- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng bảo không sinh được con khỏi mua nhà nhưng vừa nghe bác sĩ thông báo, anh tậu ngay biệt thự
Lúc thử que 2 vạch, vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo vì những lần sảy thai trước đã quá ám ảnh rồi.
Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2014, sau cưới chúng tôi kế hoạch 2 năm để hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son. Hết kế hoạch tôi thả 1 năm không có mới đi khám, kết quả tử cung của tôi cao lại bị hẹp vòi trứng. Vợ chồng đưa nhau chữa trị tốn kém không biết bao nhiêu tiền nhưng mãi chẳng có kết quả.
Cũng may chồng tôi kiếm được, gia đình anh ấy lại có điều kiện nên khoản kinh tế không quá đáng ngại chứ phải nhà không có thì chắc không thể theo được như tôi. Mỗi lần vào viện tốn kém cả trăm triệu, có tháng nằm viện gần 20 ngày. Tính ra tôi ăn cơm viện, ngủ giường viện còn nhiều hơn ở nhà thế mà cuối cũng vẫn chẳng đậu phôi nào.
Chồng tôi đưa vợ vào bệnh viện làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) 3 lần trượt cả 3. Có lần thai được gần 3 tháng, vợ chồng đã mừng thầm nghĩ lần này ông trời thương cho làm bố làm mẹ thật rồi. Vậy mà chỉ trong một đêm ộc ra ướt hết ga giường, tôi lại mất thêm đứa con nữa.
Chạy chữa tốn kém tiền bạc đã đành, đau về thể xác cũng thôi không tính nhưng tinh thần tôi thật sự mệt mỏi. Mỗi lần cấy thai thấy có vẻ ổn ổn, vợ chồng lại nhìn nhau hi vọng rồi cuối cùng vẫn chẳng giữ được con. Cảm giác ấy mệt mỏi tới rã rời, không lời nào tả hết. Có những khi vợ chồng tủi quá còn ôm nhau khóc nghẹn, chẳng ai nói với ai 1 câu, chỉ nhìn nhau trong nước mắt rồi anh lại động viên vợ: “Cố lên vợ, mọi thứ rồi sẽ ổn".
Miệng nói vậy chứ tôi hiểu lòng anh cũng mệt mỏi và chán chường. Chẳng thế mà dù có điều kiện nhưng 2 đứa vẫn ở căn hộ tập thể cũ rộng chưa đầy 25m2, không tâm trạng đâu nghĩ tới chuyện mua nhà mới. Thậm chí chồng tôi còn bảo:
“Giả sử trong trường hợp mình không sinh được con thì cứ ở nhà này, không cần mua nhà mới làm gì. Sau nghỉ hưu vợ chồng đưa nhau vê quê sống”.
Đúng thời điểm tôi chán, không còn muốn vào viện chạy chữa nữa thì tự nhiên lại đậu thai. Nói thật, lúc thử que 2 vạch, vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo vì những lần sảy thai trước đã quá ám ảnh rồi. Tới mức chồng tôi còn ôm vợ bảo:
“Cầu trời lần này mình sẽ giữ được con. Anh hứa, nếu lần này vợ mà sinh được cho anh 1 đứa, trai hay gái anh đều sẽ thưởng căn hộ cao cấp”.
Thai được 8 tuần tôi đi siêu âm, nghe bác sỹ thông báo có 2 tim thai mà vợ chồng tôi ngây người sung sướng. Mừng chưa hết, bác sĩ lại bảo:
“Không phải…. để tôi nghe kỹ lại lần nữa… Phải là 3 tim thai mới đúng”.
May mắn trời thương, lần mang thai tự nhiên này của tôi lại suôn sẻ. Bác sĩ nói trường hợp bị hẹp, tắc vòi trứng như tôi mà mang thai tự nhiên được, lại còn là mang thai 3 là khá hi hữu và quá trình chửa đẻ sẽ khó khăn vất vả nhưng mọi giai đoạn thai kỳ cứ theo đúng sự chỉ dẫn của bệnh viện thì mẹ con cũng vượt cạn an toàn. Thai được 8 tháng là tôi vào viện mổ bắt con. 4 mẹ con đều khỏe mạnh, chồng tôi vào phòng sinh nắm tay vợ thủ thỉ.
“Vì vợ sinh liền lúc cho anh 3 thiên thần nên anh sẽ tặng biệt thự luôn chứ không ở chung cư nữa”.
Nói là làm, ngay sau đó chồng tôi mua đất xây biệt thự nhà vườn cho 4 mẹ con ở. Lúc con tròn 1 tuổi là gia đình về nhà mới, đúng kiểu niềm vui, niềm hạnh phúc được nhân lên gấp bội chị em ạ.
Vì sao hẹp vòi trứng gây vô sinh và thai ngoài tử cung?
Tắc vòi trứng, có thể do nhiễm khuẩn hoặc do lạc nội mạc tử cung và chiếm tỷ lệ khoảng 40 - 50% và thường được phát hiện bằng chụp tử cung - vòi trứng. Tổn thương lành tính ở vòi trứng thường không thể hiện triệu chứng gì nhưng có thể sờ nắn thấy khi khám phụ khoa, nhiều khi tình cờ phát hiện trong lúc mổ vì một bệnh lý khác ở vùng tiểu khung.
Những hình thái bệnh lý ở vòi trứng cũng có thể làm cho phụ nữ bị hiếm muộn. Vòi trứng bị nhiễm khuẩn có thể để lại di chứng là sẹo và tắc vòi nên nhiều khi trứng đã gặp tinh trùng ở vòi trứng nhưng không thể di chuyển về tử cung để làm tổ mà phát triển ngay tại vòi trứng, gây thai ngoài tử cung.
Nhưng vòi trứng không phải là nơi thích hợp để thai phát triển, không thể giãn to theo sự tăng trưởng của thai, vì thế gây cảm giác đau và có thể vỡ. Nếu vỡ vòi trứng thì là một biến chứng chảy máu nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong nếu không được mổ kịp thời và được truyền máu.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu2 giờ trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu5 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu6 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu6 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu19 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu1 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu1 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu2 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu3 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".