- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chồng đi công tác nước ngoài về sớm, mở tủ lạnh ra định làm điều này, không ngờ hôn nhân lao dốc
Cuối cùng kết hôn được mấy tháng, Sơn và Liên lựa chọn ly hôn. Cuộc hôn nhân tưởng đẹp dễ này đến nửa năm cũng không duy trì được.
- Tôi lấy chồng, mẹ kế cho của hồi môn là một cái chăn, mẹ chồng bêu riếu cho đến khi chăn bị ướt thì kinh ngạc
- Tôi đi làm xa 6 tháng mới về nhà, chồng ôm tôi một cái, con trai nhìn thấy, nói một câu, tôi nộp đơn ly hôn ngay tại chỗ
- Mẹ chồng trọng nam khinh nữ, sau khi tôi sinh con gái lại rất vui vẻ, nghe xong lời chồng tôi ôm con gái khóc rống
Lúc Sơn học đại học rất thích một cô gái, nhưng người kia không phải là quá thích Sơn. Sơn đối với cô gái đó tìm mọi cách lấy lòng, rốt cục gần tốt nghiệp, cũng ôm được mỹ nhân về nhà.
Nhưng cô gái là người nước ngoài, gia cảnh rõ ràng khác biệt với nhà Sơn. Dưới áp lực của mẹ, Sơn đành phải chia tay bạn gái.
Sau chia tay, Sơn buồn bực không vui, đối với bạn gái vẫn nhớ mãi không quên. Cho nên sau khi tốt nghiệp, anh liền rời khỏi nhà, ở bên ngoài thuê phòng ở, cũng rất ít khi về nhà, rõ ràng là rất giận mẹ chuyện bà khiến anh và bạn gái chia tay.
Sau đó, Sơn vào làm ở một công ty, là nhân viên mới rất được mọi người hoan nghênh vì có bằng cấp, có tài, thể hiện rất xuất sắc, lại đối xử với người khác ôn hòa. Nói không ngoa, cả công ty bao gồm đồng nghiệp đều lo lắng cho chuyện hôn nhân đại sự của Sơn.
Một nữ đồng nghiệp tên Liên thật sự rất thích Sơn. Lần đầu gặp mặt, cô đã cảm thấy Sơn chính là “chân mệnh thiên tử” của mình, nhất định phải lấy làm chồng.
Lúc đầu Sơn đối đãi với Liên rất khách sáo. Nhưng sau một thời gian khá dài, dưới sự đeo đuổi mãnh liệt của Liên, Sơn cuối cùng cũng cảm động.
Sở dĩ trước đó Sơn không có cảm giác với Liên là vì vẫn chưa quên được bạn gái cũ. Nhưng Liên không phải là một cô gái nhẹ nhàng buông tha, chỉ cần cô muốn thứ gì, nhất định sẽ tìm mọi cách có được. Vì thế, Liên xây dựng kế hoạch chinh phục Sơn rất tỉ mỉ, kỳ công.
Liên hỏi thăm bạn thân của Sơn về sở thích của anh, những lúc rảnh rỗi đều tìm Sơn nói chuyện phiếm, làm nũng mời anh ăn cơm, sử dụng đủ loại chiêu thức, tầng tầng lớp lớp, khiến Sơn chậm rãi dần quen với việc có Liên làm bạn, tiếp nhận cô, cũng dần dần sinh ra hứng thú với cô gái nhiệt tình, sáng sủa lại hào phóng này.
1 năm sau, Liên cuối cùng cũng thành công trở thành bạn gái mới của Sơn. Anh còn đưa cô về nhà ra mắt.
Nhưng mẹ Sơn lại một lần nữa không ưng bạn gái của con trai. Bà thấy gia cảnh Liên cũng gọi là tạm ổn nhưng lại không phải là người địa phương, nên lần nữa muốn tạo sức ép để con trai chia tay.
Điều không nghĩ tới chính là lúc này Liên lại đang mang thai con của Sơn, không có cách nào, bà đành phải tiếp nhận cô con dâu này. Về phía Sơn, biết tin bạn gái mang thai thì vui mừng khôn xiết, cảm thấy cuộc sống dường như có hướng đi mới.
Cha mẹ hai bên rất nhanh hẹn gặp mặt, bàn chuyện cưới xin. Không bao lâu Sơn và Liên về một nhà.
Sau kết hôn, bố mẹ Sơn mua nhà và xe cho đôi vợ chồng trẻ. Mẹ Sơn còn đề nghị Liên nghỉ việc ở nhà để tiện dưỡng thai, cô từ chối. Mặc dù vậy, mẹ chồng vẫn không đồng ý cho Liên đi làm, cuối cùng cô đành ở nhà.
Lần đó Sơn đi công tác, lo lắng vợ mang thai ở nhà một mình nên cố gắng hoàn thành công việc sớm, về trước thời hạn tận 3 ngày. Lúc về, Sơn không gọi điện báo vợ vì muốn cho cô một món quà bất ngờ.
Sau khi về đến nơi, phát hiện vợ không có ở nhà, nghĩ cô đi mua đồ ăn nên anh hí hửng tiến hành việc bất ngờ. Đi thay quần áo rồi vào bếp, ý định của Sơn là tự tay nấu một bữa thịnh soạn cho vợ, để cô ấy bồi bổ cơ thể.
Nhưng vừa mới mở tủ lạnh ra, Sơn vô cùng bất ngờ. Đúng lúc đó tiếng chìa khóa mở cửa. Sơn vội vàng từ phòng bếp chạy ra ngoài. Một giây sau càng khiến anh ngây ngẩn cả người.
Sơn nhìn vợ mình trang điểm đậm, chân lênh khênh trên đôi giày cao gót phải gần 20 cm. Sơn tự hỏi: “Không phải cô ấy đang mang thai sao? Nhưng ăn mặc như vậy, nhìn thế nào cũng không giống người đang dưỡng thai?”
Đầu muốn bốc cháy, Sơn chất vấn vợ: “Tại sao trong tủ lạnh lại có rượu? Không phải em đang có bầu sao? Còn đi giày cao gót và trang điểm đậm thế kia!”
Liên lúc ấy liền trầm mặc, dưới sự truy vấn gắt gao của chồng, cô đành nói ra sự thật. Thật ra Liên chưa từng mang thai, vì muốn mẹ chồng chấp nhận nên mới giả vờ mang thai.
Ngay lần đầu gặp mẹ chồng, Lan đã biết bà không thích mình. Nếu cô không làm vậy, bà sẽ buộc cô chia tay con trai bà. Cho nên để được ở bên Sơn, Lan đành nghĩ ra vở kịch mang thai giả này, thậm chí còn làm giả giấy tờ xét nghiệm.
Liên vốn định giả vờ mang thai một thời gian, sau đó mượn cớ chồng đi công tác, ở nhà tính toán, ngụy trang một chuyện ngoài ý muốn dẫn đến sảy thai. Nhưng Liên không thể ngờ chồng lại về sớm hơn dự kiến mấy ngày.
Sơn rất tức giận, cảm thấy vợ không tin tưởng mình, nếu anh đã lựa chọn cô thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Lần này mặc mẹ anh ép phải chia tay thế nào, anh cũng nhất định không buông tay, sẽ theo lý mà tranh đấu, kiên trì lựa chọn cô. Thế nhưng trong mơ Sơn cũng không nghĩ tới vợ mình có thể nghĩ ra mưu kế thâm sâu đến mức này.
Cuối cùng kết hôn được mấy tháng, Sơn và Liên lựa chọn ly hôn. Cuộc hôn nhân tưởng đẹp dễ này đến nửa năm cũng không duy trì được.
Tình yêu đích thực là sự tin tưởng lẫn nhau, phụ thuộc lẫn nhau, cùng nhau tranh đấu chứ không phải lừa lọc lẫn nhau. Mất niềm tin vào hôn nhân thì cuộc hôn nhân ấy không đáng tin cậy, cũng sẽ không vững chắc, sớm hay muộn sẽ đi đến tan vỡ.
Theo Bảo Châu - Vietnamnet
-
Yêu1 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu1 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu1 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu1 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu1 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu2 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu3 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu3 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.