- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Chuyện tình "chàng trai bạn say nắng năm lớp 9" giờ đã là chồng sau 5 năm 2 tháng 16 ngày yêu nhau
Năm lớp 9, nàng say nắng chàng, chủ động xin số, nắm tay, bắt chuyện trước. Sau đó là 5 năm yêu với 3 năm yêu xa cùng rất nhiều cám dỗ, cấm cản từ phía gia đình, cuối cùng họ cũng đã thành vợ chồng của nhau.
Đó là cuốn nhật kí của cặp đôi ở Vũng Tàu: Nguyễn Hải Triều (sinh năm 1998) - Nguyễn Đặng Gia Huy (sinh năm 1997).
Dành cả tuổi thơ và thanh xuân để học cùng, ở cạnh, tán tỉnh rồi yêu nhau, đúng ngày Cá tháng 4 vừa qua, họ đã về chung một nhà sau quãng thời gian vượt qua không ít trắc trở.
Quả thật, điều quan trọng trong tình yêu không phải là ai gặp được ai, mà là bản thân sẽ thay đổi ra sao khi gặp được nhau!
Lần đầu gặp thoáng qua là lớp 5, vô tình gặp lại năm lớp 9, nàng say nắng chàng!
Hải Triều là cô gái xinh xắn, lại có chút cá tính, cũng bởi vậy mà trong chuyện tình cảm này người chủ động chính là cô.
"Mình là người chủ động xin số điện thoại của Huy, chủ động nắm tay, chủ động bắt chuyện trước, nhưng người tỏ tình trước là bạn ấy.
Lời tỏ tình cũng đơn giản qua những dòng tin nhắn hiện trên chiếc điện thoại cùi bắp. Câu tỏ tình thì ngắn gọn nhưng đọng lại nhiều cảm xúc", Hải Triều kể lại.
Nhớ về lần say nắng chàng bạn trai mà bây giờ đã trở thành chồng, Hải Triều vẫn đầy cảm xúc: "Lần đầu gặp thoáng qua Huy là vào cuối lớp 5, nhưng cảm xúc rõ hơn vào cuối năm lớp 9. Hai đứa vô tình gặp lại nhau.
Ấn tượng nhất là khi xuống tầng trệt - lớp của một người bạn, thấy bạn ấy dựa tay quay lưng vào thanh lan can, áo trắng, đóng thùng, quần tây, giày thể thao trông lịch sự bảnh bao, với chiếc khăn quàng đỏ cột trên áo bay bay.
Ánh mắt, khuôn mặt đó mình quen thuộc đến lạ lùng".
Lý do để chàng trai Gia Huy tỏ tình với Hải Triều cũng rất lạ! Đơn giản là vì yêu mọi cái xấu của cô gái đó, "nhưng xấu một cách đáng yêu" và đi bên Triều "thật sự là chính bản thân mình không cần phải che dấu bất cứ điều gì cả".
Họ đã từng là người bạn thuở thiếu thời, học cùng nhau, chơi cùng nhau, tán tỉnh nhau...và cùng về chung một nhà.
Chặng đường yêu xa, vượt mọi khó khăn, cám dỗ để về bên nhau
Cứ nghĩ chuyện tình học trò sẽ cứ thế êm đềm cho tới ngày hai người về chung nhà, nhưng không. Huy và Triều từng phải trải qua những năm tháng xa cách, những lần cãi vã, giận hờn để hàn gắn nhau lại.
Họ chấp nhận yêu xa 3 năm, kể cả lúc Huy va phải những cám giỗ nơi đất Sài Thành, Hải Triều vẫn không từ bỏ.
"Từ lớp 10 đến lớp 12, Huy lên Sài Gòn học bị cám giỗ, ăn chơi lêu lổng, nhiều lúc cảm thấy chán nản nhưng không thể bỏ cuộc được. Mình luôn nghĩ phải giúp Huy vượt qua những cám giỗ đó", Triều cho biết.
Khoảng thời gian yêu xa, cả hai cũng từng "cảm nắng" người khác.
Nhưng đó chỉ là bắt chuyện qua loa chứ không hề có tình cảm gì đặc biệt, "vì yêu xa mà, có những lúc vô tình cảm thấy cô đơn". Khi phát hiện ra cả hai đều thất vọng, có chút buồn nhưng họ vẫn tin tưởng nhau.
Cứ 1 tháng hay vào những ngày lễ Tết, Triều lại bắt xe lên Sài Gòn thăm Huy. Và ngược lại, Huy cũng thường xuyên về thăm Triều vào những lúc rảnh rỗi.
Vì tình yêu, Triều đã quyết tâm học thật tốt để đỗ vào một trường Đại học ở Sài Gòn để được học cùng Huy.
Vì tình yêu họ vượt qua những cám giỗ, vượt qua những rào cản để thuyết phục gia đình rằng: Họ đến với nhau không sai!
Cứ nghĩ rằng lên Sài Gòn được gặp Huy đó là viên mãn, nhưng: "Lên đại học sinh sống còn có những khó khăn gấp nhiều lần như thế. Nói lại mình cảm thấy nổi da gà. Đúng chính xác là cái thời gian mình và Huy dọn ra ở riêng, xa ba mẹ, khó khăn đủ thứ".
Đến lúc công việc ổn định, thu nhập ổn định, trở về Vũng Tàu chuẩn bị cho ước muốn "về chung một nhà", Triều và Huy gặp khó khăn vì gia đình hai bên đều không ủng hộ do cả hai còn quá nhỏ.
Khó khăn về tinh thần và tài chính càng khiến cả hai có thêm động lực hơn để có thể ở gần nhau.
Lời hứa suốt hơn 5 năm cũng đến ngày thực hiện: Anh sẽ luôn bên cạnh và rước em về làm vợ
Cả hai đã từng cố gắng nỗ lực để chứng minh cho gia đình hai bên thấy họ đến với nhau không phải sai lầm và tình yêu này đủ chín chắn.
"Tụi mình đã ở chung từ lúc mình lên Sài Gòn học đại học, sống cùng với ba mẹ Huy. Thời gian đầu gia đình có chút khó khăn với tụi mình.
Cũng có ngăn cản, dọa dẫm, có đánh, có nhắc nhở nhưng vì mình nghĩ phải học thật tốt để có thể khiến gia đình suy nghĩ khác đi.
Gia đình cũng dần dần ủng hộ 2 đứa và thương tụi mình như con ruột. Rồi cũng chính gia đình 2 bên đã hối thúc cho chuyện tình cảm này tới bến đỗ", Hải Triều nhớ lại.
Sau hơn 5 năm, đúng vào ngày Cá tháng Tư, Huy - Triều về chung một nhà - bến đỗ ngập tràn hạnh phúc và bình yên.
Năm 2013, Huy và Triều hẹn hò trên con đường Hồ Xuân Hương, cả hai tâm sự, trò chuyện như những người bạn tri kỉ.
Hơn 5 năm sau, vào đúng ngày Cá Tháng Tư (2018), Gia Huy đã thực hiện lời hứa trên con đường Hồ Xuân Hương năm ấy: "Anh sẽ luôn bên cạnh và rước em về làm vợ".
"Anh sẽ luôn bên cạnh và rước em về làm vợ" - Đó là lời hứa của hơn 5 năm mà Huy đã cố gắng không ngừng để thực hiện nó.
Không quan trọng mình gặp được ai, quan trọng là mình sẽ thay đổi thế nào khi gặp được người ấy. Huy - Triều cả hai đã cùng thay đổi....vì nhau!
Vậy là sau 5 năm 2 tháng và 16 ngày, câu chuyện cũng đã có một kết thúc đẹp. Chàng trai/ cô gái bạn say nắng năm ấy đến cuối cùng cũng đã trở thành một nửa của cuộc đời bạn rồi đây!
Theo Helino
-
Yêu2 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu1 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu1 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu1 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu1 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu2 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu3 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu3 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.