- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Có một kiểu phụ nữ ly hôn, không gọi là bỏ chồng hay bị chồng bỏ, mà là kiêu hãnh trở lại độc thân
Tôi đọc được đâu đó câu nói rằng: "Hôn nhân không phải lúc nào cũng hạnh phúc, và độc thân không phải là lúc nào cũng không hạnh phúc”.
- Nửa đêm vợ một mình ôm con vào viện, còn chồng lao đến bên người tình vì "cô ấy sợ sấm sét", 2 năm sau ngày ly hôn câu trả lời của vợ cũ khiến anh ta ngã khụy
- Bị chồng tỷ phú phản bội, cô vợ dứt khoát ly hôn để rồi "trả đũa" bằng cách kết hôn với người đàn ông có thân phận không tưởng
- Chồng thỏa thuận nếu vợ đồng ý ly hôn sẽ sang tên sổ đỏ nhưng chưa kịp ký giấy căn hộ 5 tỷ đã "bốc hơi" cùng toàn bộ tài sản bởi điều không ngờ tới
Thực tế là có khi lấy nhau về chưa chắc đã có được hạnh phúc thuộc về mình, bởi vậy, độc thân có khi lại sống thông thái và hạnh phúc hơn.
Một số phụ nữ sau khi kết hôn, cuộc hôn nhân chẳng ra gì nhưng họ cho rằng cuộc sống hậu ly hôn còn tồi tệ hơn, vì lo sợ cho tương lại nên họ vẫn lựa chọn sống cùng người chồng tồi tệ.
Cuộc đời ngắn ngủi, cứ sống chịu đựng như vậy thì đời người phụ nữ sẽ chết chìm trong cuộc hôn nhân đầy thương tích và sẹo.
Tôi có một người cô rất tốt nhưng bị chồng đối xử tệ bạc. Người cô này quyết định ly hôn chồng trong một nốt nhạc. Vào thời kỳ đó, xã hội còn tương đối phong kiến, phụ nữ mà bỏ chồng hay bị chồng bỏ sẽ bị chỉ chỏ, bàn tán, lên án rất nhiều.
Tuy nhiên, người cô của tôi không quan tâm đến điều này. Đối với cô việc kết thúc một cuộc hôn nhân không được gọi là ly hôn hay li dị mà là kiêu hãnh trở lại độc thân.
Sau đó, cô tôi bay vào TP HCM làm ăn. Bây giờ, cô đã trở thành một người phụ nữ giàu có, sự nghiệp thành đạt. Mặc dù có nhiều người theo đuổi nhưng cô cảm thấy bản thân hiện sống một mình rất tốt: có tiền, có nhà và xe sang, không cần ai ở cùng.
Đúng như cô tôi nói, cuộc hôn nhân kết thúc của cô không nên gọi là ly hôn mà là sự khôi phục tính độc thân cao độ.
Ở thời đại nào cũng có một số phụ nữ đi ngược lại mọi chuẩn mực, những người phụ nữ này đã sống hết mình với sự rực rỡ và lòng tự trọng của họ.
01
Hôn nhân không phải là tất cả của cuộc sống
Hôn nhân không phải là cả cuộc đời. Nếu ai cũng nghĩ sau khi kết hôn, mọi thứ sẽ ổn thỏa, sẽ kéo dài cả đời với một kết cục mỹ mãn thì họ đã nhầm.
Kết hôn là một khởi đầu mới toanh và sau kết hôn là một chương mới trong cuộc sống thực tại, với rất nhiều chuyện vụn vặt có thể xảy ra giữa hai người. Lúc đó, phụ nữ nghĩ rằng rồi mọi chuyện cũng sẽ trôi về quá khứ, hai người có thể vượt qua tất cả để tiếp tục chung sống với nhau. Nhưng thực tế, những rắc rối ngày càng nhiều hơn. Phụ nữ chợt nhận ra rằng, một người trước đây có thể đối xử rất tốt với họ nhưng sau kết hôn lại khác.
Phụ nữ tự hỏi vì sao sau kết hôn, đàn ông ngày càng đối xử tệ bạc với mình? Thực tế là lúc yêu, vì chưa cưới nên đàn ông sợ mất phụ nữ nhưng khi phụ nữ đã trở thành vợ thì đàn ông không còn sợ mất cô ấy nữa, bởi vậy mà không còn nâng niu, trân trọng như trước.
Tóm lại thì phụ nữ đừng quá coi trọng hôn nhân, đừng coi nó như sinh mạng, đó không hẳn là điều tốt cho bản thân.
02.
Phụ nữ sống đẹp sẽ được yêu và tôn trọng mọi lúc mọi nơi
Sau khi kết hôn, một số chị em rất sợ phải ly hôn, sợ xã hội soi mói, cũng sợ cuộc hôn nhân sau sẽ không hạnh phúc hơn cuộc hôn nhân hiện tại nên cứ dùng dằng. Rất nhiều thời gian đã bị lãng phí một cách vô ích.
Trên thực tế, một người phụ nữ đẹp về tâm hồn, dù ở thời điểm nào và ở đâu, cũng sẽ sống rất thông thái và sẽ sống hết mình.
Trong một cuộc hôn nhân tồi tệ, không ít lần phụ nữ nhiều lần tự dằn vặt: không ly hôn nghĩa là đang tự chà đạp lên nhân phẩm của chính mình; không ly hôn thì chỉ là khiến bản thân sống đau khổ. Nếu đã vậy, thay vì ở bên một người không đáng, tại sao không tự giải thoát cho mình?
Là phụ nữ, đừng vì các mác ly hôn mà bỏ quên cách sống sang trọng và lịch lãm, chính bởi cách sống này mà phụ nữ vẫn sẽ hạnh phúc dù không có đàn ông nào bên cạnh.
Kết luận
Có một loại phụ nữ ly hôn, không gọi là bỏ chồng hay bị chồng bỏ, mà là kiêu hãnh trở lại độc thân. Kiểu phụ nữ này trước hết phải độc lập về tư tưởng, tiền bạc, tiếp đến là bất kể lúc nào và ở đâu, đừng quên sống thật tốt. Hôn nhân được coi là đại diện của tình yêu, nhưng đừng coi hôn nhân là toàn bộ cuộc sống và cuộc đời của phụ nữ.
Theo N.T – Vietnamnet.vn
-
Yêu3 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu16 giờ trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu20 giờ trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu2 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu2 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.