- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đàn ông trải lòng về 3 "cái không" của vợ khiến các anh chán ngán, hết muốn yêu
Đôi khi hôn nhân cứ dần nguội lạnh vì những hành động mà phụ nữ coi là bình thường, còn đàn ông thì không.
Mới đây trên Reddit.com, một ông chồng với nickname Ben Afred đã bày tỏ sự bức xúc của bản thân trước hành động của vợ. Cụ thể, Ben "gần như đã phát điên" khi vợ anh gây gổ và châm ngòi cho một cuộc tranh cãi nảy lửa ngay giữa bàn dân thiên hạ trong lúc cả hai đang đi ăn.
"Dạo này tôi gặp một vài rắc rối về công việc và đang tính tới chuyện bỏ quách nguồn kiếm cơm ấy đi. Tôi có chia sẻ suy nghĩ sẽ nghỉ việc với vợ vào tối hôm trước và chúng tôi đã tranh cãi ngay từ lúc đó. Vợ tôi cho rằng tôi thật là vô tâm ích kỷ nếu nghỉ việc chỉ vì những xích mích với đồng nghiệp trong khi chúng tôi còn 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn.
Cho đến hôm sau, khi chúng tôi ra ngoài ăn trưa, cô ấy lại tiếp tục đề cập đến chuyện đó và phản bác mong muốn nghỉ việc của tôi. Cô ấy hét vào mặt tôi rằng tôi liệu có nghĩ tới cảnh cô ấy phải một mình kiếm tiền để nuôi cả gia đình hay không. Nhưng đó không phải điều khiến tôi phát điên. Vấn đề chính là tôi không muốn tranh luận hay cãi nhau ở nơi công cộng. Khi tôi nói với cô ấy điều đó, thậm chí cô ấy còn đập bàn rồi đứng phắt dậy và đi về".
Cuối bài tâm sự của mình, Ben Afred thú nhận "không thể hiểu nổi cách hành xử của vợ mình" và đặt ra câu hỏi về những hành động gây sứt mẻ tình cảm trong hôn nhân mà phụ nữ coi là bình thường. Phía dưới bài đăng của người đàn ông này, những ông chồng khác cũng tràn vào bình luận và chỉ những hành động gây chán ngán của các cô vợ, có thể gói gọn trong 3 gạch đầu dòng dưới đây.
1. Không biết giữ thể diện cho chồng
"Tôi cũng từng ở trong tình cảnh giống như bạn nhưng đó không phải là vợ tôi mà chỉ là bạn gái cũ. Cô ấy nóng tính đến mức chỉ cần tôi làm rơi chiếc dĩa khi đi ăn hoặc lỡ gọi món cô ấy chẳng thích lắm thôi là cũng đủ để nổ ra một cuộc cãi vã ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Mới đầu, tôi coi đó là chuyện cũng bình thường thôi. Cho tới khi cô ấy công khai chỉ trích và càu nhàu về tôi trước mặt bạn bè tôi khi đi ăn chung, tôi đã chủ động nói lời chia tay.
Châm ngòi một cuộc chiến ở nơi đông người cho thấy người ta chẳng tôn trọng gì chúng ta đâu" - Người dùng InquisitiveHawk chia sẻ.
Không phải tự nhiên mà người ta lại có câu "về nhà đóng cửa bảo nhau" khi nói về những bất đồng trong mối quan hệ tình cảm nói chung và trong hôn nhân nói riêng. Phụ nữ có thể coi chuyện cãi vã ở quán ăn, quán cà phê hay trước mặt bạn bè, người thân của chồng là điều bình thường. Nhưng đàn ông không bao giờ nghĩ như vậy!
Không người đàn ông nào muốn bị mất mặt trước bạn bè, người thân và những người xa lạ, nhất là khi sự mất mặt ấy được tạo ra bởi người phụ nữ anh ấy đã chọn.
2. Không quan tâm tới cảm xúc của chồng
"Vợ tôi luôn nói rằng tôi là một thằng tồi khi không thể hiểu được sự mệt mỏi cũng như những áp lực mà cô ấy đang phải chịu đựng. Tôi đã rất cố gắng để hiểu và cảm thông nhưng việc cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại điều đó quá nhiều lần mỗi khi chúng tôi cãi vã khiến tôi cảm giác mình không hề được quan tâm trong cuộc hôn nhân này.
Tôi cũng có những áp lực, những sự mệt mỏi muốn được cảm thông thấu hiểu nhưng thậm chí cô ấy chưa từng hỏi tôi về điều đó trong suốt gần 3 năm nay" - Người dùng với nickname Bob2005 trải lòng.
Mong muốn được thấu hiểu và cảm thông luôn là một mong muốn chính đáng. Nhưng đã bao giờ phụ nữ tự hỏi chính mình rằng liệu bản thân có đang trao cho đối phương điều tương tự hay không?
Đàn ông cũng có lúc yếu lòng, cũng biết mệt mỏi và khao khát được an ủi. Đừng bao giờ quên điều đó!
3. Không cho chồng có không gian riêng
"Tôi chưa kết hôn nhưng đang sống cùng với bạn gái. Sau gần 1 năm, tôi bắt đầu nghĩ tới việc sẽ đường ai nấy đi vì thói quen kiểm soát của cô ấy làm tôi có cảm giác như mình là phạm nhân và đang bị bỏ tù.
Chúng tôi chưa có con nhưng thậm chí cô ấy đã lắp 3 chiếc camera trong nhà với lý do biết đâu tôi sẽ dẫn người khác về nhà và làm gì đó khuất tất trong những ngày cô ấy phải đi công tác. Thậm chí, cô ấy còn đòi cài ứng dụng định vị vào điện thoại của tôi. Cô ấy cho rằng đó là điều hoàn toàn bình thường mà các cặp đôi thường làm, tôi không chịu nghĩa là tôi không yêu cô ấy" - Người dùng GrumpyHamster chia sẻ.
Ham muốn kiểm soát đối phương của phụ nữ thường xuất phát từ những nỗi đau, nỗi ám ảnh do trải nghiệm bị lừa dối trong quá khứ. Tuy nhiên, phụ nữ nên hiểu rằng việc kiểm soát quá mức không chỉ khiến bạn trai/chồng khó chịu, mà còn khiến anh ấy cảm thấy bản thân không được tin tưởng. Về lâu dài, đó chính là nguyên nhân khiến họ thay đổi, không vì ngoại tình thì cũng vì không thể chịu cảnh "yêu mà như bỏ tù".
Theo GĐXH
-
Yêu5 giờ trước16 năm lập gia đình, trừ khi phải đi công tác hoặc tiếp khách, còn lại, hiếm khi anh Trương Huy Hà, chồng chị Bùi Thanh Tân (TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), không về ăn cơm nhà cùng vợ con.
-
Yêu15 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu1 ngày trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu2 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.