- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Dùng tô nhựa đựng canh nóng, cô gái bị người yêu "phũ" ngay lần đầu ra mắt nhưng hành động vùng lên khiến dân tình rào rào ủng hộ
Vào bếp trổ tài trong lần đầu ra mắt, cô gái tưởng ghi điểm nhưng lại bị người yêu bực bội, hất thẳng tô canh chỉ vì... đó là tô nhựa. Câu chuyện này đang khiến dân tình vô cùng bức xúc.
Chuyện ra mắt từng được chia sẻ rất nhiều lần trên MXH. Nhưng chủ đề này đúng là hút dân tình bàn luận, mỗi lần xuất hiện đều nhận được lượt tương tác đông đảo.
Mới đây, một tình huống do chàng trai có tên Facebook L.N chia sẻ khiến ai cũng phẫn nộ. Nhưng không phải đồng cảm mà trách ngược anh chàng quá gia trưởng!
(Ảnh minh họa)
Chuyện là, hôm đầu tháng (âm lịch), anh chàng có đưa bạn gái về ra mắt. Vì bố mẹ đều là người kỹ tính, cẩn thận, nên L.N có dặn dò bạn gái từ trước.
Thế nhưng, ngay trong lần đầu ra mắt ấy, người yêu của anh chàng đã có một pha thể hiện tài năng... không thể chấp nhận được (theo đánh giá chủ quan của L.N). Cụ thể, nấu ăn xong thì cô nàng lại dùng tô nhựa để đựng canh nóng.
"Khi nó bê mâm cơm lên, bố mẹ tôi bảo đồ nhựa tuyệt đối không được đựng đồ nóng vì không tốt cho sức khỏe.
Hỏi tại sao làm vậy thì nó bảo: "Cả nhà cháu ăn như vậy bao nhiêu năm nay có ai làm sao đâu?".
Tôi lúc này vẫn nhịn dù mất mặt với bố mẹ lắm rồi. Sai nó nấu bát canh khác nhưng nó thản nhiên: "Các bác cứ ăn đi, không sao đâu ạ". Tới đây tôi điên quá hất bát canh xuống đất bảo nó "ăn cái mà bệnh luôn thì nói làm gì". Thế mà nó không nói không rằng xin phép về luôn.
Hôm nay nó nhắn tin đòi chia tay, rồi bảo tôi quá đáng? Con gái bây giờ những cái điều cơ bản như vậy mà không biết. Tại tôi khó tính hay nó vụng hả mọi người ơi?" - L.N đầy bức xúc kể lại.
Chỉ vì dùng tô nhựa đựng canh nóng mà cô gái này bị người yêu mắng mỏ, hất bỏ cả tô canh. (Ảnh minh họa)
Bài đăng này sau khi đăng tải đã thu hút hàng ngàn lượt tương tác trong group. Nhiều người tỏ ra bức xúc, mắng thẳng mặt chàng trai gia trưởng này vì mới lần đầu ra mắt đã để bạn gái vào bếp. Rồi thói quen ăn uống khác nhau thì có thể nhẹ nhàng nhắc nhở, đằng này nóng nảy hất thẳng tô canh xuống đất.
Qua cách kể chuyện, anh ta có vẻ cũng không tôn trọng gì cô người yêu vì từ đầu chí cuối đều gọi "nó". Đặc biệt, một chi tiết khiến hội chị em đồng loạt từ chối quen chàng trai như này chính là quá coi trọng bố mẹ nhưng chẳng hề nghĩ tới người yêu. Kiểu này mà lấy về thì cũng không sung sướng gì.
Chính vì hàng loạt những điểm chưa được đó của L.N nên cả cánh mày râu cũng vào chỉ trích, cho rằng vì những người như L.N mà hội đàn ông bị tiếng xấu.
Bên cạnh đó, một số cũng yếu ớt bênh vực chủ thớt rằng cô gái này dùng tô nhựa đựng canh nóng thế thì cũng thiếu hiểu biết và thiếu tinh tế thật. Bởi có thể làm chảy tô nhựa, gây nguy hiểm. Chưa kể, tô nhựa cũng không sang bằng tô sứ. Nhưng những ý kiến này đều bị phản bác gay gắt.
Và sau cùng, cô gái cũng quyết chia tay với người yêu trong sự ủng hộ nhiệt tình từ cư dân mạng.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu8 giờ trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu19 giờ trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu23 giờ trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu1 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu1 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu1 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu1 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu2 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu2 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu2 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu2 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.