- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Kẻ ruồng bỏ mình khi mang thai bỗng nhắn tin xin gặp con và bù đắp: Trả lời sao để hắn phải ân hận và day dứt cả đời?
Đó là tâm sự của một mẹ đơn thân đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, bình luận của cư dân mạng.
- Lần đầu tiên đi mua "Ba con sói" gặp ngay người yêu cũ là người bán, thanh niên ngượng chín mặt và cái kết chưng hửng
- Cằn nhằn người yêu quá mạnh mẽ biến mình thành kẻ vô dụng, thanh niên bị đáp trả phũ phàng: “Anh yêu được thì yêu, không yêu thì yêu người khác”
- Người yêu báo nấu cơm gấp gáp vì bố mẹ lên chơi, cô gái bận bịu nhanh trí mua cơm hàng và cái kết… tụt mood
Vì gã trai bạc bẽo ruồng bỏ khi bản thân đang mang thai, người phụ nữ này đã phải chịu đủ mọi khổ nhục, cay đắng. Cuộc sống đơn thân vô cùng vất vả, dù thời gian qua đi, bé con ra đời và mọi chuyện cũng lắng xuống nhưng nỗi hận vẫn chất chứa trong lòng. Điều đó khiến mẹ đơn thân vô cùng bất bình khi bỗng một ngày nhận được tin nhắn hỏi han, xin lỗi và muốn bù đắp của kẻ phản bội. Cô chỉ muốn là thế nào để trả đũa được một cách sâu cay nhất, khiến anh ta phải ân hận và day dứt cả phần đời còn lại nên đã đăng đàn xin ý kiến cộng đồng mạng.
Ảnh minh họa
“Hôm nay em chẳng có gì để trút giận cả mà thật sự em vừa buồn vừa tủi và cả bực bội nữa.
Người đàn ông bỏ mặc mẹ con em khi em vừa chửa 3 tháng. Bụng mang dạ chửa ở nơi đất khách quê người em đã cam chịu khổ nhục để nuôi con 1 mình.
Lúc anh ta bỏ đi em hoàn toàn suy sụp cuộc sống bị dồn vào chân tường. Em không dám về nhà vì sợ làm gánh nặng cho bố mẹ, chính vì vậy em quyết tâm ở trọ rồi tự đi sinh con khi không bất kì ai bên cạnh.
Nhớ ngày ấy để có tiền sinh con em đã làm đủ thứ nghề: rửa bát thuê, dọn nhà theo giờ và thậm chí giặt quần áo thuê... cho mấy người cùng dãy trọ để chắt chiu ngày đi sinh nở. Những giọt nước mắt những cay đắy em đều đã nếm trải để đến bây giờ em vẫn bị ám ảnh. Thi thoảng em vẫn nằm mơ đến những tháng ngày ấy nước mắt em không ngừng rơi.
Bây giờ cuộc sống mẹ con em vẫn còn khó khăn vất vả. Em đã bế con về quê ở nhưng em ở riêng. Em vừa mới xin đi làm ở công ty cách nhà 8km, làm hành chính tháng có 4 triệu nhưng được cái em được ở gần con và cái điều em cảm thấy hạnh phúc nhất đó chính là em đã sinh con ra làm động lực cho em cố gắng mỗi ngày.
Cách đây mấy hôm em có nhận được tin nhắn hắn gửi cho em... Thật sự mẹ con em không cần người đàn ông ấy nữa... Theo mọi người bây giờ em nên trả lời lại như thế nào ạ? Câu trả lời nào sâu cay nhất để cho hắn phải ân hận day dứt cả đời? Xin mọi người cho em lời khuyên với ạ”.
Tin nhắn hối hận, xin bù đắp của người đàn ông
Cách trả thù tốt nhất có phải là lựa chọn hay nhất?
Mọi Netizen khi nghe trải lòng của chủ top đều vô cùng bức xúc trước sự tráo trở của người đàn ông bạc bẽo khi ruồng rẫy 2 mẹ con cô. Đa số thống nhất rằng cách trả thù tốt nhất trong trường hợp này là im lặng, lờ đi chứ không cần trả lời gì hết. Bởi theo mọi người, một khi quan tâm mà không được đáp lại sẽ càng khiến anh ta day dứt, khó chịu và đau khổ gấp nhiều lần so với việc mắng mỏ hay sỉ vả.
Còn nếu chủ top muốn hồi đáp thì tốt nhất cũng chỉ nên ngắn gọn kiểu như: cút, xéo, biến đi... rồi chặn nick vĩnh viễn chứ tuyệt đối đừng tha thứ. Rất nhiều những lời lẽ nặng lời được cư dân mạng tuôn ra, vừa là chia sẻ với nỗi lòng đau khổ uất ức của người mẹ đơn thân, vừa dằn mặt và mắng nhiếc kẻ bạc tình cho hả nỗi giận dữ.
Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến cho rằng chủ top nên suy nghĩ lại bởi cuộc sống của 2 mẹ con thực sự còn khó khăn, hơn nữa đứa trẻ vẫn cần có bố. Theo góc độ này, thì dù người mẹ không tha thứ cũng vẫn có thể tạo điều kiện để người đàn ông này thực hiện nghĩa vụ làm cha, vừa đem lại niềm vui cho con, vừa giảm bớt gánh nặng kinh tế cho bản thân.
"Chặn nó là cách trả thù tốt nhất, còn trả lời là nó còn hi vọng, nhưng bạn nên suy nghĩ lại, bạn không thể quyết định hết phần của con. Con bạn cần bố, dù bố nó có tệ thế nào thì đó cũng là bố nó, suy nghĩ thật kỹ nhé cô gái, đừng để cảm xúc bản thân lấn át hết thảy, hãy nghĩ cho con trước".
"Các chị em phải vào hoàn cảnh như vậy mới biết được, không ai nói hay được đâu. Con người mà, từng yêu từng thương từng coi là tất cả thì dù có như thế nào thì người ấy cũng đã khắc ghi thật sâu bên trong mình rồi, dẫu có ghét hay là còn yêu thì cũng không bao giờ phai mờ đi được. Hơn nữa còn con chung với nhau nên cảm giác khi mình khiến 2 bố con phải chia cắt hoàn toàn khỏi cuộc đời nhau là 1 điều khó diễn tả bằng lời lắm..."
Hơn nữa, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại, một số bình luận khuyên bạn nữ nên bao dung hơn, và nếu có thể thì hãy cho người đàn ông kia cũng như bản thân mình một cơ hội. Tuy nhiên mọi người cũng không quên nhắc bạn nữ nên thật tỉnh táo, tránh lại thất vọng thêm lần nữa. Việc chu cấp cho con bạn nữ có thể nhận, còn việc quay lại hay không thì cần suy xét kiểm chứng cho thật kỹ trước khi quyết định, đặc biệt không được lơ là hay vội tin người kẻo bị "cướp" mất con.
"Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại, cứ thử nói chuyện trước để xem thành ý của họ tới đâu rồi hãy quyết định bạn ạ".
"Nếu người ta muốn bù đắp thì cho nó chu cấp cho con cũng được, gửi số tài khoản xem thể hiện được bao lâu. Tuy nhiên khi chưa tin tưởng được thì đừng cho biết địa chỉ hay gặp con vội kẻo nó lại giở trò cướp con thì bạn lại khổ đấy".
Theo V.K - Vietnamnet
-
Yêu43 phút trướcBà N.T.K. (68 tuổi, Hà Nội) không đồng tình với việc phụ nữ đi đánh ghen, nhưng chính bà đã hai lần đích thân đánh ghen để bảo vệ hôn nhân cho em dâu và con dâu.
-
Yêu1 giờ trướcViệc chàng trai Trung Quốc 21 tuổi có nickname Mèo Béo tự tử vì tình khiến cộng đồng mạng rúng động, nhắc nhở nhau yêu phải hết mình nhưng không được mù quáng.
-
Yêu4 giờ trướcNgười già có một số vấn đề chung của tuổi tác. Ví dụ, thích nghĩ quá nhiều, ham lợi nhỏ, muốn được coi trọng...
-
Yêu6 giờ trướcMèo Béo thà có lỗi với bản thân, với gia đình chứ tuyệt nhiên tôn thờ tình yêu đến cùng. Thật đáng tiếc!
-
Yêu8 giờ trướcSuốt ngày vợ còn cằn nhằn, trách móc chồng vô tâm, thiếu trách nhiệm, không đỡ vợ việc nhà khiến tôi phát mệt.
-
Yêu8 giờ trướcCứ ngỡ quyết định bỏ vợ tái hôn với người tình là đúng đắn và tôi có được niềm hạnh phúc trọn vẹn. Ai ngờ sống cùng vợ mới được 3 năm, tôi bất ngờ phát hiện bị cắm sừng.
-
Yêu20 giờ trướcHôm trước được nghỉ làm, tôi cùng mẹ đi chợ. Chẳng hiểu sao đi qua cửa hàng hải sản, nhìn thấy bể tôm hùm của người ta mắt tôi cứ dán chặt, không sao rời đi được.
-
Yêu1 ngày trướcQua sự việc này, người con dâu hiểu rõ mẹ chồng mình hơn.
-
Yêu1 ngày trướcHôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.
-
Yêu1 ngày trướcNếu bạn vẫn đang tiết kiệm tiền để mua nhà mới, bạn nên cân nhắc việc sống cùng bố mẹ.
-
Yêu1 ngày trướcBản thân tôi là người sống hay nghi ngờ, nên dù mẹ chồng có tốt đến mấy thì tôi vẫn nghĩ bà ấy quan tâm đến tôi cũng chỉ vì đứa cháu trong bụng.
-
Yêu1 ngày trướcĐầu tháng 3 là sinh nhật con tôi, cả nhà đang ngồi cắt bánh thì chồng tôi có điện thoại vội vàng cầm máy ra tận cổng nghe