- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ngày ra mắt nhà bạn trai, tôi tái mặt khi mẹ anh đặt vấn đề: Con triệt sản đi!
2 con trai riêng của anh cũng thân thiện, quấn quýt bên tôi không rời.
Sau khi chia tay mối tình đầu 3 năm thì tôi gặp Phóng - người đàn ông hơn tôi tận 10 tuổi. Phóng từng lỡ dở 1 lần đò cách đây vài năm trước. Anh có 2 đứa con trai nhỏ rất đáng yêu, hiện đang ở với bố mẹ chồng ở quê và được ông bà nội rất thương yêu.
Khi đến với Phóng, quyết định này của tôi bị cả nhà và bạn bè thân phản đối dữ dội. Họ cứ bảo sao gái tân lại dại dột yêu người đàn ông gà trống nuôi con cho phức tạp ra. Ngoài kia có đầy chàng trai độc thân sao cứ phải cắm đầu yêu người đàn ông này.
Bỏ qua hết lời khuyên can của mọi người, cuối cùng tôi vẫn quyết định đến với Phóng và 2 đứa lên kế hoạch đám cưới trong tháng 5 này. Dù sao, tôi thấy Phóng rất yêu tôi. Hơn nữa, kinh tế của anh ổn định khi đã có nhà chung cư riêng và công việc trên này cho thu nhập tốt. Bố mẹ của anh qua vài lần nói chuyện trong điện thoại cũng có vẻ ấn tượng rất tốt với tôi, họ còn khen tôi xinh xắn, ngoan hiền.
Vì xác định đám cưới nên thời gian vừa rồi tôi đưa Phóng về thăm nhà mình và ngược lại anh cũng đưa tôi về ra mắt gia đình. Khi về thăm nhà anh, bố mẹ anh rất vui mừng và đón tiếp con dâu tương lai nồng hậu lắm.
2 con trai riêng của anh cũng thân thiện, quấn quýt bên tôi không rời. Thậm chí khi ăn uống xong, bố mẹ Phóng còn cứ giục 2 đứa đưa 2 con lên phòng nghỉ, không phải dọn dẹp bát đũa hay nhà cửa.
Trong buổi trà chiều ở ngoài sân vườn trước khi về với bố mẹ chồng tương lai, họ mua cho tôi rất nhiều quà bánh và đồ ăn ngon mang về thành phố khiến tôi rất hạnh phúc. Nhưng khi chỉ còn lại tôi với mẹ chồng thì bà ngọt nhạt đưa ra đề nghị:
“Bác rất thích con và muốn con về nhà này làm con dâu. Thế nhưng con biết hoàn cảnh của Phóng nhà bác rồi đấy, nó gà trống nuôi con mấy năm nay sau ly hôn vợ. 2 đứa bé ấy hiểu chuyện lắm, con cứ chăm sóc 2 đứa là chúng sẽ yêu thương con chẳng khác mẹ đẻ đâu. Vì thế sau đám cưới, nếu bác đề nghị con đừng sinh thêm nữa hoặc để không bị nhỡ thì triệt sản đi có được không. Có như vậy bác mới yên tâm giao 2 cháu nội của bác cho con chăm nom được. Nếu con làm vậy, bác hứa tất cả tài sản này đều là của cháu sau này hết”.
Nghe mẹ chồng đưa ra đề nghị vậy mà tôi tái mặt. Bà còn bảo phải giữ bí mật và không được nói gì với Phóng.
Tôi cũng là phụ nữ, có khát khao được mang thai, làm mẹ đứa con chính mình sinh ra sao mẹ Phóng lại muốn tước cái quyền ấy của tôi được. Chưa kể nếu triệt sản ngoài không sinh con được cơ thể tôi còn bị ảnh hưởng bởi nhiều thứ khác có đúng không? Tôi có nên nói rõ những điều này rồi chia tay Phóng thẳng thừng không?
Triệt sản nữ có ảnh hưởng gì không?
Thực hiện thủ thuật triệt sản nữ hay thủ thuật thắt ống dẫn trứng có thể gây một số ảnh hưởng tới sức khỏe của bạn, cụ thể như sau:
Sau khi thực hiện thủ thuật, bạn có thể gặp tình trạng đau bụng, mệt mỏi, đầy hơi, chóng mặt, buồn nôn, đau vai. Những triệu chứng này thường sẽ hết sau 1 đến 2 ngày.
Bạn có thể gặp hiện tượng rối loạn kinh nguyệt như máu ra nhiều hơn, chu kỳ không đều, số ngày hành kinh nhiều hơn, đau bụng hơn khi đến chu kỳ kinh... Những triệu chứng này sẽ giảm dần ở những chu kỳ kinh nguyệt tiếp theo.
Thủ thuật triệt sản thực hiện bằng kỹ thuật thắt ống dẫn trứng, đồng nghĩa với việc bạn sẽ không thể mang thai hay bị vô sinh thứ phát.
Biện pháp kiểm soát sinh sản này chỉ có công dụng tránh thai nhưng không có tác dụng ngăn ngừa những bệnh lây nhiễm qua đường tình dục.
Theo Báo PNTĐ
-
Yêu1 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu1 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu1 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu1 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu1 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu2 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu3 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu3 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.