- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nghe lời mẹ chia tay bạn gái chờ 7 năm, chàng trai bị dân mạng "ném đá"
Những tâm sự của kẻ phụ tình đã mau chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.
Những tâm sự của kẻ phụ tình đã mau chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng.
Những câu chuyện phụ tình sau bao năm dài chờ đợi có lẽ cũng có không ít người gặp. Dùng cả thanh xuân để chờ đợi một người nhưng cuối cùng lại nhận cái kết đắng.
Mới đây trên trang NEU Confessions đã đăng tải tâm sự của một chàng trai không phải là người bị phụ bạc mà chính anh chàng mới là người phụ tình và giờ đang rất hối hận.
Tâm sự của chàng trai đã thu hút hơn 6.500 lượt bình luận.
Nguyên văn lời tâm sự của chàng trai:
Tôi 29 tuổi, làm IT. Tôi là niềm kỳ vọng của mẹ tôi và cả gia đình. Em 28 trước học NEU. Chúng tôi yêu nhau từ những năm cuối đại học. Sinh viên mà cái gì cũng khổ, cũng khó khăn. Chúng tôi chia sẻ từng đồng.
Tôi lại là người khá khô khan và không thể hiện tình cảm. Những ngày lễ Tết, tôi dẫn em đi ăn, đi dạo phố phường Hà Nội, em cũng không than trách gì… Mọi thứ tốt đẹp cho đến khi tôi đi làm, và em cũng đi làm.
Tôi đi làm trước, mới đầu ở Hà Nội. Nhưng sau chuyển công tác tại Vĩnh Phúc. Em ra trường cũng theo tôi lên Vĩnh Phúc xin việc. Cái ngày em lên nơi đất lạ quê người,mọi thứ từ việc nhà trọ, sắm đồ em đều tự làm. Vì đúng ngày tôi bận việc không sắp xếp được. Thương em, em dỗi tôi. Nhưng sau đó làm lành.
Được 1 năm ở Vĩnh Phúc, tôi được cử đi nước ngoài. Tuổi trẻ mà, được đi thích lắm các bạn ạ. Hồi đó tôi nghĩ đi sẽ có nhiều tiền và nhiều cơ hội hơn cho bản thân. Em khóc, em trách tôi để em một mình nơi đất khách quê người. Tôi trấn an em rằng chỉ đi một thời gian ngắn rồi về cưới em. Tôi đã đi 3 năm. 3 năm tôi và em cũng giận nhau nhiều nhưng em vẫn đợi tôi.
Yêu nhau từ thời sinh viên, cô gái chờ đợi chàng trai 7 năm cuối cùng nhận câu chia tay. (Ảnh minh họa)
Ngày tôi về Việt Nam, hai đứa òa khóc, em khóc như một đứa con nít. Chúng tôi tay trong tay hạnh phúc. Cho đến ngày tôi thưa chuyện với mẹ và gia đình tôi để bàn chuyện cưới xin.Mẹ tôi và mọi người trong nhà không đồng ý, lấy lý do là tuổi không hợp, em gò má cao, bởi vì em ở Thanh Hóa, bởi vì giờ tôi kiếm ra tiền rồi nên phải lấy người kiếm ra kinh tế ngang ngửa tôi…
Và mọi người đã ưng, gán ghép tôi cho 1 cô gái khác. Tôi làm theo mọi người trong nhà vì không muốn mang tội bất hiếu.
H à! Xin lỗi em! Anh nhớ em! Xin lỗi vì lãng phí 7 năm thanh xuân của em. Em đã nói đúng. Anh không cảm thấy hạnh phúc được. 30 năm qua anh chỉ cố gắng làm theo sự kì vọng và mong đợi của mẹ và mọi người trong gia đình phải kiếm thật nhiều tiền và có chức quyền.
Anh đã theo đuổi tiền và danh vọng chỉ để làm hài lòng, để mang danh là người con có hiếu. 30 năm qua anh chưa từng hạnh phúc khi không được làm những điều anh mong muốn riêng cho anh. Em đáng được hạnh phúc! Thương em....”
Mặc dù viết những dòng tâm thư thể hiện sự hối lỗi nhưng chàng trai vẫn bị cư dân mạng “ném đá” nhiệt tình. Chỉ sau 5 tiếng đồng hồ, bài viết đã thu hút tới hơn 21.000 lượt thích cùng hơn 6.500 lượt bình luận.
Phần lớn mọi người đều lên tiếng chỉ trích hành động của chàng trai không đáng mặt đàn ông khi đã gần 30 tuổi, trưởng thành nhưng vẫn không biết cư xử sao cho đúng.
“Hèn nhát thực sự, không dám giữ lại điều mình muốn thật sự là hèn nhát! Tình yêu thực sự là thứ đẹp đẽ vì vậy đừng làm nó thành một trò đùa cho vui, hứa hẹn rồi thất hứa, bỏ rơi người hết lòng vì bạn thì bạn không xứng đáng để được hạnh phúc đâu”, nick facebook V.A.L bình luận.
“Đọc xong bài này của bạn tôi thấy bạn quá nhu nhược không phân biệt được thế nào là bất hiểu với không bất hiếu. Đến cái quyền cá nhân còn không bảo vệ được thì lấy vợ để làm gì cho vợ nó khổ. Đàn ông kiếm ra tiền rồi thì bất chấp đi.” Dân mạng bức xúc.
Theo Khám phá
-
Yêu1 giờ trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu2 giờ trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu2 giờ trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.
-
Yêu15 giờ trướcTRUNG QUỐC - Người trẻ có những cách tiếp cận mới trong chuyện hẹn hò. Họ không nồng nhiệt với tình yêu, không nhắn tin 'mùi mẫn', chỉ hẹn hò 2 lần mỗi tuần.
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu1 ngày trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu1 ngày trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu1 ngày trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu2 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu2 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu2 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu2 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu3 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.