- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Người đàn ông tôi từng coi thường, giờ đây lại khiến tôi ngưỡng mộ
Hầu hết phụ nữ đều có bản tính sĩ diện riêng, họ cho rằng mình nên được đàn ông theo đuổi mọi lúc. Tuy nhiên tuổi tác có ảnh hưởng rất lớn đối với họ, nếu họ mất đi lợi thế về tuổi tác thì mọi thứ khác cũng sẽ giảm đi rất nhiều.
Hầu hết đàn ông đều có một điểm chung, đó là luôn thích phụ nữ trẻ đẹp, vì vậy, nếu một người phụ nữ già nua, xấu đi thì dù có sung sức đến đâu cũng thường bị họ từ chối, coi thường. Lúc đó, những người đàn ông sẽ cảm thấy rằng họ cao hơn phụ nữ.
Không ai nghĩ rằng Trâm Anh đã 37 tuổi và vẫn chưa kết hôn bởi cô có dáng người đẹp, điều kiện gia đình tốt. Lúc nào xung quanh cô cũng có những người khác giới theo đuổi, chỉ cần cô gật đầu chắc hẳn rất nhiều đàn ông nguyện cúi mình cung phụng cô.
Tuy nhiên tầm nhìn của Trâm Anh rất cao, cô không thích những người đàn ông bình thường. Thực tế, Trâm Anh đã từng có khá nhiều bạn trai và họ đều là thế hệ thứ hai giàu có, bởi cô cho rằng chỉ những người đàn ông như vậy mới xứng đáng với cô ấy. Thế nhưng kiểu đàn ông này cũng thường có khuyết điểm chung, đó là họ luôn thích cái mới nên dễ dàng loại bỏ cái cũ khi đã chán. Đối với Trâm Anh cũng vậy, họ ở bên cô một thời gian lâu lâu là lại rời đi vì nhiều lý do khác nhau.
Ảnh minh họa
Nhìn thấy những người xung quanh mình đều đã có gia đình riêng, Trâm Anh cũng có chút lo lắng, và rồi sự xuất hiện của Quang Hải khiến cô dường như nhìn thấy hy vọng. Khi bắt đầu mối quan hệ với Hải, Trâm Anh đã thầm nhủ sẽ giữ gìn mối tình này để nó sẽ thực sự lâu bền và có kết quả, thế nhưng tạo hóa không chiều lòng người.
Dù hai người đang yêu nhau, Quang Hải thường xuyên vướng vào những mối quan hệ khác giới khác, vì lý do này mà Trâm Anh đã nhiều lần cãi vã với Quang Hải, nhưng anh ta vẫn không mấy thay đổi.
Cha mẹ của Quang Hải rất thích Trâm Anh làm con dâu, họ thuyết phục cô rằng khi Quang Hải già đi, chơi chán rồi thì anh ta sẽ trở về bên người phụ nữ tận tụy nhất với mình, luôn ở bên cạnh mình đó là cô và Trâm Anh tin vào điều đó.
Trâm Anh chuyển đến nhà Quang Hải ở và tận tình chăm sóc cuộc sống của anh, thậm chí mọi việc nhà đều được giao cho cô, cô gần như trở thành bảo mẫu của cả gia đình anh. Thế nhưng mãi mà Quang Hải vẫn không cầu hôn cô.
Trâm Anh lo lắng rằng trái tim của Quang Hải sẽ thay đổi, nhưng cha mẹ của anh ta lại dỗ ngọt cô đừng lo lắng, bởi đã có họ đứng sau hậu thuẫn, anh ta sẽ không dám phụ bạc cô. Mặc dù cha mẹ Quang Hải trấn an cô chắc nịch như vậy, xong khi một người phụ nữ tìm đến nhà họ với cái bụng to, họ đã thay đổi.
Cha mẹ của Quang Hải rất yêu trẻ con, khi biết người phụ nữ kia đang mang dòng máu của con trai mình trong người, họ lập tức mỉm cười và đã quên mất sự tồn tại của Trâm Anh.
Ngày hôm sau, gia đình Quang Hải đuổi Trâm Anh ra khỏi nhà với lý do người phụ nữ này đang mang thai con cháu nhà họ, nên họ buộc phải chấp nhận cô ta. Lúc này, Trâm Anh đã 37 tuổi, cô không biết mình đã làm sai điều gì nhưng rốt cuộc vẫn đánh mất hạnh phúc mà mình có được.
Bấy giờ, không như trước kia, những người khác giới xung quanh dù biết rằng Trâm Anh còn độc thân, họ đều tránh xa cô, kể cả Hoàng Vũ - người đã từng theo đuổi cô trong suốt 5 năm. Hiện tại Vũ vẫn chưa kết hôn nhưng người anh để mắt đến là những phụ nữ trẻ đẹp khác chứ không hề để ý đến Trâm Anh chút nào. Khi đó Trâm Anh mới hiểu ra sự thật, hóa ra người đàn ông mà cô luôn coi thường giờ đều đã có cuộc sống yên ấm, ổn định khiến cô ngưỡng mộ. Ngược lại những đối tượng cô mong muốn theo đuổi thì lại bỏ rơi cô, coi thường cô, khiến cô không khỏi cảm thấy ớn lạnh.
Lời kết
Người phụ nữ nào cũng hy vọng mình có được tình yêu, nhưng tình yêu có muôn hình vạn trạng, đặc biệt là khi bạn bước vào tình yêu một cách mù quáng, rất có thể nó sẽ khiến cuộc sống của bạn trở nên rối ren. Thực tế, nếu muốn sống hạnh phúc thì bạn phải học được cách thỏa hiệp và bằng lòng. Phụ nữ không nhất thiết phải nghĩ mình là công chúa, càng không nên chỉ biết đòi hỏi những người theo đuổi mình phải thế này thế kia mới chịu.
Suy cho cùng, cuộc sống có quá nhiều điều bất trắc, đôi khi bạn cần trở thành “nữ anh hùng” để bảo vệ chính mình và những người xung quanh. Vì vậy, phụ nữ nên có khả năng kinh tế độc lập, chỉ khi năng lực bản thân được nâng cao, họ mới thực sự tìm được người xứng đôi vừa lứa và có được hạnh phúc của riêng mình.
Theo V.K - Vietnamnet
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu21 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu21 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu21 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu1 ngày trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu1 ngày trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu2 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu2 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu3 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.