- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
"Người nào không được yêu là người thứ 3" - Phụ nữ đã cạn nước mắt sẽ đàng hoàng đứng thẳng mà chẳng cần "thứ 2"!
Nếu tính trong mối quan hệ của 1 gã đàn ông phản bội và 1 ả đàn bà trơ trẽn thì đúng có thể vị trí "người thứ 3" đã bị đổi ngôi. Nhưng...
- Bị người thứ 3 nhắn tin đến, cô gái vỡ lẽ chuyện bị "cắm sừng", cách giải quyết vấn đề lại nhẹ nhàng và sâu cay làm sao, đặc biệt là câu "chốt" thẳng với tình địch
- Biết chồng có người thầm thương trộm nhớ, vợ nhiệt tình ra tay "vun vén" giúp nhưng đằng sau lại là cả một kế hoạch trơn tru khiến người thứ 3 tự nguyện rút
- Bị người thứ 3 gọi điện dằn mặt, cô gái bàng hoàng nhận ra sự thật bị che giấu lâu nay, màn "giăng bẫy" rồi "bắt gọn" cuối cùng của cô mới đẳng cấp
Người nào không được yêu là người thứ 3?
Thông tin vợ chồng Diệp Lâm Anh và ông xã thiếu gia ly thân ở thời điểm hiện tại không còn làm người quan tâm bất ngờ nữa vì những lùm xùm đã có từ trước đó. Một cái tên được gọi vì cho rằng là người thứ 3 khiến vợ chồng Diệp Lâm Anh "toang" bằng những "hint" khá rõ ràng.
Một câu status cũ của cô nàng được đào lại: "Với tôi, trên 1 trận đấu tình trường, người nào không được yêu thì là người thứ 3", phát ngôn ngang ngược này khiến dân tình phẫn nộ.
Dù tất cả những hình ảnh nhìn thấy khá rõ nhưng khi chưa có sự công nhận của người trong cuộc thì cứ tạm gọi là nghi vấn. Vì vậy, chỉ bàn đến phát ngôn về người thứ 3 đầy ngang ngược này thôi nhé!
Liệu có phải là người nào không được yêu là người thứ 3, khi bất chấp đối phương có gia đình? Liệu có phải cuộc chơi tình trường quy luật lại đơn giản đến như vậy? Nếu thực như vậy bao lâu nay người ta tốn bao giấy mực cho 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc từ đầu chí cuối vẹn nguyên? Bao nhiêu kẻ tiểu tam bị lên án, bao nhiêu gã đàn ông ngoại tình bị mang danh bội bạc đều là do không biết nguyên lý "dễ như ăn kẹo" về "công thức" người thứ 3 này.
Chưa nói đến hôn nhân, những cặp đôi yêu nhau, ngoài mặt đang thể hiện như tình yêu nhưng bỗng có nhân vật thứ 3 xuất hiện, người đó đã bị coi là kẻ thứ 3.
Còn trong hôn nhân, khi họ đang là vợ chồng về mặt pháp lý, sau khi nắm tay nhau bước vào lễ đường, mà bỗng dưng có 1 kẻ xuất hiện thì chắc chắn họ là kẻ thứ 3.
Một cuộc hôn nhân được công nhận về pháp luật, về truyền thống, khi chưa ra tòa để đường ai nấy đi mà nảy sinh những tình cảm ngoài luồng đều là khuất tất. Vì vậy, không phải vô cớ mà tiểu tam dù không muốn diễn cũng phải lén lút, dù muốn được công bố danh phận nhưng tự biết chỗ đứng của mình mà chỉ dám quăng những status để nói đạo lý vu vơ, khẳng định chủ quyền như để trấn an chính mình.
Ừ thì tất nhiên, nếu tính theo phạm vi cặp đôi mèo mả gà đồng của 1 gã đàn ông phản bội và 1 ả đàn bà trơ trẽn thì đúng cô vợ là người thứ 3.
Người thứ 3 trong câu chuyện của cặp "đôi lứa xứng đôi" kiểu thế này: "Đừng nhắc đến cô ta nữa, em mới là số 1 trong lòng anh", "Anh là người đàn ông tuyệt nhất em có được, anh liệu về mà sắp xếp với chị ta"... Ngôn ngữ giao tiếp của họ thì cô vợ là "kẻ thứ 3".
Gã đàn ông say mê dục vọng, say mê tình mới đến mức quên mất rằng xưa kia mình đã từng coi vợ là số 1 như thế, đã từng cầu hôn ngôn tình và làm 1 đám cưới hoành tráng nhường kia, đã có với nhau mấy mặt con ngoan ngoãn đáng yêu. Vậy mà sau một thời gian chiếc bình quý cũng vỡ, bên trong lộ ra dấu vết của chiếc đuôi cáo quét qua.
Hôn nhân, 1 bên buông tay, 1 bên níu hẳn nhiên bạn sẽ thua cuộc
Quay lại chuyện hôm nay 10/1/2022, Diệp Lâm Anh chính thức tuyên bố ly thân và rời khỏi nhà chồng, dù chồng cô đã tuyên bố đang làm thủ tục ly hôn... từ 2 tháng trước. Cô nói: "Tôi mệt mỏi khi níu kéo hôn nhân... Tôi không muốn ăn những bữa cơm chung thật sự khó nuốt nữa nên buộc lòng phải dọn ra ở riêng".
Một bàn tay không làm nên tiếng vỗ là thế, khi người kia đã thay lòng thì mọi nỗ lực của người còn lại là vô ích. Người ta bảo lúc yêu bạn thì một cái nhíu mày của bạn cũng làm anh ấy đau lòng. Người không yêu bạn dù bạn có treo cổ anh ta cũng tưởng bạn đang chơi đu quay mà thôi. Điều này cũng đúng.
Bằng chứng là lúc này mọi nỗ lực níu kéo chỉ trở nên phiền hà nếu người đàn ông đã thay lòng, đó không phải là điều khiến anh ta ghi nhận rằng bạn đang toàn tâm toàn ý với 1 cuộc hôn nhân nữa. Lòng anh ta đã hướng về nơi khác và ở góc nào đó đúng là lúc này dù có mác chính thất thì bạn cũng thua cuộc cay đắng.
Nhưng giữ làm gì kẻ đã thay lòng? Mà nếu muốn giữ kẻ thay lòng bạn cũng có giữ được không? Chỉ cần tự hỏi mình 2 câu hỏi này bạn đã có đáp án.
Điều này lý giải cho việc Diệp Lâm Anh phải cay đắng thừa nhận mình thua cuộc: "Hôn nhân là hai phía cùng nhau xây dựng chứ không phải chỉ một người chịu đựng".
Cùng thời điểm Diệp Lâm Anh chính thức tuyên bố ly thân thì phát ngôn khác của bà Lê Hoàng Diệp Thảo cũng dậy sóng MXH: "Tôi không cho phép bản thân trở thành một quân tốt thí trên bàn cờ của một người đàn ông, để rồi bị hy sinh một cách tùy hứng. Đã đến lúc chứng tỏ sức mạnh của phái nữ. Tuy quân Hậu được sử dụng để bảo vệ quân Vua nhưng đó cũng là quân mạnh nhất trên bàn cờ".
Cuộc ly hôn nghìn tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã tốn bao giấy mực. Bà Thảo trước đó được gọi là vợ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhưng giờ đây bà đã nỗ lực để chứng minh cho tên gọi của mình và nhất định "không cho phép bản thân trở thành một quân tốt thí trên bàn cờ của một người đàn ông".
Cuộc ly hôn nghìn tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã tốn bao giấy mực.
Diệp Lâm Anh sau những nỗ lực làm hậu phương bằng cách hạn chế hoạt động showbiz, tập trung vai trò người vợ, nỗ lực phụ giúp kinh doanh cùng chồng và gia đình; nhưng sau những dùng dằng níu kéo, phụ nữ nào cũng thế, nghĩ cố giữ cho con mình 1 mái nhà, đã bất lực buông tay.
Nhưng đó chỉ là buông tay 1 cuộc hôn nhân, còn cô ấy đứng lên theo 1 cách khác: "Tôi đã khóc cạn nước mắt và bây giờ cần phải lao vào công việc để không có thời gian rảnh mà suy nghĩ vẩn vơ rồi buồn. Hiện công việc kinh doanh của tôi ổn định. Tôi muốn là người phụ nữ tự chủ và đó là mục tiêu sống mà tôi theo đuổi".
Vì vậy hãy gạt nước mắt ngẩng cao đầu chúc phúc cho tiểu tam
Ừ, thì không giữ được bố cho con mình, không giữ được trái tim người đàn ông mình vẫn thương ở góc nào đó cũng là người thua cuộc thật. Nhưng không phải cứ thua cuộc thì nghiễm nhiên thành người thứ 3, họ vẫn đàng hoàng danh chính ngôn thuận, làm vợ, làm dâu, làm người từ bỏ sau những nỗ lực hàn gắn.
Điều đó cũng không có gì là xấu hổ. Làm 1 người thua cuộc bên ngoài ánh sáng đôi khi hạnh phúc hơn được đội vương miện trong bóng tối. Hơn nữa, sự thực cuộc đời này đâu phải ai cũng chiến thắng mãi được đâu.
Vợ chồng Diệp Lâm Anh đã từng khiến bao người ngưỡng mộ
Chỉ có điều "người thứ 3" thì mãi vẫn là người thứ 3, điều đó không cần định nghĩa lại. Dù gã đàn ông lăng nhăng và dễ thay lòng sẽ tâng bốc rằng "em là số 1 trong lòng anh"; nhưng điều cô không bao giờ có được là việc người ta ngừng gọi cô là người thứ 3 chỉ vì cái định nghĩa ngụy biện và trơ trẽn ấy.
Phụ nữ ơi hãy nhớ, lúc gạt nước mắt lần cuối thú nhận mình thua cuộc và hiên ngang ngẩng đầu bước tiếp, hãy cầu chúc cho cô ả tiểu tam đang ngồi trong bóng tối nhếch khóe môi mà cười những điều thật thà như thế này:
- Hãy cứ làm người thứ nhất trong lòng gã đàn ông tôi đã từng níu giữ bất thành, tôi tình nguyện rời đi để không xếp số người thứ mấy trong cuộc đời anh ta.
- Hãy tiếp tục nói đạo lý nếu có thể "ru ngủ" và trấn an chính mình.
- Nếu có thể hãy hạnh phúc như khi xưa tôi đã từng hạnh phúc...
... và hãy cầu nguyện cho linh hồn của anh ta sẽ không được "mua" 1 lần nữa bởi một món đồ mới!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu9 giờ trướcTheo giới chuyên gia, việc có con sẽ ảnh hưởng đến mọi thứ trong cuộc sống của bạn.
-
Yêu20 giờ trướcTôi đứng ngây dại, mặt trắng bệch không biết nói lại làm sao. Biết tôi bất ngờ, bà nở nụ cười hiền khô, giọng nhẹ nhàng bảo...
-
Yêu1 ngày trướcVì thương con gái, ông đã nổi cơn thịnh nộ, kéo con rể ra dạy dỗ.
-
Yêu1 ngày trướcThay vì đánh ghen, chửi bới khi phát hiện chồng ngoại tình, đây là những việc mà người vợ khôn ngoan nên làm để chiến thắng kẻ thứ ba.
-
Yêu1 ngày trướcCác nhà khoa học xã hội cho biết ngày càng nhiều cặp vợ chồng lựa chọn sống riêng vì một số lý do chính đáng.
-
Yêu1 ngày trướcTôi thấy rằng điều khó chịu nhất trên đời là phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thay vì hai người sống trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, thà buông tay nhau và bắt đầu lại cuộc sống của riêng mình.
-
Yêu1 ngày trướcTôi vốn sẵn tính hiếu thắng, bà càng cấm, tôi càng yêu cho bằng được. Cuối cùng bà dù không muốn cũng phải trở thành mẹ chồng tôi.
-
Yêu1 ngày trướcNhận thấy vợ ngày càng quá quắt, đã hiểu lầm anh với cô em đồng nghiệp. Họ thực chất chỉ là bạn bè thân thiết, chưa bao giờ đi quá giới hạn.
-
Yêu2 ngày trướcLời chị nói làm tôi khóc nức nở như đứa trẻ. Rồi cưới được vài tháng tôi có bầu. Chị dâu biết tin bắt xe đi gần 200 cây số mang cả thùng đồ ăn tới cho tôi tẩm bổ.
-
Yêu2 ngày trướcChán bà quá tôi nghĩ cách đuổi khéo bà về quê để thuê giúp việc cho đỡ bực. Bởi tôi tính về lâu về dài, bà cứ như vậy thì chăm con chăm cháu sao tốt được.
-
Yêu2 ngày trướcSự tiếp xúc với sự không chung thủy có thể thuyết phục não bộ một người bình thường hóa hành vi đó và khiến bạn ít coi trọng sự chung thủy, mong muốn có đối tác thay thế.
-
Yêu2 ngày trướcCó lẽ nhiều người bảo rằng, chỉ vì một kỳ nghỉ lễ mà cãi vã rồi ly hôn có đáng không? Thực ra không chỉ vì một kỳ nghỉ lễ đâu.
-
Yêu2 ngày trướcGã trai kia thuộc diện chơi bời, không xác định chuyện lâu dài với con bé nên khi yêu cầu có trách nhiệm với cái thai, nhà anh ta đòi chọc ối thử ADN mới chấp nhận cưới.