- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Ra mắt nhà bạn gái nhưng anh chàng ngang ngược tuyên bố: "Chịu khổ được thì mới lấy", cô gái đem ra một thứ làm đằng trai nín lặng
Bởi vậy mới nói phụ nữ hãy tìm những người đàn ông xứng tầm để gắn bó, vì anh ta sẽ dễ hiểu giá trị của bạn hơn.
- Cứ mỗi lần chồng say rượu trở về, mẹ chồng lại đuổi tôi về nhà mẹ đẻ, một hôm tôi trốn trong tủ quần áo mới biết bí mật phía sau
- Pha tấu hài cực mạnh của Tráng sĩ và những tình tiết trước khi hot TikToker bị tố gửi clip nóng, trong đó có cả chuyến du lịch 1 tỷ
- Lộ cuộc trò chuyện có 1-0-2 giữa idol tóp tóp bị "phốt" giật chồng và "chính thất", một người quyết định biến mất trên mạng
Vì tình yêu, rất nhiều người đánh mất lý trí. Trên thực tế, để có một mối quan hệ như ý, nếu chỉ nương cậy vào cảm xúc thôi là chưa đủ, bạn còn cần phải xem xét, để tâm đến những vấn đề khác. Đặc biệt là sự tương xứng về các mặt như học thức, hoàn cảnh, tư duy, lối sống... Bởi khi đã có sự chênh lệch quá lớn, cách nghĩ khác nhau, bạn rất dễ bị người kia thao túng nếu không tự chủ được. Và câu chuyện của N. dưới đây là một ví dụ điển hình. Ngay trong ngày ra mắt, N. đã thấy rõ lòng dạ của người yêu, để mau chóng đưa ra cách xử lý khôn khéo tuyệt vời.
Ra mắt nhà bạn gái nhưng ngang ngược: "Chịu khổ được thì mới lấy"
Mặc dù là tiểu thư của một gia đình khá giả nhưng tính cách của N. khá khác so với bố mẹ. Cô không quá thực dụng mà luôn mang những suy nghĩ bay bổng, tâm hồn yêu cái đẹp, cái thiện. Bởi vậy, tình yêu đối với N. cũng thật trong trẻo và đẹp đẽ. Bố mẹ N. luôn nói với con gái rằng hãy tìm lấy một người đàn ông cũng phải có tầm để sau này về làm rể thì dễ nói chuyện. Nhưng theo quan điểm của N., cô muốn đặt tình cảm lên hàng đầu. Nếu có tình cảm sâu đậm, những vấn đề kia không còn quá quan trọng nữa.
"Mình gặp bạn trai sau khi tốt nghiệp Đại học khoảng 2 năm. Anh ấy hơn mình 3 tuổi, hiện đang khởi nghiệp, nằm trong số những người đứng đầu của một start-up. Ngay từ lần gặp đầu tiên, mình đã mê mẩn với nụ cười ấy, cảm giác một nụ cười khiến cho mình an tâm vô cùng. Chúng mình đã gắn bó với nhau được gần 2 năm. Công việc của anh thì thất thường lúc lên lúc xuống, nhưng mình vẫn bên cạnh để giúp đỡ. Song mình không tiết lộ quá nhiều về gia cảnh bản thân, vì đó là điều mình được dạy từ hồi còn bé" - N. tâm sự.
Có đôi lúc bạn trai của N. hành xử chưa đúng, chẳng hạn cáu gắt vì công việc, giận cả sang người yêu, nhưng N. vẫn nhẫn nhịn. Cô cho rằng tình yêu cần sự cảm thông. Và tới thời điểm này, hai người sẵn sàng để về nhà nhau ra mắt. Do quê của bạn trai ở xa nên cặp đôi về nhà của N. trước. Cũng chính buổi ra mắt này, một chuyện đã xảy ra.
Hôm trước đó, cả nhà N. bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa để chào đón người yêu của con gái. Gì chứ riêng vấn đề nhà cửa nên tươm tất. Mẹ của N. còn cẩn thận, cất những món đồ đắt tiền lên tầng 2, không muốn phô trương vì sợ đối phương mặc cảm. Bà đã chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này, sau khi con gái nói bạn trai đang khởi nghiệp, kinh tế chưa quá ổn định.
Vậy mà chàng trai ra mắt nhà gái thì lại nói chuyện có vẻ rất "phong trần", thiếu tế nhị. Đặc biệt là chia sẻ: "Chịu khổ được thì cháu mới lấy. Phụ nữ thời nay thực dụng, không thể lấy vợ bừa được".
Món đồ cô gái đem xuống khiến đằng trai nín họng
Sau chia sẻ cùng thái độ trịch thượng của người yêu, N. nhìn sang bố mẹ. Chưa bao giờ người phụ nữ 26 tuổi này thấy ánh mắt ngao ngán xen lẫn sự thất vọng tột độ từ bố mẹ mình đến vậy. Đặc biệt mới chỉ ngày hôm qua, N. còn tâm sự với mẹ, bà đã nói rằng: "Gia đình không cấm cản con yêu đương, nhưng con hãy lý trí mà lựa chọn người cho xứng đáng".
Cơn phẫn uất như bị dồn lên tột độ, N. lên tầng 2, lấy một chiếc bình quý xuống, để ở giữa tủ. Vừa đặt xuống, cô vừa xả hết cho bạn trai: "Anh có biết bình này quý giá mức nào không? Nó còn đắt tiền hơn cả tháng lương của anh đấy! Bố mẹ tôi vì sợ anh tủi thân xấu hổ, nên đã cố gắng không hề phô trương gì hết. Vậy mà anh hôm nay làm tôi quá thất vọng".
Bạn trai của N. bàng hoàng, thực ra trong thâm tâm anh ta muốn nói vậy để "đánh phủ đầu" trong ngày ra mắt. Nào ngờ, câu nói trên như đụng chạm tới lòng tự trọng của cả gia đình, quá vô duyên và phản tác dụng. Sau buổi ra mắt, N. và bạn trai chia tay, mặc cho người đàn ông có muốn níu kéo.
Như vậy, N. đã nhận ra bài học đắt giá, không thể cứ vin vào cảm xúc mà bỏ qua những mối bận tâm khác. Đồng thời từ đây, chị em phụ nữ cũng nên học được một điều, rằng bạn cần tìm hiểu, đánh giá một ai đó thật công tâm, lý trí, đừng để họ có cơ hội xúc phạm chính chúng ta.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
Yêu3 giờ trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu17 giờ trướcÔng ủng hộ quyết định của con gái và muốn thay đổi nhận thức xã hội về ly hôn.
-
Yêu21 giờ trướcÔng từng kết hôn và có một con và sống độc thân từ năm 2015. Cuộc sống lẻ loi tuổi già khiến ông muốn đi thêm bước nữa...
-
Yêu1 ngày trướcTỷ lệ lừa dối nửa kia tăng vọt khi chúng ta bước vào mùa này. Đây theo nghiên cứu của một trang web hẹn hò ngoài hôn nhân.
-
Yêu1 ngày trướcHầu hết các bà vợ sẽ hạnh phúc khi chồng mình chẳng đoái hoài đến gái trẻ, nhưng chị lại bực bội vì chồng không rơi vào bẫy.
-
Yêu1 ngày trướcDù 63 tuổi, chú Sơn nói chuyện như thanh niên, tung nhiều "thính" khiến nhà gái trở tay không kịp.
-
Yêu1 ngày trướcSo với các nước khác, New Zealand có xu hướng ủng hộ bình đẳng giới, nhưng số đông vẫn cho rằng, trong việc hẹn hò, đàn ông nên trả tiền cho các hóa đơn
-
Yêu1 ngày trướcĐợt này vợ tôi có bầu nhưng bị doạ sảy suốt nên tôi bắt cô ấy nghỉ việc ở nhà dưỡng thai. Chẳng biết mẹ tôi chăm con dâu ra sao mà ngày nào vợ cũng nhắn tin than thở bà khó tính, nhưng tôi chẳng tin.
-
Yêu2 ngày trướcChương trình Người thứ 3 tập 147 xoay quanh câu chuyện hôn nhân tan vỡ của anh Q (32 tuổi), hiện đang sinh sống và làm việc tại TPHCM. Anh Q đã giấu vợ qua lại với đồng nghiệp trẻ trong suốt 5 năm, đến khi phát hiện bị lừa dối thì có mong muốn quay lại với chính thất.
-
Yêu2 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.