- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Rơi nước mắt những đám cưới với người đã chết
Những câu chuyện này sẽ khiến tất cả mọi người đều tin rằng không gì có thể ngăn cách được tình yêu, kể cả cái chết.
Những câu chuyện này sẽ khiến tất cả mọi người đều tin rằng không gì có thể ngăn cách được tình yêu, kể cả cái chết.
Những đám cưới với người đã chết này sẽ khiến tất cả mọi người đều tin rằng không gì có thể ngăn cách được tình yêu, kể cả cái chết.
Đám cưới không chú rể khiến bao người rơi lệ
Mới đây, những hình ảnh trong đám cưới ở Long An khiến cư dân mạng không khỏi rưng rưng xúc động khi trong ngày vui ấy chỉ có một mình cô dâu. Bao thề nguyền, hẹn ước và mộng mơ về cuộc sống lứa đôi của cô dâu trẻ ấy đã dang dở khi mà trước ngày cưới không lâu, người đàn ông của cô bị tai nạn và qua đời.
Vì tình yêu quá lớn và khao khát được gắn bó duyên phận vợ chồng, cô gái trẻ tên Thư vẫn quyết định tổ chức đám cưới như dự kiến để chính thức được trở thành vợ của người mình yêu. Hình ảnh cô dâu xinh đẹp nhưng lẻ bóng, thiếu đi người chồng ở bên trong ngày cưới khiến ai cũng phải rơi lệ.
Được biết, Thư và chồng quen nhau được nửa năm. Hai bên đã hứa hẹn rất nhiều điều trong những tháng ngày anh phải đi nghĩa vụ quân sự. Ngày anh được nghỉ phép về thăm gia đình, trên đường đến gặp vợ sắp cưới và đứa con chưa chào đời của mình, anh không may gặp tai nạn và qua đời khi đang trên đường đi cấp cứu. Lời hứa hẹn về một đám cưới hạnh phúc ngày nào tưởng như sẽ không thực hiện được nữa. Nhưng Thư và hai bên gia đình vẫn quyết định tổ chứcđám cưới không có chú rể.
Và như những gì đã hứa hẹn, đám cưới hạnh phúc của đôi bạn trẻ vẫn diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người. Dù trong đám cưới không có sự hiện diện của chú rể nhưng ai ai cũng cười tươi. Có lẽ, mọi người đều tin rằng, ở một nơi xa nào đó, chàng trai vẫn luôn dõi theo và đang mỉm cười hạnh phúc trong ngày vui của mình.
Đám cưới khi cô dâu nằm trong quan tài
Một câu chuyện tình buồn khác diễn ra tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc khiến cho những người chứng kiến không cầm được nước mắt. 4/2/2010, trong lễ cưới, cô dâu Lô Yến Nga (22 tuổi) mặc váy cưới nằm trong quan tài, còn chú rể Trang Hoa Quý (26 tuổi), mặc vest đen, ôm ảnh người yêu đã mất.
Cặp đôi này quen nhau năm 2008. Cuối năm 2009, cả hai đã đăng kí kết hôn và dự tính sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 2/2010. Nhưng đau đớn thay, số phận nghiệt ngã đã không mang đến cho họ một hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ 8 ngày trước khi lễ cưới diễn ra, hai tên cướp đột nhập vào nhà và giết chết cô dâu Yến Nga. Dù cho người yêu không còn nhưng chú rể vẫn quyết tâm thực hiện lời hứa vợ chồng. Đám cưới được tổ chức dẫu cô dâu nằm trong quan tài.
Chàng trai quyết cưới người bạn gái yêu 10 năm dù cho cô đã chết
Câu chuyện tình này đã từng khiến cư dân mạng châu Á phải trân trọng và cảm phục.
Anh Chadil Deffy (28 tuổi) đã yêu chị Sarinya Kamsock (29 tuổi) suốt 10 năm. Chỉ một ngày trước khi đám cưới diễn ra, chị Kamsock gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và qua đời sau khi đến bệnh viện cấp cứu.
Dù Kamsock đã qua đời nhưng anh Deffy vẫn quyết định cưới cô. Lễ cưới được tổ chức vào ngày 4/1/2012 tại thành phố Surin, miền Bắc Thái Lan. Trong đám cưới, chú rể bày tỏ tình yêu lớn lao dành cho cô dâu. Deffy hôn lên trán và đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cô.
Đám cưới vẫn diễn ra, dù trước đó 2 ngày chú rể đã qua đời
Magali Jaskiewicz và anh Jonathan George quen nhau từ năm 2004. Họ chung sống bên nhau hạnh phúc và có với nhau hai đứa con xinh xắn. Ngày 25/11/2008, cả 2 đã đến tòa thị chính để đề nghị kết hôn vào tháng 1 năm 2009. Nhưng không may là 2 ngày sau đó, chú rể thiệt mạng vì 1 tai nạn ô tô.
Mặc dù người đàn ông yêu thương của mình đã không còn, nhưng Magali vẫn quyết định tổ chức lễ cưới với Jonathan. Chiều ngày 14/11/2009, tại tòa thị chính của 1 ngôi làng ởDommary-Baroncourt, miền Đông nước Pháp, đám cưới của cặp đôi này đã được tổ chức với sự góp mặt của 30 người thân và bạn bè.
Trong đám cưới, cô Magali đứng cạnh bức chân dung của người chồng đã mất, cô đeo nhẫn cưới vào tay mình, còn chiếc nhẫn của chồng cô đeo vào sợi dây ở cổ chồng. Trong ngày đặc biệt này, cô Magali cũng mặc váy cưới trắng, đây chính là chiếc váy cô đã mua từ trước đó 1 năm để chuẩn bị cho lễ cưới của mình.
Theo Khám phá
-
Yêu1 giờ trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.
-
Yêu5 giờ trướcNgay hôm sau em dâu đưa người đàn ông ấy về nhà chào hỏi. Bất ngờ vừa thấy cậu ấy, cả bố mẹ tôi đều khóc nấc chạy ra ôm chầm.
-
Yêu1 ngày trướcNgay sau khi chia tay, cười nhạt một cái, tôi quay sang hỏi anh đồng nghiệp nghèo có thích tôi không...
-
Yêu1 ngày trướcGiao tiếp trong hôn nhân là chìa khóa quan trọng gắn kết với người bạn đời. Hãy áp dụng 3 điều dưới đây để kết nối với chồng bằng những điều tích cực.
-
Yêu1 ngày trướcLúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.
-
Yêu1 ngày trướcVì muốn ngày cưới của con hoành tráng trong mắt bạn bè người thân nên chúng tôi bỏ ra khá nhiều tiền để thuê phông rạp đẹp và ban nhạc đắt tiền.
-
Yêu1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
Yêu2 ngày trướcQuan hệ tình dục kiểu ‘bạo dâm’ để tạo cảm giác mới lạ, nhưng một cô gái đã không may bị thìa chọc sâu vào cổ họng trong lúc quá phấn khích.
-
Yêu2 ngày trướcMột trong những điều tồi tệ nhất đối với phụ nữ là bị theo đuổi bởi người mà họ không quan tâm. Và với họ, cảm giác phải từ chối ai đó không hề dễ chịu.
-
Yêu2 ngày trướcNếu như lúc trước, tôi luôn mong muốn được đón bố mẹ đến chơi nhưng giờ đây tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ khi ông bà ngoại sắp ra thăm.
-
Yêu2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
Yêu2 ngày trướcTrở nên hấp dẫn đòi hỏi nhiều ở tính cách thú vị của bạn hơn là vẻ bề ngoài.
-
Yêu2 ngày trướcĐợt này nắng nóng, bố mẹ chồng càng chăm sóc con dâu rất cẩn thận. Ngày nào trước khi tôi đi làm họ cũng hỏi muốn ăn gì để ở nhà đi chợ nấu.
-
Yêu2 ngày trướcTrong khi tôi chịu đựng những cơn gò, đau đến toát mồ hôi thì mẹ chồng vẫn kịp dặn dò “đẻ xong bao giờ có tiền thai sản thì cứ đưa mẹ giữ hộ, vợ chồng mày là tiêu hoang lắm đấy”.