- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Về ra mắt nhà bạn gái, vừa thấy mặt anh trai cô ấy tôi liền kiếm lý do rời đi luôn
Trong số những người đã từng đưa tiền cho tôi đầu tư, có một người tên Hải. Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, là nhân viên văn phòng nhưng rất khao khát làm giàu.
Trước giờ tôi chưa từng nghĩ rằng trên đời này trái đất tròn đến vậy. Nhiều người tôi càng cố tránh né thì lại gặp họ trong một hoàn cảnh khác. Nhưng đến giờ phút này thì chẳng tin cũng không được nữa rồi. Bởi mới vài ngày trước, tôi vừa gặp oan gia của đời mình.
Tôi học hành không giỏi nên vừa tốt nghiệp đại học xong là ra ngoài tự làm. Hồi ấy đang rộ lên mảng chứng khoán. Lúc đầu, tôi làm ăn tốt nên bạn bè thấy là muốn đầu tư cùng. Không chỉ vậy, họ còn giới thiệu thêm người khác cho tôi.
Trong số những người đã từng đưa tiền cho tôi đầu tư, có một người tên Hải. Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, là nhân viên văn phòng nhưng rất khao khát làm giàu. Tôi nhớ hôm hai anh em gặp nhau nói chuyện, anh ấy có tâm sự với tôi trước khi đưa tiền:
"Anh đi làm thuê mấy năm nay nên cũng chán lắm rồi. Nghe bạn nói chú đầu tư mát tay lắm, anh quyết lấy hết tiền tiết kiệm đưa cho chú. Trong đây còn có một khoản anh vay từ bố mẹ. Cho nên chú cứ đầu tư an toàn giúp anh nhé".
Thế là tổng cộng, tôi đã cầm của anh ấy 600 triệu. Thời gian sau đó chứng khoán bắt đầu lao đao, bản thân tôi cũng lỗ cả tỷ chứ có ít gì. Tôi cũng nói thật tình hình với anh Hải như vậy. Nhưng anh ấy không phải dân tài chính nên dù nói thế nào, anh ấy cũng bảo đã bị tôi lừa. Bản thân tôi sau vài lần thanh minh không được, tôi cũng đâm ra chán nản và không liên lạc với anh ấy nữa.
Gần một năm nay, tôi đã đi làm trở lại, chỉ mong có thể lấy lại số tiền mà mình đã mất cho việc đầu tư thua lỗ. Còn anh Hải thì cũng không tìm kiếm và làm phiền tôi nữa. Đi làm được một thời gian thì tôi quen Trang. Nói chuyện với nhau một thời gian, chúng tôi quyết định xác định kết hôn.
Hôm vừa rồi, tôi đã đưa Trang về ra mắt gia đình. Bố mẹ tôi thích cô gái này lắm. Tôi vừa trở lại thành phố, mẹ đã gọi lên nói chuyện:
"Mẹ không cần biết ý định của con thế nào. Nhưng ngoài con bé ấy thì chẳng ai tốt hơn đâu. Nó vừa ngoan mà vừa giản dị, con gái bây giờ hiếm ai được như thế lắm. Con xem thế nào xúc tiến cuối năm cưới luôn được thì càng tốt".
Nghe mẹ nói vậy, tôi càng có động lực cầu hôn. Cách đây một tuần, tôi đã ngỏ ý với Trang và nhận được cái gật đầu của em. Việc còn lại chỉ là về nhà em ra mắt nữa là xong. Trước khi về, Trang có nói bố mẹ và anh trai em dễ tính lắm. Tôi không cần phải thấy áp lực.
Vậy mà mọi chuyện lại ngược lại hoàn toàn với dự tính của tôi. Đến nhà người yêu chơi, tôi vừa ngồi xuống đã nhìn thấy bức ảnh gia đình được treo ở phòng khách. Điều đáng nói là người ngồi cạnh người yêu tôi chính là anh Hải. Hỏi ra mới biết, anh ấy là anh trai của em.
Đứng vào tình thế quá bất ngờ, tôi vội vã xin ra về với lý do có việc đột xuất trước khi chạm mặt Hải. Mặc dù gia đình người yêu khá bất ngờ nhưng cũng thông cảm và hẹn tôi bữa khác đến chơi. Bản thân tôi thì khó xử lắm. Có phải tôi bận rộn gì đâu. Chỉ là nếu gặp anh Hải, tôi sợ mọi thứ sẽ xôi hỏng bỏng không. Nói gì thì nói, anh ấy đâu có thông cảm cho tôi.
Có điều, tôi không thể tránh né chuyện này mãi nếu muốn cưới Trang làm vợ. Chỉ là tiền đầu tư, tôi không thể lấy tiền túi của mình để bù vào khoản lỗ của anh ấy. Tôi nên làm gì để dung hòa mối quan hệ với anh vợ tương lai đây.
Theo Báo PNTĐ
-
Trọn vẹn chân dung kẻ phản diện đáng thương nhất Queen of Tears: Phá nát gia đình em chỉ để… yêu em!Yêu13 giờ trướcCái chết của nhân vật Yoon Eun Sung trong Queen of Tears như một sự giải thoát.
-
Yêu13 giờ trướcQuá đau khổ, tôi liền gọi anh dậy và chất vấn, nhìn anh luống cuống là tôi hiểu hết.
-
Yêu14 giờ trướcSau khi kết hôn, sinh con, Uyên mới biết được bí mật của Hoàng nhờ lời kể của bố chồng.
-
Yêu19 giờ trướcChị dâu tôi là người giỏi giang, cũng là người sâu sắc hiểu đời nên những gì chị nói, tôi luôn phục và nghe theo, quyết tâm giữ lại con, xem nó là tương lai, là sinh mệnh của mình.
-
Yêu21 giờ trướcTrước ngày hẹn, tôi lục tung tủ quần áo không được bộ đồ nào đủ lộng lẫy như ý bèn đầu tư 3 triệu mua 1 chiếc váy trễ vai, mặc vào người nhìn ngon nghẻ hẳn.
-
Yêu1 ngày trướcChuyện ông chồng tiếc tiền taxi nên quyết đòi dùng xe máy chở vợ và con 10 tháng tuổi về quê cách 100km nghỉ lễ giữa trời nắng gắt đang làm cư dân mạng "sôi sục".
-
Yêu1 ngày trướcKhông ngờ anh tôi đi nhà nghỉ với nhân tình xong còn "tiện tay" cầm 2 thứ đồ đó về.
-
Yêu1 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
Yêu1 ngày trướcBỏ túi 5 tuyệt chiêu này, các ông chồng không bao giờ có thể nghĩ về người thứ ba.
-
Yêu2 ngày trướcNgoại tình hay lừa dối là một trong những điều tai hại nhất mà một người có thể làm trong mối quan hệ tình cảm.
-
Yêu2 ngày trướcChị Phương nghe kể lại, mẹ ruột của chị bị đánh ghen, mất việc, cuộc sống khổ cực nên đành phải cho con.
-
Yêu2 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
Yêu3 ngày trướcHôm bạn trai của em về ra mắt, vợ chồng tôi chuẩn bị rất chu đáo để đón tiếp vị khách đặc biệt.