Vào vườn hái trái cây: Đến
miền Tây vào mùa hè, bạn sẽ được thả mình ở một trong những vựa trái
cây lớn nhất nước. Việc của bạn là mua vé vào cửa, lang thang trong
vườn, bẻ và thưởng thức trái cây tươi ngọt. Ảnh:Nexagro.
Chèo
xuồng dọc bờ kênh: Trong hành trình len lỏi trên xuồng nhỏ trong các
dòng kênh, bạn sẽ cảm nhận được vẻ đẹp cùng sự hiếu khách của người dân
vùng sông nước. Ảnh:Bước Chân Không Mỏi.
Tham
quan xưởng sản xuất kẹo dừa: Xưởng sản xuất kẹo dừa chỉ có ở Bến Tre.
Đến đây, bạn sẽ được tham quan quy trình lấy dừa, nấu, cắt và gói kẹo.
Ảnh:Linh San.
Be
mương bắt cá: Là một nét đẹp trong lao động của người miền Tây. Hiện,
hoạt động này được khai thác như một dịch vụ du lịch hút khách của vùng
đất chín rồng. Chủ vườn sẽ be mương, thả cá vào. Du khách sau khi thay
đồ, sẽ xuống mương, mò cá. Ảnh:Linh San.
Thăm
các vườn chim: Đồng bằng sông Cửu Long hiện có khoảng 30 sân chim lớn
nhỏ rải rác trên các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Đồng
Tháp, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau, Kiên Giang... Đến vườn chim, ngoài tìm
hiểu đời sống, tập tục của các loại chim, bạn còn có cơ hội lênh đênh
trên xuồng chinh phục những dòng kênh. Ảnh:Hải An.
Tắm
biển: Nhắc đến biển miền Tây, người ta thường nghĩ ngay đến Kiên Giang
mà bỏ quên các biển ở Bến Tre, Tiền Giang... Ngoài các biển thuộc các
đảo của Kiên Giang, các biển miền Tây đều có màu nước đục do phù sa.
Ảnh:Salinda.
Khám
phá hoang đảo: Nhắc đến khám phá các đảo vắng người ở miền Tay, du
khách, nhất là giới trẻ, nghĩ ngay đến các hòn đảo thuộc Kiên Giang như
đảo Nam Du, đảo Hải Tặc, đảo Móng Tay... Điểm chung là các đảo này đều
sở hữu những bãi biển hoang sơ, tuyệt đẹp. Ảnh: Phong vũ Nam Du.
Tham
quan vườn hoa Sa Đéc (Đồng Tháp), một trong những vựa hoa lớn nhất
nước. Đến đây, bạn sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh tuyệt đẹp của những
chiếc xuồng nhỏ len lỏi trong những luống hoa để tưới nước hay cắt cành.
- Ảnh:An Huỳnh
Chèo
thuyền ở rừng tràm Trà Sư (An Giang), nơi được nhiều du khách đánh giá
đẹp như cổ tích. Bên cạnh chèo thuyền, chụp hình, bạn đừng bỏ qua việc
lắng nghe tiếng chim hót, tiếng cá quẩy nước... Ảnh:Hữu Trọng Nguyễn.
Ngủ trong làng cá bè Châu Đốc được nhiều công ty du lịch phát triển như dịch vụ home stay của vùng đất này. Ảnh:Vinh Thông.
Thưởng
thức các món đặc sản như cá linh, bông điên điển, cá lóc nướng cuốn lá
sen non, cá điêu hồng chiên giòn, chuột nướng lu... Ảnh:Huỳnh Hằng.
Ngắm
sen trên búng bình Thiên: Búng bình Thiên là hồ nước tự nhiên thuộc An
Giang. Sự tích lưu lại một vị tướng khi đến đây nước dự trữ cạn, bèn lập
đàn tế trời rồi cắm kiếm vào đất. Chỗ kiếm đâm vào, phun ra dòng nước,
lâu ngày thành búng như hiện nay. Đến búng, ngoài chèo thuyền trên hồ,
bạn còn thể tham gia kéo lưới, hái bông diên điển, bông sen... Ảnh:An
Huỳnh.
Viếng
chùa: Ở mỗi tỉnh miền Tây, mỗi ngôi chùa lại có điểm nhấn khác nhau
song đều thu hút du khách hành hương. Nổi tiếng nhất, là chùa Bà Chúa Xứ
ở Châu Đốc, An Giang. Ảnh:Bat from Hell.
Chợ
nổi là nét văn hóa đặc thù của vùng sông nước miền Tây. Chợ họp trên
sông từ khoảng 2-6h hàng ngày. Các thuyền đều bán sản vật do gia đình
trồng hay nuôi được. Để thông báo thuyền mình bán gì, người dân treo
trên cây bẹo. Các chợ nổi bạn nên ghé của miền Tây là chợ nổi Cái Bè,
chợ nổi Phụng Hiệp (Hậu Giang), chợ nổi Châu Đốc (An Giang), chợ nổi Cái
Răng (Cần Thơ), chợ nổi Phong Điền (Cần Thơ). Ảnh:Nguyễn Quang.
Theo Zing