- Trùm Sò ra lệnh: - Chú Ốc đâu, lướt mạngngay, tìm cho tôi con 3G giá bèo, thiên hạ đang rao bán đầy trên đó.

- Ôi dào, em đang ngồi bên máyđây, bác mê 3G thế cơ ạ?

- Dân sành điệu đang lên cao tràosăn lùng 3G chứ đâu phải mình tôi. Chú nhanh tay lên, nếu được mua luôn cho Hếnmột con 3G luôn. Công ty ta chơi 3G tất.

Ốc gật gù:

- Đây có con Nec E 313 rồi, “dế”này hiện đang “hot” trên mạng nhé.

3G “bèo”
Ảnh minh họa

- Nec là cái quái quỷ gì thế?

- Con Nec E 313 sản xuất năm…2004, thị trường Việt Nam trước đây ít ai quan tâm, kích cỡ con này to, dàikhoảng 146mm, ngang ngửa với… chiếc remote tivi.

Hến lắc đầu:

- To quá, giống… máy bộ đàm à?

- Còn chiếc nào gọn hơn không?

- Dòng Nec này còn có Nec E 288giá 380.000 đồng. Hoặc E 808 giá 750.000 đồng.

Trùm Sò sốt ruột:

- Sao như… cùi bắp thế?Tìm xem có thứ nào đẳng cấp hơn không?

- Đây, con Motorola A 835 giá450.000 đồng.

- Vẫn chưa ô kê.

Ốc bổ sung:

- Và đây, con LG KU 990 cực kỳ,sản xuất năm… 2007, giá chỉ 1,7 triệu đồng. Sếp chơi con này đi nhé.

- Để tớ suy nghĩ…

Hến thắc mắc:

- Ngoài thị trường, một con 3Ghàng hiệu giá vài triệu, sao ở đây “bèo” thế, chất lượng ra sao?

- Vâng, đây là hàng “xách tay”,tức hàng secondhand nên chất lượng… thánh cũng không biết, trừ người bán. Ai cósức chơi thì có sức chịu nếu nó chập chờn. Thứ này pin thường bị “độ” lại, linhkiện trôi nổi.

Ốc cảnh báo:

- Đã có nhiều trường hợp ngườimua bị lừa bởi ôm phải con 3G rởm trên mạng rồi đấy ạ. Người bán là một “chândài”, xinh xắn, giọng nói ngọt ngào, con 3G hàng hiệu Nokia 82 giá “bèo”, có cảthẻ bảo hành. Nhưng mua xong mới biết hàng bị “bung”, hỏng đèn bàn phím, hỏngnguồn. Gọi lại cho “chân dài” khiếu nại thì chỉ nghe ò í e…

Theo Đào Cốc Lục Tiên
An ninh thủ đô