- Trùm Sò gọi: - Anh Hai đang ở đâu mà ồn ào thế?

- Đang chen lấn mua điện thoạigiá rẻ. Một con Nokia C3 giảm giá từ 2.799.000 đồng còn 2.299.000 đồng.

- Nhưng ở đâu bán?

Hai Lúa hét vào máy:

- Hãng Nokia bán, tại Nhà thi đấuQuân khu 7 TP Hồ Chí Minh. Cả ngàn người đang chen lấn, giẫm đạp lên nhau đâynày. Anh chú đang chết ngộp giữa rừng người ham của rẻ, đi từ 4-5 giờ sáng đểtranh lấy một suất mà bây giờ 8 giờ rồi vẫn chưa mua được.

Bị lừa cả nút
Ảnh minh họa

- Lý do?

- Người ta bảo… hết hàng.

Trùm Sò cười dài:

- Mấy giờ mở cửa bán mà 8 giờ đãhết hàng?

- Theo thông báo là 8 giờ bán, vàchỉ bán cho những ai đăng ký qua mạng, hoặc nhắn tin trước.

- Thế anh Hai có làm vậy không?

Hai Lúa xẵng giọng:

- Không đăng ký thì tới đây làmgì? Nhưng nói 8 giờ bán mà 8 giờ bảo hết hàng, đóng cửa kín mít thì là chuyệnbất thường. Anh quyết đợi gặp người có trách nhiệm hỏi cho ra lẽ.

- Nhưng anh đã gặp được chưa?

- Chỉ thấy toàn… vệ sĩ là vệ sĩ,có cả trăm vệ sĩ vây kín bảo vệ công ty và chỉ trả lời câu duy nhất là “hếthàng”.

Trùm Sò an ủi:

- Thôi, chắc là người ta hết hàngthật rồi, kêu gào cũng vô ích, anh về nhà nghỉ cho khỏe, chen lấn, giẫm đạp lênnhau làm gì có khi thiệt thân. Hơn nữa giảm giá chỉ có… 500.000 đồng mà chennhau bể trán ngẫm có đáng không chứ?

- Ừ nhỉ, sao anh dại thế khôngbiết, mà có thấy tận mắt, sờ tận tay con Nokia C3 nó ra sao đâu, chỉ nghe thôngbáo giảm giá, thế rồi bà con ùn ùn kéo nhau đi từ lúc 3-4 giờ sáng, mắt nhắm mắtmở chờ giờ mở cửa. Chưa thấy cửa mở đã thông báo hết hàng. chú ạ.

Trùm Sò cười khì:

- Nếu không lừa thì cũng là mànquảng cáo, tiếp thị quá siêu, đánh vào tâm lý ham của rẻ của khách hàng và nhàkinh doanh đã thành công một cách quá mỹ mãn.

Theo Đào Cốc Lục Tiên
An ninh thủ đô