Tôi tên Lan, năm nay đã ngoài 30, một người phụ nữ bình thường, sống trong gia đình có truyền thống "con trai nối dõi tông đường." Khi tôi yêu Tâm, anh là người đàn ông hoàn hảo trong mắt tôi. Anh đẹp trai, tài giỏi và luôn làm tôi cảm thấy an toàn. Tuy nhiên, tôi không hề biết rằng phía sau vẻ ngoài đó, anh mang trên vai một gánh nặng từ gia đình, là con trai trưởng của một gia đình lớn, có trách nhiệm phải có con trai nối dõi.

Khi mới yêu, tôi đã hỏi Tâm về con cái, anh cười và trả lời: "Con trai hay con gái không quan trọng, chỉ cần con của chúng ta là được." Câu trả lời ấy làm tôi nghĩ anh là người thoải mái, không quá đặt nặng chuyện giới tính con cái. Vào thời điểm ấy, tôi tin rằng mình sẽ dễ dàng mang thai một đứa con trai, vì tôi khỏe mạnh và tự tin vào khả năng làm mẹ của mình.

Chúng tôi cưới nhau sau 3 năm yêu đương, cuộc sống ban đầu đầy hạnh phúc. Nhưng không lâu sau đó, tôi mang thai. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ khi tôi sinh con gái. Ngày sinh con gái cũng là ngày tôi vĩnh viễn mất đi thiên chức làm mẹ. Tôi đã phải đối mặt với biến chứng nguy hiểm sau sinh và phải trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ tử cung để cứu tính mạng mình. Từ giây phút ấy, tôi không còn khả năng sinh thêm con nữa.

Khi nghe tin đứa con gái đầu lòng chào đời, tôi cảm thấy một nỗi thất vọng lớn, không chỉ từ gia đình chồng mà ngay cả bản thân mình. Tôi tự hỏi liệu tôi có thể vượt qua được thử thách này không.

8 năm hạnh phúc bên nhau không ngờ chồng đã lén có 2 đứa con riêng với nhân tình từ 5 năm trước
Ảnh minh họa

Kể từ khi sinh con đến nay đã 5 năm trôi qua, tôi vẫn là người phụ nữ hết mực vun vén cho gia đình nhỏ của mình. Tâm vẫn là người chồng tâm lý, người cha hết mực thương con khiến tôi chẳng chút mảy may nghi ngờ. Cho đến một ngày, tôi phát hiện sự thật khiến trái tim mình vỡ vụn. Khi đang tình cờ xem điện thoại của Tâm, tôi nhận ra một cuộc trò chuyện qua lại giữa anh và một người phụ nữ lạ. Và rồi, tôi không thể tin vào mắt mình khi thấy bức ảnh một đứa bé trai và một cô bé nữa, cả hai đều là con của Tâm với người phụ nữ ấy.

Tôi đau đớn nhận ra rằng, trong suốt 5 năm qua, Tâm không chỉ ngoại tình, mà anh còn có con trai và một cô con gái khác với người phụ nữ đó. Điều tồi tệ nhất là tôi không hề hay biết, và anh ta vẫn đối xử với tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tâm vẫn giả vờ yêu thương tôi, giả vờ lo lắng cho gia đình, nhưng thực chất anh đã xây dựng một gia đình thứ hai mà tôi không hề hay biết.

Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối, làm tôi chết lặng. Tôi không thể chấp nhận được rằng mình đã hy sinh tất cả, nhưng chồng lại lừa dối mình. Tâm vẫn cố gắng giải thích rằng anh không có ý định bỏ rơi tôi và con gái, rằng anh vẫn yêu tôi. Nhưng làm sao tôi có thể tin vào những lời nói ấy khi chứng kiến anh ta sẵn sàng phản bội tôi một lần nữa? Anh ta nói rằng sẽ chia tài sản cho tôi và con gái, nhưng liệu đó có phải là cái giá tôi phải trả cho sự phản bội ấy?

Tôi không biết mình phải làm gì tiếp theo, nhưng tôi biết một điều là mình không thể sống trong đau khổ và dối trá nữa. Tôi phải đứng lên, bảo vệ bản thân và con gái, để không còn phải chịu đựng thêm sự lừa dối nào nữa. Tất cả những gì tôi cần là sự trung thực và tình yêu thương thật sự, chứ không phải là sự phản bội, lừa gạt của một người đàn ông mà tôi đã trao cả trái tim.

Theo Thương Trường