Tiền đạo Emmanuel Adebayor đã quyếttâm duy trì vị trí "sát thủ số 1" của anh tại Manchester City cho dù bảnhợp đồng giữa CLB với ngôi sao trẻ của Inter, Balotelli sắp được kí kết.

Việc Manchester City đang trong quá trình hoàn tất việc thương lượng đểmua tài năng Balotelli từ Inter Milan, hay cả thông tin "thiếu gia" củabóng đá Anh đang "săn" Torres với vụ chuyển nhượng "bom tấn"  được cholà sẽ kém theo sự đe dọa đến vị trí của tiền đạo người Togo,Adebayor ở sân City of Manchester.
 
Hiện tại, vấn đề Balotelli đến Man Citychỉ còn là thời gian. Adebayor đã nhận thức được việc có thêm nhữngsự bổ sung ở CLB là điều khó tránh khỏi và thừa nhận rằng anh thậtsự lo ngại về việc sẽ mất đi vị trí tiền đạo chủ chốt tại Man City.”Nếu bạn không ở phong độ cao nhất trong trận đấu, bạn sẽ phảingồi ở hàng ghế dự bị. Tôi hiểu như vậy bởi đó là điều bình thường ởmột CLB hàng đầu. Tôi luôn luôn có động lực khi ra sân. Chúng tôiyêu thích chơi bóng và chúng tôi phải sẵn sàng cho những thử thách”,tờ Daily Express đã dẫn lời Adebayor.
Adebayor vẫn muốn là chân sút số 1 của Man City
Tiền đạo Adebayor

Tuy vậy nhưng tiền đạo người Togokhẳng định anh sẽ cố gắng hết mình để tỏa sáng trong màu áo của Man“xanh”. ”Rất nhiều cầu thủ giỏi đang tới đấy nhưng tôi vẫn muốn làtiền đạo số 1 và đó là điều tôi đang cố gắng làm. Họ đang mang nhữngcầu thủ giỏi về CLB và chúng tôi phải chung sức để giành chiếnthắng.”

Mặc dù vẫn chưa hết bàng hoàng saukhi chiếc xe buýt chở đội tuyển Togo bị các tay súng phiến quân nãsúng máy tấn công khiến một người chết và chín người khác bị thươngtrên đất Angola tại CAN 2010 hồi tháng 1/2010, nhưng Adebayor vẫnquyết tâm gác lại phía sau tất cả mọi chuyện để tập trung vào việcthi đấu. ”Tôi hi vọng tôi không bị dính chấn thương, thoải máivới bản thân và ghi bàn. mùa giải trước thật là khó khăn bởi rấtnhiều lí do. Tôi đã bị cấm thi đấu, bị chấn thương và bị bọn khủngbố tấn công, vì thế thật là khó khăn. Trước đây tôi chưa từng trảiqua mùa giải nào như thế.

Tôi may mắn là vẫn còn sống sót và có thể thi đấu. Sau vụ tấncông, bất cứ khi nào tôi nhắc lại, tôi cũng nghĩ đến những đồng độicủa mình, một người đã bị trúng đạn ở lưng và thậm chí không thể đilại. Chúng tôi là những người may mắn và đó là lí do tôi tận hưởngtừng giây phút của cuộc sống. Sau vụ nổ súng, thật là khó khăn đểquên đi những điều đó. Có những người đã chết ngay trên tay tôi.Nhưng chuyện đã xảy ra, đã qua và tôi sẽ phải sống với nó cho đếnhết cuộc đời”, Adebayor ngậm ngùi nhớ lại.

Tuy vậy, bằng nghị lực và tinh thần của mình, ngôi sao gốc Phi củaMan City vẫn vững tin vào cuộc sống, vẫn luôn muốn cống hiến hếtmình cho bóng đá, cho CLB. ”Tôi phải nhìn vào mặt tích cực, tậptrung vào sự nghiệp thi đấu và để bản thân được thoải mái. Tôi đã cómột kì nghỉ, 2 tháng chỉ để nghỉ ngơi và bây giờ tôi quay lại, tôimuốn ghi bàn để làm mình vui trở lại. Chúng tôi muốn một chiếnthắng, đó là lí do tại sao tôi kí hợp đồng với Man City. Đó là điềuquan trọng nhất trong mùa giải tới. Có rất nhiều những đội bónggiỏi, vì thế mọi chuyện sẽ rất thú vị”.

TheoThể thao Văn hóa