Đàn chim hòa bình phục vụĐại lễ 1000 năm TL-HN sau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, trở về cuộcsống thực, hơn 2/3 số lượng bị thất thoát, số còn lại (hơn 350 con) đang đươngđầu với nguy cơ bị… bỏ rơi! 

Hợp  đồng tính từ ngày nào?


Đề án xây dựng đàn chim hòa bình tại công viên Bách Thảo, được UBND TPHà Nội giao cho Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội làm chủđầu tư. Bên nhận hợp đồng cung cấp, huấn luyện, chăm sóc chim và chuyển giaocông nghệ là Công ty TNHH Thiên Nông Seeds (có địa chỉ tại huyện Điện Bàn, QuảngNam). Người trực tiếp thực hiện việc nuôi dưỡng và huấn luyện chim là ông PhạmTài Thu.

Ai bảo vệ đàn chim hòa bình?
Hợp đồng cung cấp, huấn luyện, chăm sóc chim và chuyển giao công nghệ Công trình Xây dựng đàn chim hòa bình phục vụ Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Ảnh: Lê Việt

Hợp đồng số 102/2010/HĐ-BQL, đượcký ngày 4/6/2010, có hiệu lực kể từ ngày ký, thời gian thực hiện hợp đồng là 4tháng (từ tháng 6 tới tháng 10/2010, cụ thể ngày 12/10/2010 sẽ chuyển giao côngnghệ).

Tuy vậy, đến nay đã gần 1 thángsau Đại lễ, từ 1000 con chim ban đầu, giờ chỉ còn lại khoảng 350 con. Giờ đâyvấn đề bảo vệ đàn chim thuộc về ai, và trách nhiệm giữa các bên như thế nào vẫnđang là vấn đề xảy ra tranh cãi.

Sau khi Bee.net.vn đăng tải những thông tin về tình trạng đàn chim hòa bình tạiCông viên Bách Thảo đang chết mòn, chiều 5/11, đại diện 4 bên có liên quan đếndự án này đã có buổi gặp mặt để bàn cách giải quyết, gồm ông Bùi Ngọc Hòa,Phó Giám đốc Ban quản lý dự án hạ tầng đô thị, Sở Xây Dựng - đại diệnchủ đầu tư, ông Phạm Tài Thu - Người trực tiếp chăm sóc và huấn luyện đàn chim,bà Nguyễn Thị Thạch, Giám đốc Công viên Bách Thảo (Hà Nội) - đơn vị có địa điểmđặt chuồng trại nuôi chim và đại diện công an phường Ngọc Hà.

Tuy vậy, sau buổi họp các bên vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung, mỗi bên vẫnbảo lưu quan điểm riêng của mình, tiếp tục đặt đàn chim hòa bình vào thế “bơvơ”, không ai nhận trách nhiệm.  

Sau buổi họp, ông Bùi Ngọc Hòacho biết: “Theo hợp đồng đã ký, ông Thu phải chăm sóc, huấn luyện đàn chimtrong 4 tháng, tuy hợp đồng ký tháng 6 nhưng tới tháng 9/2010 ông Thu mới tậpkết chim ra Hà Nội, nên phải tính từ tháng 9, đến đầu tháng 12/2010 hợp đồng mớihết hạn”.

Trong khi đó, ông Phạm Tài Thu lại nêu quan điểm: “Tôi phải đợi ký hợp đồng, cótiền tạm ứng mới đi thu mua chim được, sau đấy còn chăm sóc và huấn luyện chúngthành đàn ngay trong Đà Nẵng. Hơn nữa, việc làm chuồng ở ngoài này quá chậm, bảotôi đem chim ra mà không có chuồng cho nó ở, tôi làm sao đem ra được”. 

“Khi xong chuồng tôi đã đem chim ra, mọi người cũng đều thấy cả đấy, đàn chimrất khỏe mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong dịp Đại lễ. Đáng lẽ họ phải thanhlý hợp đồng cho tôi theo đúng kỳ hạn (ngày 12/10/2010), nhưng sau đấy họ lấy lýdo tôi tập kết chim ra muộn, lùi thời hạn đến cuối tháng 11, đầu tháng 12/2010.”ông Thu bức xúc.

Ai bảo vệ đàn chim hòa bình?
Hơn 350 con chim hòa bình đang đương đầu với nguy cơ bị… bỏ rơi. Ảnh: Nguyễn Hậu

Dự án có vốn đầu tư hơn 378triệu đồng, được ký ngày 4/6/2010, nhưng phải tới ngày 7/9/2010 ông Thu mớinhận số tiền tạm ứng từ phía chủ đầu tư, bằng 50% giá trị hợp đồng - khoảng189 triệu đồng cho việc mua, chăm sóc và huấn luyện chim.

Ai bảo vệ đàn chim?

“Việc chim bị bắt trộm, chúng tôi đã làm việc với công an phường NgọcHà, họ cho biết không có chuyện mất trộm chim. Nhưng có hiện tượng chimquá thân thiện với con người, nên cũng có người bắt trộm. Tuy vậy, việcmất chim có tổ chức, có quy mô là không có” ông Bùi Ngọc Hòa khẳngđịnh.

Cũng theo quan điểm của ông Hòa, công an phường Ngọc Hà và bảo vệ Công viênBách Thảo phải có trách nhiệm hỗ trợ ông Thu bảo vệ đàn chim. 

Trong khi đó, ông Thu một mựckhẳng định: “Trách nhiệm chính bảo vệ đàn chim là Ban quản lý dự ánhạ tầng đô thị - Sở Xây dựng Hà Nội. Còn tôi chỉ có trách nhiệm thumua, chăm sóc, huấn luyện đàn chim theo điều khoản trong hợp đồng”.

Trong khi đó, hợp đồng không có điều khoản nào ràng buộc đơn vị, cá nhânnào chịu trách nhiệm bảo vệ đàn chim. Có lẽ, 350 con còn lại sẽ phải tự tìmcách bảo vệ mình.

“Nếu đàn chim không được bảo vệ đến nơi đến chốn, tôi sẽ bỏ về khônglàm nữa ” ông Phạm Tài Thu dứt khoát.

Theo Nguyễn Hậu
Bee