Công thức ướp thịt nướng mềm ngon thơm phức mẹ nào cũng có thể làm ngay

Thịt nướng sả ướp theo kiểu này không chỉ ngon miệng, đẹp mắt mà còn có mùi thơm lừng hấp dẫn vô cùng.

Thịt nướng sả ướp theo kiểu này không chỉ ngon miệng, đẹp mắt mà còn có mùi thơm lừng hấp dẫn vô cùng.

Bạn cần chuẩn bị những nguyên liệu sau cho món thịt nướng sả:

500g thịt nách heo (hoặc thịt ba chỉ)

1 củ sả, 4 tép tỏi, 4 lá chanh, 3 củ hành khô

Một ít rau mùi

30ml nước tương, 30ml nước mắm, 30ml rượu gạo, 30g đường nâu, 5ml nước cốt chanh, một ít mật ong.

Công thức ướp thịt nướng mềm ngon thơm phức mẹ nào cũng có thể làm ngay-1

Phần nước chấm:

30ml nước mắm, 30ml nước cốt chanh, 1 quả ớt hiểm thái nhỏ, 5g đường, 1ml nước lọc.

Chế biến:

Làm nóng lò nướng đến 200 độ C. Sả, tỏi, hành khô, lá chanh và rau mùi băm nhỏ. Thịt lợn rửa sạch để ráo nước rồi cho vào bát, thêm nước tương, nước mắm, rượu gạo, đường, nước cốt chanh và sả, hành, tỏi, lá chanh, rau mùi băm nhỏ vào trộn đều. Ướp thịt khoảng 1 giờ cho ngấm gia vị.

Công thức ướp thịt nướng mềm ngon thơm phức mẹ nào cũng có thể làm ngay-2
Đặt thịt đã ướp vào khay nướng đã lót giấy nhôm. Nướng thịt ở 200 độ C trong 8 phút sau đó lật mặt thịt và nướng thêm 8 phút nữa. Lưu ý thời gian nướng có thể lâu hơn tùy theo độ dày mỏng của miếng thịt. Quét một lớp mật ong lên bề mặt thịt và nướng thêm khoảng 2-3 phút là được. Lấy thịt ra rồi thái miếng vừa ăn.

Công thức ướp thịt nướng mềm ngon thơm phức mẹ nào cũng có thể làm ngay-3
Thành phẩm:

Theo cách làm truyền thống thì thịt thường được thái miếng nhỏ rồi xiên hoặc xếp lên vỉ nướng. Nhưng với cách làm món thịt nướng này lại hoàn toàn khác. Từng miếng thịt sau khi nướng có lớp ngoài vàng óng đẹp mắt nhưng phần thịt bên trong thì lại mềm ngọt vô cùng. Món ăn lại chẳng sử dụng chút dầu mỡ nào nên rất ngon miệng mà không tạo cảm giác ngán ngấy. 

Công thức ướp thịt nướng mềm ngon thơm phức mẹ nào cũng có thể làm ngay-4
Chúc bạn làm được món thịt nướng sả thật ngon nhé!

Theo Helino


Công thức ướp thịt

thịt nướng

cách ướp thịt nướng


Trai trẻ và cái kết ê chề khi góp 'vốn tự có' vào công ty của quý bà hồi xuân đang cô đơn
Ngay buổi tối hôm đó, bà chủ giữ tôi ở lại với lý do giúp bà dọn dẹp căn phòng vừa bày biện cho buổi tiệc sinh nhật. Rồi cái gì đến phải đến khi bà chủ thủ thỉ ngọt ngào rằng nếu tôi “chiều” theo ý bà, bà sẽ dành cho tôi một suất là cổ đông trong công ty mà không cần có tiền góp vốn!

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.