Sau khi được bạn cùng xóm trọmời ăn cơm, gã thanh niên “nổi hứng” trêu chọc bạn gái của anh này. Tức tối, haibên đã xảy ra xô xát. Cho rằng mình bị “hạ nhục”, gã thanh niên đê hèn liền dùngbúa đinh sát hại đôi nam nữ rồi cướp tài sản, bỏ trốn… nhưng gã đã không thoátđược án tử hình.



Ngày 29/1, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đối với Vi VănToàn (21 tuổi, ở Thanh Ba, Phú Thọ) về hành vi giết người, cướp tài sản. Nạnnhân là anh Nguyễn Thành Sơn (39 tuổi, ở Việt Yên, Bắc Giang) và chị Hồ Thị Nga(22 tuổi, ở Vĩnh Linh, Quảng Trị).

Trái với những rộn ràng, vội vã của lòng người thời điểm tết đến xuân về ngoàicuộc sống thường nhật, chốn pháp đình vẫn giữ nguyên vẻ uy nghiêm vốn có. Khôngcó quá đông người đến dự trong phiên xử kẻ giết người lần này. Lác đác vài ngườingồi dưới hàng ghế dành cho người dự tòa, họ là thân nhân của bị hại. Vẫn tuầntự, đúng nguyên tắc, từng phần xử án diễn ra lặng lẽ trong khán phòng nhỏ.
 

Án tử hình trong phiên xử cuối năm
Kẻ thủ ác Vi Văn Toàn tại phiên xử cuối năm


Qua xét hỏi, toàn bộ nội dung vụ án mạng đã được bị cáo nhắc lại. Nạnnhân Sơn thuê trọ tại số 16 ngách 1/24, ngõ 1 Trần Quốc Hoàn, phườngDịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy. Cùng khu trọ có anh Vi Thanh Hùng làm nghềthợ hàn quê Phú Thọ đang ở cùng với 2 cháu họ là Vi Bá Long và Vi VănToàn. Tối 2/9/2010, anh Sơn làm cơm mời mấy anh em cùng dãy phòng trọsang ăn.

Do anh Hùng về quê có việc nên chỉ có Long và Toàn sang phòng trọ anhSơn ăn cơm. Lúc này, trong phòng trọ của anh Sơn có chị Hồ Thị Nga (SN1989, quê ở Vĩnh Khê, Vĩnh Linh, Quảng Trị) cùng ăn cơm. Sau bữa cơmchiều, Long sang nhà bạn gái chơi còn Toàn về phòng trọ của mình. Khi đira khu vệ sinh thấy chị Nga đang ngồi rửa bát, Toàn liền trêu chọc. ChịNga không nói gì, Toàn cũng quay lại cửa phòng mình để hút thuốc.

Về phòng, chị Nga kể lại sự việc trên cho anh Sơn nghe. Anh Sơn chạyngay sang túm cổ áo, chửi và dọa đánh Toàn vì dám trêu bạn gái mình.Thấy Toàn “xuống nước” xin lỗi nên anh Sơn cũng nguôi ngoai và quay vềphòng. Một lúc sau, chị Nga tiếp tục mang quần áo ra khu vệ sinh chungcủa khu trọ để giặt giũ. Vẫn hậm hực vì cho rằng anh Sơn và chị Nga cốtình “hạ nhục” mình, Toàn liền vào nhà vớ chiếc búa đinh giấu sau lưngđi ra phía khu vệ sinh.

Chờ chị Nga lúi húi đưa quần áo vào máy giặt, Toàn đứng phía sau và bấtngờ giơ búa đập liên tiếp vào đầu chị Nga khiến nạn nhân gục xuống, nằmbất động.

Sau đó, Toàn liền kéo chị Nga vào phòng vệ sinh, khép cửa lại rồi quayvào tìm anh Sơn. Thấy anh Sơn đang ngồi trên ghế đẩu ở trong phòng vànhắm mắt, Toàn lẻn vào dùng búa đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhânchết gục ngay trên ghế.

Quay lại khu vệ sinh, thấy chị Nga hồi tỉnh, Toàn lạnh lùng xuống tayđập liên tiếp búa đinh vào đầu đến khi chị Nga chết hẳn. Quay vào phònganh Sơn, Toàn lấy điện thoại di động, ví tiền rồi lấy chiếc xe máy củanạn nhân tìm cách bỏ trốn. Đi mấy nơi bán xe không được, Toàn đã bỏ trốnvào Hà Tĩnh.

Biết không thể trốn thoát, ngày hôm sau Toàn đã đến Công an huyện Kỳ Anhđầu thú. Tại đây, đối tượng rành rọt khai lại toàn bộ hành vi phạm tộicủa mình. Tổng số tài sản mà Toàn đã cướp theo định giá của Hội đồnggiám định tài sản là hơn 16 triệu đồng. Toàn bị truy tố với 2 tội danhlà Giết người và Cướp tài sản.

Bị đưa ra xét xử, đứng trước vành móng ngựa, Toàn đã khai nhận lại hànhvi giết người dã man của mình. Xét hành vi phạm tội của Vi Văn Toàn,HĐXX đã tuyên phạt tử hình cho cả hai tội giết người, cướp tài sản.

Trước đó, ngày 19/1, phiên tòa đã được đưa ra xét xử nhưng bị hoãn doToàn nại ra lý do rất hồn nhiên: "Khi đại diện VKS tống đạt cáo trạngcho bị cáo trong trại tạm giam, bị cáo chỉ ký thôi chứ chưa hề đọc quanội dung…”. Tình tiết hy hữu này khiến HĐXX sau khi hội ý đã phải quyếtđịnh hoãn phiên tòa.

Phiên tòa cuối năm không có nhiều tình tiết phức tạp, mọi chứng cứ phạmtội của bị cáo đã được cơ quan điều tra cung cấp đầy đủ, rõ ràng, bảnthân bị cáo cũng thừa nhận điều đó. Nhưng một bản án tử hình trong phiênxử cuối năm có chút gì đó khiến những người dự  tòa chạnh lòng. Khôngphải vì tiếc thương cho kẻ giết người thủ ác, chỉ bởi trong tiết trờicủa thời khắc giao thời, ai ai cũng mong muốn những điều tốt đẹp trongcuộc sống. Bản án nghiêm khắc như kéo con người ta về với thực tại, đểbiết rằng cái ác vẫn lẩn khuất đâu đó, chúng ta vẫn cần lên tiếng để đẩylùi cái xấu, cái ác trong cuộc sống này.


Theo Vnmedia