Liên quan đến vụ nổi loạn củacác cầu thủ ĐT Pháp tại World Cup 2010, LĐBĐ nước này vừa ra phán quyết treo giòmột loạt tuyển thủ. Trong đó nặng nhất là Anelka với việc bị cấm thi đấu 18trận. Cùng chịu án phạt còn có Evra, Ribery và Toulalan.
Tại World Cup2010 vừa qua, ĐT Pháp đã để lại một hình ảnh vô cùng xấu và có lẽ chưa từng cótiền lệ trong lịch sử ngày hội bóng đá thế giới. Vì những bất đồng nội bộ tiềnđạo Anelka đã bị đuổi về nước vì sỉ nhục HLV.
Để phản ứng,các cầu thủ đã công khai chống lại HLV bằng cách bỏ tập. Không lâu sau đó ĐTPháp cũng phải xách vali về nước vì không vượt qua được vòng bảng. Vụ việc khiếnGiám đốc ĐTQG Jean-Louis Valentin phải từ chức.
![]() |
Anelka đã phải nhận án phạt nặng nhất vì vụ nổi loạn |
Và theo kếtquả điều tra, trên cơ sở lắng nghe lời tự thuật của các cầu thủ có liên quan,LĐBĐ Pháp đã quyết định đưa ra những án phạt rất nặng. Anelka, người bị cho làthủ phạm chính sẽ bị treo giò 18 trận dù đã chính thức tuyên bố giã từ ĐTQG. Ánphạt này không khác nào tuyên bố cấm cửa khả năng trở lại ĐTQG của chân sút này.
Cùng liên quanđến sự việc trên hậu vệ Evra buộc phải ngồi ngoài 5 trận. Nhẹ nhàng hơn chút ítngôi sao Ribery lãnh án 3 trận còn Toulalan bị treo giò 1 trận. Eric Abidal làngười duy nhất không phải nhận án phạt trong số 5 cầu thủ bị triệu tập. Hànhđộng mạnh tay này của LĐBĐ Pháp cho thấy sự quyết tâm của cơ quan này trong việckhôi phục hình ảnh của Les Bleus.
Tuy nhiên nósẽ khiến họ gặp rất nhiều khó khăn tại vòng loại Euro 2012 sắp tới bởi ngoàiAnelka đã chia tay đội tuyển thì Evra, Ribery và Toulalan đều là những trụ cộtquan trọng. Phát biểu sau buổi điều trần, cựu Giám đốc ĐT Pháp Jean-LouisValentin khẳng định các cầu thủ vi phạm kỷ luật xứng đáng được tha thứ.
“Là một CĐVcủa ĐT Pháp tôi nghĩ mọi người đều xứng đáng có cơ hội sửa sai. Tôi cảm nhậnđược rằng các cầu thủ đã hối lỗi và cảm thấy sợ vì những gì đã diễn ra. Giờ họđã hiểu làm thế nào để bước sang một trang mới và tiến lên. Chúng tôi đã có mộtbuổi đối thoại hữu ích và nghiêm túc”.
Theo Hoàng Tùng
Dân Trí