Đến bây giờ nghĩ lại, nhân vật chính của câu chuyện mới nhận ra thực ra bản chất thích chê bai bạn gái của chàng người yêu đã bộc lộ ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng lúc đó, có thể vì đang trong không khí yêu đương ngọt ngào nên mọi khuyết điểm của đối phương đều trở nên đáng yêu và dễ dàng được chấp nhận.

Ngay từ lần gặp đầu, nữ chính đã bị bạn trai chê béo. Lạ cái là khi bị người khác chê béo, thường cô sẽ nhảy dựng lên ngay nhưng không biết tại sao lúc đó, cô lại chỉ cười và nói: "Úi giời, anh thích béo cũng không được như em đâu mà chê". Cô không biết rằng, hóa ra chê bạn gái là sở thích anh chàng, bên cạnh hàng loạt sở thích quái đản khác. Trong khi, vì những lời "góp ý" rất hồn nhiên của bạn trai mà cô gái "dần thành người cục tính và tự ti hẳn so với trước kia",  anh chàng vẫn cho rằng đó không phải là chê mà chỉ là góp ý để bạn gái "tiến bộ hơn".

Toàn văn chia sẻ của nhân vật nữ đáng thương:\

Anh chàng mắc bệnh sạch sẽ, ví mùi nước hoa của bạn gái như mùi thuốc xịt muỗi, cách chê bai thô thiển, đọc lạnh cả sống lưng-1

"Em năm nay 25t. Đã ra trường và đi làm tư nhân. Cũng cao 1m58, nặng 51kg. Người hơi tròn, đầy đặn. 

Em gặp và yêu anh trong lần đi ăn cưới, không hiểu sao có cảm giác quý tính anh nên dần yêu. Dù ngay lần gặp đầu anh đã chê em béo. Mà lạ cái người khác chê có khi em nhảy dựng lên nhưng lúc đó, em chỉ cười và nói "Úi giời, anh thích béo cũng không được như em đâu mà chê". Tiếp xúc mấy lần, thấy anh thật thà, quý quý nên em yêu. Nhưng dần dần em càng mất kiểm soát vì lời anh ấy nói. Em thấy mình dần thành đứa cục tính và hay tự ti khác hẳn trước kia. 

Đầu tiên vì tính anh sạch sẽ, trước khi ngồi xuống ghế, phải lau ghế 2-3 lần. Anh sạch hơn cả bác sĩ và lúc nào cũng cảm thấy người khác bẩn. Anh chê em bẩn, có hôm em xịt nước hoa, mới vừa vào cửa, anh với bạn anh bảo mùi gì như mùi thuốc xịt muỗi?!? Em đứng hình mất mấy giây, mặt tím ngắt quay về luôn. Mùa hè, anh bảo em không tắm à? Sao mùi vậy? Trong khi em luôn để ý lần nào gặp anh, em cũng tắm trước xong xịt nước hoa thơm thoang thoảng rồi mới đến chỗ anh. Nói chung từ luc yêu anh, em rất để ý chuyện này. E cũng đâu bị hôi nách hay gì. 

Anh hay chê em "béo". Lúc đầu em thấy đó là bình thường, thẳng thắn. Đến khi yêu, em không hiểu sao anh dùng từ ấy quá nhiều, kể cả chỗ đông người cũng chê, bảo em giảm cân. Trong khi em thì khúc nào ra khúc đó. Trước em hay tập nhảy nên "body" ổn, ai cũng khen trừ người yêu em, cảm giác như anh luôn moi lỗi xấu của em ra để nói. 

Đặc biệt anh bảo em mũi to, đi cắt cánh với nâng mũi lên đi. Nói đi nói lại phải đến 20 lần về vấn đề mũi. Em bị sống mũi thấp đầu mũi cao, hài hoà với mặt nhưng gặp người yêu em, thành ra xấu kinh điển. Cảm giác như hoa hậu mà gặp người yêu em cũng tắt điện hết. Anh cũng hay chê quần áo em mặc. Bộ thì già, bộ thì như trẻ con, "béo còn hay mặc body", làm em căng thẳng suốt ngày sợ bị chê. 

Hôm vừa xong về nhà anh chơi, vừa đứng cửa, anh bảo e hôm nay bẩn thế, chỉ vào cái mũ em đội, em bảo mũ này màu kem, không phải bẩn, xong lại bảo em lau cái yên xe đi rồi hãy ngồi lên không bụi đầy quần áo. 

Cứ thế mà cũng yêu nhau được 2 năm nhưng đúng thật anh sạch sẽ quá, qua nhà bạn em ăn mà lau ghế 2 lần, đang ngồi được lúc lại lau làm e phát ngại. Bọn em cãi nhau được 2 tuần và lần nào cũng là em làm hoà trước. Lần này em quyết tâm chia tay rồi mà vẫn thấy buồn không biết phải làm sao thay đổi tính anh ấy".

Đọc chia sẻ của cô bạn gái, nhiều người thấy ngạc nhiên khi không hiểu sao cô có thể trải qua đến 2 năm với một anh bạn trai kỳ quái và thiếu tế nhị như vậy. Người xưa có câu "giang sơn khó đổi, bản tính khó dời", e rằng người mắc "bệnh" sạch thái quá và thích chê bai, cứ mở mồm ra là thấy "bốc mùi" như anh bạn trai này thì việc mong sửa được tính của anh chàng là khó như lên trời. 

- "Nói thật, chịu được 2 năm là quá giỏi. Ngưỡng mộ thật. Bạn trai bạn bị bệnh sạch sẽ thì không sao, nhưng nó lại bị bệnh thiếu tế nhị và mồm thối quắc như vậy thì 2 ngày cũng đủ để bá tay anh ta rồi".

- "25 tuổi mà còn thắc mắc vấn đề đơn giản như vậy nữa? Như mình là quay xe từ ngay câu chê béo rồi ấy chứ đừng nói cố gắng 2 năm. Người yêu bạn thì chẳng bao giờ bắt bạn đi phẫu thuật thẩm mỹ đâu. Trừ khi bạn muốn thôi".

- "Hãy tìm người yêu cả điểm xấu của bạn ấy".

Theo V.A - Vietnamnet.vn