Bànthắng đúng vào phút bù giờ của tiền đạo đang chơi ở giảiNgoại hạng Asamoah Gyan giúp Ghana cầm chân Anh 1-1 trongtrận giao hữu trên sân Wembley đêm qua. Trước đó, AndyCarroll có pha lập công đầu tiên cho “Tam sư” với bàn mở tỷsố ở cuối hiệp 1.

So với trận thắng 2-0 trước xứ Wales tại vòng loại Euro2012 cuối tuần trước, HLV Fabio Capello có tới 7 sự thay đổitrong đội hình xuất phát. Chỉ có thủ thành Joe Hart, hậu vệJohnson cùng bộ đôi Wilshere - Ashley Young là từng đá chínhở trận gặp xứ Wales.

Tiền vệ đang khoác áo Man City Gareth Barry được traobăng đội trưởng, trong khi chân sút của Liverpool AndyCarroll đá cao nhất trên hàng công tuyển Anh. Cặp trung vệcủa đội chủ nhà cũng là hai gương mặt hiếm khi chơi cùngnhau Cahill - Jagielka.

Dưới sự chứng kiến của khoảng 90.000 khán giả ngồi chậtkín sân Wembley, trận đấu diễn ra hấp dẫn và cởi mở ngay sautiếng còi khai cuộc. Dù mang phận khách nhưng “những ngôisao đen” Ghana tỏ ra tự tin, không hề ngại ngần đẩy cao độihình chơi “ăn miếng trả miếng” với Anh, bất chấp trong độihình không có ngôi sao quan trọng nhất Michael Essien.

Anh để tuột mất chiến thắng trước Ghana
Gyan ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Ghana đúng phút bù giờ

Phút 7, Adiyiah bất ngờ xộc thẳng vàotrung lộ đầy dũng mãnh trước khi tung cú sút đầy quyết đoánbuộc Joe Hart phải trổ tài cứu thua cho đội chủ nhà. Anh đáptrả với pha dứt điểm từ xa khá ngẫu hứng của Ashley Youngnhưng thủ môn Kingson đã xuất sắc tung người đẩy bóng vọtxà.

Với Downing và Young cơ động ở haicánh, lối chơi tấn công biên của “Tam sư” tỏ ra rất nguyhiểm, nhất là bên trong trung phong cao lớn Andy Carroll cókhả năng không chiến và tỳ đè rất tốt.

Anh là đội cầm bóng nhiều hơn nhưngvới nền tảng thể lực sung mãn và tốc độ cực tốt, Ghana vẫnkhiến các CĐV Anh “giật mình” bằng những pha triển khai tấncông thần tốc. Phút 25, nếu Joe Hart không phản xạ cực nhanhcứu thua sau cú sút ở cự ly gần của Adiyiah, lưới của Anhchắc hẳn đã rung lên.

Khá “im tiếng” kể từ đầu trận nhưngAndy Carroll cho thấy anh biết cách chứng tỏ tài năng đúnglúc khi đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước ở phút 43. Từđường chuyền vào của Downing, tiền đạo đang khoác áoLiverpool dứt điểm nhanh trong vòng cấm khiến thủ thànhKingson không kịp cản phá. Đây cũng là pha lập công đầu tiêncủa Carroll trong màu áo “Tam sư”.

Anh để tuột mất chiến thắng trước Ghana
Carroll có pha lập công đầu tiên trong màu áo "Tam sư" nhưng Anh không thể có chiến thắng

Sau giờ nghỉ, Ghana có một loạt sựthay đổi người và đội bóng châu Phi tỏ ra lấn lướt khi gâysức ép mạnh mẽ để tìm bàn gỡ. Pantsi chút nữa đã giúp độikhách toại nguyện khi cú sút của anh đập chân Barry đi vọtxà trong gang tấc. Bên phía tuyển Anh, HLV Capello rútCarroll ra nghỉ và đưa Defoe vào thay.

Trong hiệp hai, tuyến giữa Anh khôngcòn linh hoạt và giữ bóng tốt như ở 45 phút đầu nên Ghanaliên tiếp có cơ hội tổ chức tấn công về phía khung thành thủmôn Joe Hart. “Người gác đền” của Man City đã chơi xuất sắckhi có một loạt những pha cứu thua sau những cú dứt điểm củaGyan hay Muntari.

Dù vậy, cuối cùng nỗ lực ép sân củaGhana cũng được đền đáp đúng vào phút bù giờ sau pha xửlý xuất thần của Gyan. Tiền đạo đang chơi cho Sunderlandvượt qua sự truy cản của Lescott rồi dứt điểm vượt ngoàitầm cản phá của Joe Hart, ấn định tỷ số 1-1 cho Ghana. 

Đội hình thi đấu

Anh: Hart, Johnson(Lescott 46’), Cahill, Jagielka, Baines, Milner, Barry,Wilshere (Jarvis 69’), Downing, Carroll (Defoe 59’),Young (Welbeck 81’).

Ghana: Kingson, Pantsil, Vorsah (Jonathan Mensah46’), John Mensah, Lee Addy (Opare 46’), Adiyah (Tagoe69’), Annan (Derek Boateng 46’), Agyemang-Badu, KwadwoAsamoah (Inkoom 83’), Muntari (Ayew 59’), Gyan.

Theo
Dân Trí