Tiền đạo khét tiếng một thời của ĐT Colombia, Faustino Asprilla vừa phải cùng gia đình anh gói ghém hành lý rời khỏi thành phố quê nhà Tulua. Asprilla không còn lựa chọn nào khác sau khi anh và người thân liên tục bị đe dọa tính mạng tại đây.

Asprilla phải bỏ nhà chạy lấy người cùng gia đình
Cựu chân sút của Parma và Newcastle than
thở trên tờ El Tiempo: “Cuộc sống của chúng tôi đang yên đang lành thì
bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của đám xã hội đen này. Đầu tiên, 4 tên bịt
mặt trên 2 ô tô lao thẳng vào nhà tôi. Chúng ra lệnh cho tôi phải liên
lạc với ông trùm của chúng nếu muốn yên thân. Chúng đe dọa sẽ cho cả nhà
tôi sang thế giới bên kia nếu không nghe theo lệnh của chúng. Mà lệnh
của chúng trước sau gì cũng là bắt tôi nôn tiền ra cho chúng.
Không
chỉ trực tiếp đe dọa tôi, chúng còn quay lại uy hiếp tinh thần cha tôi
và các chị em gái của tôi nữa. Cả đại gia đình tôi cùng phải sống trong
sợ hãi suốt những ngày qua”.
Tạm thời Asprilla chưa
dám tiết lộ cụ thể địa chỉ mà anh và gia đình của mình đang phải ở tạm
để lánh nạn. Ngôi sao có biệt danh Tino này sợ đám xã hội đen kia sẽ
truy đuổi gia đình anh để bịt đầu mối.
Hiện
cảnh sát Colombia đang điều tra hòng sớm lôi những kẻ dọa giết Asprilla
ra ánh sáng và trả lại sự bình yên cho gia đình anh.
Theo bongdaplus.vn