Giành chiến thắng 3-2 sau loạt penalty căng thẳng, Atletico Madrid chính thức giành vé vào tứ kết Champions League.

Lợi thế sân nhà giúp Atletico có duy nhất 1 bàn thắng 
có phần may mắn của Mario Suarez ở phút 27 và hai đội buộc phải thi đấu hiệp phụ do chung cuộc hòa 1-1. Không thể phân định thắng thua ở hai hiệp phụ, trận thư hùng phải nhờ đến loạt penalty may rủi. Trên chấm 11m, Raul Garcia và Koke đều đá hỏng luân lưu song đội bóng Tây Ban Nha vẫn đủ may mắn để vượt qua Leverkusen giành vé vào tứ kết Champions League.


Việc để thua 0-1 trong trận lượt đi buộc Atletico phải nỗ lực rất nhiều trong trận lượt về. Chính bởi vậy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội quân của HLV Simeone chủ động đẩy cao tốc độ từ đầu.

Tuy vậy, giống như trận lượt đi, Leverkusen tiếp tục gây nhiều khó khăn cho đội bóng thành Madrid. Không chỉ phòng ngự chủ động, đại diện Đức cũng thường xuyên đe dọa khung thành của Atletico nhờ sự cơ động của tuyến giữa với các nhân tố nổi bật như Bellarabi và Heung Min Son.

Trong hơn 20 phút đầu trận, lối chơi rườm rà, thiếu sắc nét khiến đội chủ sân Vicente Calderon không tạo ra thế trận tấn công lấn lướt. Không những vậy, nhà đương kim á quân Champions League còn gặp khó khi thủ môn Miguel Angel Moya bị chấn thương và phải nhường chỗ cho Jan Oblak ngay phút thứ 20.

Nhưng khó khăn không khiến Atletico chùn bước. Đoàn quân của HLV Simeone nhanh chóng tổ chức lại lối chơi và dần bắt nhịp trận đấu sau khoảng thời gian đầu thi đấu chật vật.

Phút 27, Atletico bất ngờ có bàn mở tỉ số khá may mắn. Suarez tung cú sút bóng chạm chân trung vệ Toprak khiến thủ thành Leno không phản xạ kịp. Có được bàn thắng, Atletico dồn lên ép sân nhưng đã không thể thêm một lần nữa khoan thủng hàng phòng ngự của đội bóng nước Đức.

Sang hiệp 2, Atletico là đội hoàn toàn chiếm thế chủ động. Trong khi đó, Leverkusen có tư tưởng thủ hòa, họ không ngần ngại vào bóng thô bạo nhằm làm giảm sự hưng phấn từ các cầu thủ đội chủ nhà.

Cuối hiệp, cả Atletico và Leverkusen đều đưa những cầu thủ nhiều kinh nghiệm vào sân. Nhưng thế trận không có nhiều chuyển biến, và buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ.

Trong 30 phút của hiệp phụ, việc cả hai đội không dám mạo hiểm buộc họ phải bước vào loạt luân lưu căng thẳng. Trên loạt "đấu súng", trong khi đội chủ nhà đá hỏng ngay quả đầu của Raul Garcia và sau đó là Koke, thì Leverkusen còn tệ hơn với ba lần dứt điểm chệch mục tiêu. Trong loạt cuối, Fernando Torres bình tĩnh hoàn thành nhiệm vụ trước khi Stefan Kiessling sút vọt xà khiến đội nhà phải chia tay Champions League.

Theo bongdaso.com