“Bác sĩ chuẩn đoán đúng ngày5/9/2009 thai nhi sẽ vừa tròn 9 tháng 10 ngày và em sẽ sinh cháu. Nhưng 11tháng, 14 tháng, rồi bây giờ là 21 tháng, thai nhi vẫn nằm im trong bụng và chưacó dấu hiệu… muốn ra ngoài” - chị Nguyễn Thị Chiến, Hiệp Hòa, Bắc Giang tâm sựvề thai nhi đã ở trong bụng mình 21 tháng tuổi mà vẫn chưa thể sinh.
Đã gần một năm nay, người dân xã Hoàng An, thị trấn Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giangluôn miệng một câu hỏi thăm có vẻ “rất đỗi quen thuộc” dành cho gia đình anh chịTuấn Chiến: “Vợ sắp sinh cháu chưa? Tình hình sức khỏe mẹ và con thế nào?Thai nhi cũng được gần 2 tuổi rồi đấy nhỉ?...”.
Niềm vui mới và những tháng ngày chờ đợi
Anh Dương Văn Tuấn (SN 1979) quê ở Hiệp Hòa, Bắc Giang kết hôn với chị NguyễnThị Chiến (SN 1985) quê ở Lục Nam, Bắc Giang đã được gần 3 năm. Hai vợ chồngquen và yêu nhau từ khi hai người học tiếng để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động.Chị đi Malaysia, anh đi Đài Loan. Ba năm sau ngày về nước, cuối năm 2008 hai anhchị nên duyên vợ chồng.
|
Chị Chiến đặt tay lên bụng để có thể thấy rõ thai nhi 21 tháng tuổi đang đạp rất khỏe trong bụng mẹ. |
Ba tháng sau ngày kết hôn, chịChiến mang thai cháu bé đầu lòng. Cả gia đình lúc này mừng khôn xiết. Được batháng, anh đưa chị đi khám thai trên bệnh viện huyện, bác sĩ chuẩn đoán thai nhimạnh khỏe, cháu đầu lòng là con trai. Nếu không có gì thay đổi chị sẽ hạ sinhcháu vào ngày 5/9/2009.
Vui mừng vì thai nhi khỏe mạnh, cháu đầu lòng lại là trai, nên hai anh chị TuấnChiến và gia đình mong ngóng từng ngày từng giờ đến thời khắc cháu bé ra đời.
Những ngày chị Chiến mang thai đến tháng thứ 8, anh Tuấn vẫn phải đi làm xa nênchị ở nhà cùng bố mẹ mình chồng và tự chăm sóc mình và con. Thi thoảng anh vẫngọi điện về hỏi thăm, chị vẫn hay nói vui với chồng: “Con nó đạp khỏe lắm. Bố nóđi làm mau mau về để đón con ra đời!”
Những ngày cuối cùng của lịch sinh nở, anh Tuấn trở về nhà để chuẩn bị đúng ngàyđưa chị lên bệnh viện. Hai vợ chồng đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ cho trẻ sơ sinhđể đón con chào đời. Niềm vui sau bao ngày mong đợi giờ chỉ còn được tính bằngnhững tích tắc.
Đúng ngày 5/9/2009 nhưng chịChiến vẫn chưa có dấu hiệu đau đẻ. Nhiều người trong gia đình cho rằng có lẽ chịChiến sẽ sinh muộn một vài hôm và khuyên anh Tuấn nên đưa chị tới bệnh viện đăngkí phòng trước để nằm chờ sinh. Tại bệnh viện, anh Tuấn đưa vợ đến khám thai nhiđể chuẩn đoán tình hình sức khỏe mẹ và con trước khi mổ đẻ. Đến lúc này một điềuđặc biệt đã xảy ra: bác sĩ khoa sản tại đây kết luận: “Nước ối vẫn chưa đụcnên chưa thể sinh được. Đầu rau ở thai nhi vẫn chưa long nên cũng không thể mổ.Gia đình phải tiếp tục đợi!”
Cứ thế những ngày tháng trôi qua, chị Chiến vẫn không hề có dấu hiệu của nhữngcơn đau đẻ. Anh lo lắng, chị sốt ruột, cả gia đình ngóng tin…
Tháng thứ 11, không còn đủ kiên nhẫn ở bệnh viện tuyến huyện. Anh Tuấn tức tốcđưa chị xuống khám thai tại hai bệnh viện hàng đầu về khoa sản ở Hà Nội là Bệnhviện Phụ Sản Trung ương và bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nhưng đều nhận được câu trảlời là phải đợi.
Cho đến thời điểm này, anh chị Tuấn Chiến đã không còn nhớ nổi bao nhiêu lầnmình phải xuống khám ở Hà Nội nữa. Những cột mốc thời gian cứ qua đi. 14 tháng;16 tháng; 19 tháng và bây giờ khi thai nhi đã gần tròn hai tuổi trong bụng mẹ màvẫn chưa có dấu hiệu…muốn ra ngoài.
Mang thai thật chứ không phải thai giả
Nhận được tin về trường hợp mang thai đặc biệt này, PV đã không thể không “bántín, bán nghi” bởi những thông tin này, nếu chỉ trong chốc lát nữa mình được gặpmà lại là sự thật thì quả là chuyện rất lạ trên đời.
Căn nhà anh chị Tuấn Chiến sinh sống nằm ngay sát đường quốc lộ, lọt thỏm giữanhững đồi bạch đàn của vùng trung du yên bình này. Khi thấy chúng tôi lặn lộiđường sá xa xôi lên đến tận nhà anh để nghe sự tình của gia đình, anh cảm độnglắm liền gọi chị từ trên nhà xuống.
Chị Chiến xuất hiện với cái dáng của một bà bầu khệ nệ, tay chống lưng đang đỡcái bụng rất to đi trước. Anh Tuấn liền đỡ ngay lời vợ: “Hôm trước đưa vợ emđi khám, bác sĩ bảo thai nhi được khoảng 6 cân rồi đấy anh à. Nhưng thai thựcthì có lẽ không đến như vậy đâu, bởi hình như còn tính cả cân nặng của rau thainữa!?”
Không thể tin vào mắt mình, tôi để ý thấy chị Chiến mang bầu cái bụng đã to, rấtto rồi mà hiếm khi nào tôi gặp một bà bầu nào có cái bụng bầu to như thế!
Tôi băn khoăn về việc liệu chị Chiến có thực đã mang bầu tới 21 tháng với anhTuấn. Không ngại ngần anh Tuấn bảo chị Chiến tiếp chuyện chúng tôi còn anh lênnhà tìm một số giấy tờ liên quan đến việc khám thai của vợ để chứng minh.
|
Anh Tuấn đưa một số giấy tờ những lần khám sức khỏe của chị Chiến cho PV xem. |
Giải thích giúp hộ chồng, chị Chiến khẳng định chắc nịch: “Các anh đã mấtcông lên đến đây mà gặp được vợ chồng em rồi thì không ai nỡ lừa các anh để làmgì đâu ạ. Thai nhi trong bụng em đến nay đã được gần 21 tháng tuổi rồi. Trong hồsơ khám bệnh của em ở dưới bệnh viện phụ sản Trung ương cũng đều có cả đấy. Nếuanh không tin, 20 này các bác sĩ hẹn gia đình em xuống để khám lại xem có thể mổđược hay chưa rồi.”
Chị Chiến cho biết, khi mang bầu chị vẫn ăn ngủ bình thường, đủ chất, đủ giấc.Khi mới đầu mang thai chị cũng có hiện tượng nghén như bao người phụ nữ khác,chị thèm ăn quả chua và một số đồ ăn có chất chua. Đến những tháng thứ 8, tuyếnngực của chị cũng thấy có hiện tượng đau tức như chuẩn bị tiết sữa.
Khi hỏi liệu đây có phải là một trong những trường hợp mang thai giả, chị Chiếncòn đưa tay sờ lên bụng để chứng tỏ thai nhi đang đạp rất mạnh. Tay chị Chiếnđặt trên bụng vẫn được thai nhi đẩy ra từng hồi. Chị cho biết, dù đi khám ở đâucác bác sĩ đều khẳng định thai nhi vấn rất khỏe nhưng chưa thể sinh và chờ đếnbao giờ thì…không thể biết.
Lúc này anh Tuấn cũng vừa tìm lại được một hai tờ giấy khám thai gần đây nhấtcủa chị Chiến cho chúng tôi xem. Tuy tờ giấy khám thai này vẫn chưa thể khẳngđịnh chị Chiến hiện đã mang bầu đến 21 tháng. Nhưng ở ngoài cửa nhà chị Chiến,một vài bà mẹ mang bầu cùng thời điểm với chị đang dắt con đi chơi, các cháucũng đã được hơn một tuổi rồi.
Chúng tôi sẽ tiếp tục đăng tải thông tin vụ việc kì lạ này từ các chuyên gia vàcác các cơ quan chuyên môn!
Theo Dương Lãng Hoàng
VTC News