"Nếu chúng tôi đánh bại Costa Rica, tôi muốn một nụ hôn, tất nhiên
là lên má rồi, từ Nữ hoàng Anh". Tiền đạo AC Milan tuyên bố trên
Twitter.
Được biết, trước đó chính Balotelli là người đánh đầu ghi bàn thắng
quyết định giúp ĐT Italy đánh bại Anh trong loạt trận mở màn. Cầu thủ
này cũng đang là niềm hi vọng số một trên hàng công của Đội quân áo
thiên thanh trong trận đối đầu với Costa Rica, đội tuyển đang tạm dẫn
đầu băng D.
Dĩ nhiên, chiến thắng trước Costa Rica là nhiệm vụ hàng đầu của
Italy vào lúc này, có được 3 điểm đồng nghĩa với việc thầy trò Cesare
Prandelli đã đặt một chân vào vòng đấu loại trực tiếp. Tuy vậy, nếu
giành thắng lợi, Italy còn giúp cho Tam sư nuôi chút hi vọng lọt qua khe
cửa hẹp. Trong trường hợp Italy và Costa Rica hòa nhau, Anh sẽ là đội
tuyển thứ 4 sớm sách va li về nước trước một lượt trận.
Balotelli khó mà nhận được "phần thưởng" từ Nữ hoàng Anh
Như thế hỏi sao Balotelli không mạnh miệng đưa ra yêu sách “trên
trời” như vậy. Dù sao thì chàng “Bad boy” của ĐT Italy chắc chắn sẽ phải
thất vọng bởi chẳng có lý do gì để người Anh đáp ứng yêu cầu lố bịch
này. Nếu thắng thì tốt cho Italy, còn không thì với màn trình diễn đáng
thất vọng của thầy trò Roy Hodgson, người Anh cũng chẳng hi vọng ĐT của
họ làm nên điều gì to tát ở giải đấu năm nay.
Theo P.T.H (VNbongda)