Thời gian qua, nông dân trồng dưa Quảng Nam rơi vào cảnh khốn cùng khi lũ trái mùa bất ngờ xuất hiện khiến dưa hấu
không kịp thu hoạch. Nhiều gia đình đã và đang rơi vào cảnh
trắng tay khi dưa không thể bán được, hơn nữa phía cửa khẩu tại
Tân Thanh (Lạng Sơn) lại bị ùn ứ nghiêm trọng khiến tình hình
càng trở nên cấp thiết. Đứng trước tình cảnh này, một nhóm
tình nguyện viên tại Hà Nội đã kêu gọi bán dưa ủng hộ nông dân Quảng Nam tại 5 địa điểm gồm: cạnh công viên Cầu Giấy, Trần Duy Hưng, Nguyễn Khuyến, Bà Triệu, Kim Giang.
Ghi
nhận của chúng tôi vào lúc 8 giờ sáng nay tại điểm bán cạnh
Công viên Cầu Giấy; Trần Duy Hưng cho thấy có hàng tấn dưa đã
được tập kết tại đây. Đây là loại dưa tròn, vỏ mỏng, ngọt dịu
và được nhiều tình nguyện viên cho biết chúng được đưa từ
Quảng Nam ra, giá bán cũng rất ưu đãi chỉ với 5 ngàn đồng/kg.
Dù
sáng nay Hà Nội có mưa rào nhưng không vì thế khiến tình hình
trở nên xấu đi mà ngược lại đã có rất nhiều người đội mưa
đến các điểm mua dưa ủng hộ nông dân.
Trao
đổi với chúng tôi, chị Thu Hằng - nhân viên kế toán cho biết:
"Hôm qua mình thấy nhiều người share thông tin về việc bán dưa cho nông dân Quảng Nam nên sáng nay mình đã tranh thủ mua 2 quả mang lên cơ quan cho mọi người thưởng thức".
Còn anh Bình hồ hởi cho rằng: "Dưa hấu các bạn bán rất ngon, lại rẻ nữa và nếu có bán cao hơn gấp đôi thì bản thân tôi cũng mua ủng hộ".
Tại
địa điểm bán cạnh Công viên Cầu giấy có sự giúp sức của
hàng chục tình nguyện viên đến từ trường ĐH Thương Mại.
Thanh
Thúy sinh viên năm thứ 2 cho biết: "Chúng em thấy việc làm này
hết sức ý nghĩa bởi dù sao cũng đóng góp một phần nhỏ bé
để nông dân Quảng Nam không phải vứt dưa đi cho bò ăn".
Để
cho người mua yên tâm, các tình nguyện viên sẵn sàng bổ dưa ngay
tại chỗ để người dùng tự kiểm chứng chất lượng.
Rất nhiều người cho biết, dưa Quảng Nam ngọt, mềm và rất ngon