Câu chuyện của những trái dưa "xanh vỏ đỏ lòng"

Những trái dưa vì chờ thông quan quá lâu mà phải vứt bỏ; những trái dưa vì mưa lũ trái mùa mà bị ép giá còn vài trăm đồng một kg; những trái dưa "đỏ lòng" thắm đượm tinh thần "lá lành đùm lá rách" đi từ mạng ảo ra cuộc đời thật, đang lan ra khắp cả nước...

Sài Gòn nỗ lực cứu 10 tấn dưa hấu của bà con nông dân Quảng Nam

Ngày 9/4, 10 tấn dưa hấu từ Quảng Nam đã đến Sài Gòn và được Hội từ thiện Tùy Tâm phân chia các điểm bán tại một số quận, huyện trên địa bàn TP. HCM. Chiều cùng ngày, rất nhiều người dân đổ xô đi mua dưa hấu tại các điểm bán này để ủng hộ bà con nông dân.

Sốc vì bị chửi "dán mác" tình nguyện lừa bán dưa Quảng Nam

Số lượng dưa về có hạn, không đáp ứng đủ đơn hàng khiến cả người mua dưa lẫn tình nguyện viên dở khóc dở cười. Nhiều lời trách cứ buông ra, có người nặng lời còn cho là bị "lừa đảo".

Ùn tắc ngàn tấn dưa hấu sang TQ: Bất lực kéo dài

Việc ùn tắc xuất khẩu thanh long, dưa hấu sang Trung Quốc ùn tắc đã diễn ra thường kỳ hàng năm. Môt tổ liên ngành với đại diện công thương, giao thông vận tải, công an, bộ đội biên phòng vào cuộc nhưng việc này còn kéo dài vài năm nữa.

“Bán lỗ, dưa hấu bị thải nhiều, tôi không còn tiền về quê”

Đó là tâm sự của ông Hồ Văn Thành (tài xế xe 77K-9536, ngụ Phù Cát, Bình Định) trong sáng nay (8.4).

Đuổi theo xe, bất chấp mạng sống “mót” dưa hấu ở cửa khẩu

Đó là cảnh tượng đã và đang diễn ra nhiều ngày qua tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn mà phóng viên ghi lại được.

Bán dưa hấu ủng hộ nông dân Quảng Nam: 30 phút 1 tấn đã hết veo

Sáng nay (7/4) một nhóm tình nguyện viên đến từ các trường ĐH đã tiến hành bán dưa hấu ủng hộ nông dân Quảng Nam. Chỉ trong vòng 30 phút hàng tấn dưa đã bán hết veo tại mỗi điểm.

Dân mạng chở dưa hấu đi bán khắp nơi giúp nông dân Quảng Nam

Sau Quảng Nam, mới đây, cư dân mạng ở hà Nội, Thanh Hóa cũng đua nhau mang dưa hấu từ Quảng Nam về bán, dự kiến sáng 7/4, xe dưa hấu đầu tiên trở 14 tấn dưa sẽ về tới Hà Nội.

“Dưa hấu đã chảy nước ròng ròng mà vẫn chưa được qua cửa khẩu”

Đến nay tôi đã nằm chờ tại Tân Thanh được 5 ngày, xe dưa đã chảy nước ròng ròng mà vẫn chưa biết bao giờ mới được làm thủ tục xuất khẩu. Nếu chậm thêm vài ngày nữa thì chắc số dưa trên xe sẽ hỏng mất”, một lái xe lắc đầu ngán ngẩm.