Tôi với bạn gái mới quen được 2 tháng sau lần lên bar, uống rượu say rồi chúng tôi qua đêm với nhau. Sau đó có đi chơi vài lần, nhưng tôi chưa có ý định gì với cô ấy vì thấy hai người quá khác nhau. Tôi có công ăn việc làm ổn định, gia đình khá cơ bản, bố mẹ tôi làm trong cơ quan nhà nước. Tôi cũng không phải người chơi bời, chỉ thỉnh thoảng cùng bạn bè lên bar hay karaoke để giải trí khi căng thẳng.

ban gai moi quen ep toi phai cuoi vi lo co bau hinh anh 1
Cái thai thì ngày càng lớn mà tôi lại đang rối trí quá. (ảnh minh họa)

Trong khi bạn gái mới quen có cuộc sống rất khác với tôi, cô ấy kinh doanh online và thường xuyên lên bar, ăn nói bỗ bã... Mới đây cô ấy thông báo đã có bầu với tôi và giục làm đám cưới. Cô ấy nói tùy tôi quyết định, nếu không cưới cũng được thì cô ấy sẽ bỏ cái thai, chứ không để đứa con sinh ra mà không có bố.

Tôi thực sự bấn loạn, tôi chưa biết gì nhiều về cô ấy nên không muốn quyết định chuyện cả đời ngay lúc này. Mà chắc chắn nếu đem cô ấy về ra mắt, bố mẹ tôi sẽ không đồng ý vì cuộc sống của cô ấy quá khác với gia đình tôi. Tôi thì không thể để cô ấy bỏ cái thai được vì đó là con tôi, làm thế tôi sẽ ân hận cả đời.

Cái thai thì ngày càng lớn mà tôi lại đang rối trí quá. Tôi không đủ sáng suốt để có quyết định đúng đắn lúc này. Tôi cần lời khuyên của mọi người.

Theo VOV