Sau khi làm bị thương 6 người dân thường tại một thị trấn của Ấn Độ hôm chủ nhật(9/1), con báo đã bị lực lượng cảnh sát bắn chết.

Cảnh kinh hoàng bắt đầu khi một con báo được phát hiện trên mái nhà của ngôilàng Karad. “Tôi không tin vào thứ mà mắt mình đã nhìn thấy. Tôi cứ ngỡ đó làcon mèo hay con chó”, một dân làng bàng hoàng kể lại.

Báo tấn công người dân ngay trong làng
Con báo bị cảnh sát bắn chết khi đang tấn công một người đàn ông

Con báo sau đó chạy vào một căn nhà trống nhưng bị người dân ném đá, khiến nótức giận nhảy ra ngoài và cào xé bất kỳ ai gần đấy. Vụ tấn công làm cho 6 ngườidân bị thương ở mặt, cổ và vai.

Ngay lúc đó, khi anh Hanumant Mane vừa bước ra khỏi quán rượu thì bị con vật vồlấy và đè xuống đường. Viên cảnh sát Vikas Dhas lập tức đến hiện trường và bắnchỉ thiên để cố làm cho con báo sợ và bỏ đi. Tuy nhiên, việc làm này không hiệuquả nên buộc Dhas phải dùng đến gậy gộc và giết chết con vật khi nó không chịubuông tha nạn nhân.

Vikas Dhas cho biết: “Thực tình tôi không muốn giết chết con báo, nhưng buộcphải làm vậy để cứu người đàn ông”.

Theo Bình An
Nypost/
BĐVN