Wenger chưa thể yên tâm dù "đồđệ" Fabregas không còn là mục tiêu săn đuổi của Barca, bởi Chelsea đã sẵn sàngnhập cuộc.

GĐTT của Barca, Raul Sanllehi đãchính thức đưa ra tuyên bố trên. Sự kiên quyết của Arsenal đã khiến phía Barcaphải thoái lui.

“Ngay từ bây giờ, mọi thương vụliên quan đến Fabregas của Barca đã bị đóng băng. Cesc là một cầu thủ lớn củaCatalan, anh ấy đã từng thi đấu cho CLB khi còn nhỏ và sẽ trở lại trong trận đấuở Champions League. Tuy nhiên khả năng Cesc trở lại Nou Camp trong tương lai gầnlà khá ít ỏi”.

Như vậy là sau 3 năm theo đuổi,lần đầu tiên chính Azulgrana thừa nhận sự thất bại của mình trong việc đưa “F4”trở lại quê hương theo như lời hứa của đương kim chủ tịch Sandro Rosell khi ôngnày ra tranh cử năm ngoái.

Barca từ bỏ Fabregas, Arsenal lại đề phòng Chelsea
Fabregas mới chỉ mặc áo Barca vì bị ép buộc

Một trong những lý do là vì Barcađang gặp rất nhiều khó khăn từ tài chính. Khoản nợ 272 triệu bảng có từ thờiJoan Laporta buộc gã khổng lồ xứ Catalan phải thắt lưng buộc bụng và chi đúng 3triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng vừa rồi.

Rosell đã tuyên bố, Barca sẽkhông đời nào trả Arsenal quá 42 triệu bảng cho Fabregas, trong khi ArseneWenger thì hét 50 triệu và thế là đàm phán rơi vào ngõ cụt.

Tất nhiên “Giáo sư” vẫn còn nhiềuviệc phải lo. Mới đây Chelsea đã nhảy vào cuộc đua dù vừa ném tới 75 triệu cho 2tân binh là Fernando Torres và David Luiz. Ông chủ Roman Abramovich đang tỏ rarất sốt sắng trong việc cải tổ lại The Blues sau khi những dấu hiệu tuổi tác bắtđầu in dấu lên đội hình triệu đô của ông.

Raul Senllehi cũng đồng thời đưara nhận xét về vụ mua Fernando Torres: “Cậu ta mà đáng giá 50 triệu? Torres làmột cầu thủ xuất sắc nhưng đã được trả giá quá mức. Ngân sách chuyển nhượnggiống một tấm chăn, ta càng đắp lên gần cằm thì càng phải giữ ấm cho đôi chân.Barca không làm những vụ mua bán như vậy bây giờ”.

Nghe vậy cũng biết, sẽ mất nhiềuthời gian nữa mới có “bom tấn” ở Nou Camp, chừng nào họ còn mắc nợ.

Theo Hoàng Quân
VTC