Mới đây, một nhóm phóng viên của Trung Quốc đã vô cùng vất vả khi theo dõi vàlén chụp cảnh tượng một đôi nam nữ giả vờ bị bệnh hiểm nghèo ăn xin thô thiểntrên đường phố.
Người con trai thì bịt kín một bên mắt, chân tay co cứng hầu như không di chuyểnđược. Còn người phụ nữ thì đau khổ cầu xin lòng thảo của người đi đường.
Dưới đây là những hình ảnh được đăng tải trên trang bbs.ifeng.com:

| |
| Người con trai nằm bất động với một bên mắt bị băng bó, bên cạnh là người phụ nữ với vẻ mặt đau khổ. |

| |
| Bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng này đều ngoái nhìn và cho tiền |


| |
| Thế nhưng, sẽ không ai có thể ngờ rằng, cặp đôi này vô cùng mạnh khỏe. Người con trai còn có phần nhìn rất "phong độ" |

| |
| Họ đã nhanh chóng kiếm được chỗ ưng ý để kiểm tra "thành quả lao động miệt mài" suốt cả buổi của mình được bao nhiêu? |

| |
| Rồi cặp đôi này cũng vào quán ăn, gọi món như những người dân bình thường khác |
Theo VietNamNet





