Dù V.League 2010 còn một vòng đấu nữa mới hạ màn nhưng ngay từ bây giờ, người tađã có thể khẳng định đây là mùa giải thất bát nhất của đội bóng xứ Thủ Dầu Mộtkể từ khi họ góp mặt ở nhóm “tứ đại gia” của làng bóng Việt.

Bởi lẽ, với điểm số và thứ hạng hiện tại, B.Bình Dương đã hết cơ hội về đích ởtốp 3 BXH chung cuộc khi kém đội đang xếp thứ 3 là K.Khánh Hòa tới 5 điểm-sốđiểm không thể san lấp khi giải chỉ còn 1 lượt trận. Trong khi đó, ở 5 mùa giảitrước, các cầu thủ Gốm luôn về đích với một tấm huy chương: HCĐ ở V.League 2005,HCB ở V.League 2006 và 2009, vô địch ở V.League 2007 và 2008.

B.Bình Dương: Hết vui thì chia tay
B.Bình Dương (phải) sẽ có cuộc thay đổi lớn về nhân sự sau một V.League 2010 thất bát

Thất bại tại V.League 2010cũng như dấu hiệu mất quyền kiểm soát đội bóng vào tay một số “kiêu binh”,buộc lãnh đạo B.Bình Dương phải tiến hành một cuộc thanh lọc nhân sự quyếtliệt với đội sau khi tấm màn nhung của mùa giải hạ xuống.

Ở phía cầu thủ, không ít người cũng đã chán bóng đá xứ Thủ. Việc trung vệNhư Thành đút túi nhiều tỷ đồng “lót tay” sau cú chuyển nhượng từ B.BìnhDương về V.Ninh Bình hồi đầu mùa, đã làm nhiều người dao động khi nghĩ tớichuyện đi hay ở. Nên nhớ rằng ở thời điểm hiện tại, cầu thủ B.Bình Dươngđang có giá trên thị trường chuyển nhượng, nhất là những người từng khoác áotuyển quốc gia.

Họ từng nhận được không ít lờichèo kéo từ các đội bóng khác với mức giá “sàn” là 2 tỷ đồng/năm tiền “lót tay”.Tất nhiên, lương bổng ở B.Bình Dương chẳng hề kém. Nhưng gật đầu về đội khác đểnhận một cục tiền rõ ràng nhanh giàu hơn việc phải đợi tháng lĩnh lương, chờtrận đếm tiền thưởng.

Khi đã... chán nhau, thì chuyện chia tay là điều không tránh khỏi. GĐĐH B.BìnhDương, ông Đoàn Văn Út công khai tuyên bố: “Đội bóng không có chỗ cho nhữngcầu thủ chỉ chăm chăm “nhảy” từ đội này sang đội khác để lấy tiền “lót tay”.B.Bình Dương sẵn sàng đàm phán với các đội muốn lấy cầu thủ của chúng tôi nếu họđủ khả năng tài chính”. Mặt khác, lãnh đạo Gốm cũng đã lên kế hoạch mua sắmcầu thủ để đề phòng một cuộc ra đi ồ ạt.

Và cái tên đầu tiên được nhắc đếntrong chiến dịch “săn đầu người” của họ là tiền đạo Samson (CS.Đồng Tháp). Dướimàu áo đội bóng vùng nước lũ, tiền đạo người Nigeria này đã chơi khá nổi bật ởV.League 2010 và gây ấn tượng đặc biệt cho Gốm. Trong hai lần gặp gỡ ở mùa giảinăm nay, Samson đã ghi được 3 bàn bàn thắng vào lưới B.Bình Dương. Hiện tại,chân sút này cũng đã có được 14 bàn thắng.

Ngoài Samson, đội bóng xứ Thủ Dầu Một đang đặt vấn đề chiêu mộ với khá nhiềungoại và nội binh khác, trong đó có những cái tên sáng giá như Leandro (XM.HảiPhòng), Công Vinh (Hà Nội.T&T)... Nếu thành công ở những thương vụ này, Gốm sẽkhông còn chỗ cho những “kiêu binh” khiến đội bóng khốn đốn suốt mùa bóng 2010.

Theo Thái Tuấn
Đất việt