Vợ chồng ở bên nhau, ai chẳng mong có được hạnh phúc tới khi đầu bạc răng long. Thế nhưng cuộc sống hôn nhân có muôn vàn thử thách, không phải ai cũng có thể vượt qua được những sóng gió này.

Người ta vẫn thường nói biết lòng phụ nữ khi nghèo khó, tỏ lòng đàn ông khi giàu sang, câu chuyện dưới đây đã chứng minh cho câu nói đó.

Mạng xã hội Trung Quốc mới đây đã chia sẻ tâm sự của một người phụ nữ xin phép được giấu tên như sau:

"Tôi và chồng là bạn học đại học, sau khi tốt nghiệp, cả hai nhanh chóng bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân. Khi đó bố mẹ tôi phản đối kịch liệt vì điều kiện gia đình chồng không được khá giả, anh ta lại là con lớn trong gia đình, bên dưới vẫn còn em trai và em gái, còn tôi là con gái duy nhất trong nhà.

Mẹ tôi cũng sợ tôi sẽ không xử lý tốt mối quan hệ với nhà chồng sau này nên càng không đồng ý.

Vì yêu thương chồng nên tôi đã kiên quyết bảo vệ tình yêu, thậm chí là thể hiện bằng cách tuyệt thực vài ngày, cuối cùng bố mẹ tôi cũng phải chấp nhận chuyện này.

Sau khi kết hôn, cha mẹ đã mua tặng chúng tôi một căn nhà và cho chồng tôi một số tiền để bắt đầu kinh doanh riêng. Tôi biết bố mẹ không muốn tôi phải sống vất vả, từ tận sâu đáy lòng tôi thấy biết ơn bố mẹ mình vô cùng.

Sau mấy năm làm việc chăm chỉ, chồng tôi cũng có được một công ty riêng với quy mô nhỏ, xem như là không phụ lòng mong đợi của gia đình. Vào lúc này tôi sinh con trai nên ở nhà chăm con và làm nội trợ.

Bế con vào bệnh viện vô tình thấy chồng đang đi ở hành lang, bám theo sau, vợ điếng người vì cảnh tượng trước mắt-1Ảnh minh họa.

Sau khi con chào đời, chồng tôi bắt đầu thường xuyên đi công tác, có khi hơn nửa tháng mới về nhà một lần. Mọi việc cứ kéo dài như vậy trong hai năm.

Rồi một ngày con trai tôi bị bệnh, tôi gọi chồng về nhà để cùng chăm sóc con nhưng anh ta nói chưa xong công việc nên chưa thể về. Đến nửa đêm hôm đó, con trai sốt trên 39 độ, tôi vội vàng bế con vào viện.

Điều không thể tưởng tượng được là, tôi đã nhìn thấy chồng mình ở hành lang bệnh viện. Bế con bám theo, tôi điếng người trước những gì nhìn thấy. Thì ra anh ta đến bệnh viện này để chăm sóc một người phụ nữ đang mang thai.

Chứng kiến toàn bộ chân tướng sự việc mà bấy lâu này không hề hay biết, tôi đã vô cùng sốc. Tôi không ngờ chồng mình lại trở nên tồi tệ như vậy. Con trai đang ốm, anh ta viện lý do công việc không về, hóa ra lại ở đây để chăm sóc một người đàn bà khác.

Sau khi con trai ra viện, tôi quyết định ly hôn và yêu cầu anh ta quay về làm thủ tục, đương nhiên anh ta sẽ phải ra đi tay trắng. Lúc này biết không thể giấu được tôi, anh ta quỳ xuống cầu xin tôi tha thứ và nói rằng chuyện đó chỉ là phút giây hồ đồ.

Liệu tôi có thể tha thứ cho người chồng như thế?

Bế con vào bệnh viện vô tình thấy chồng đang đi ở hành lang, bám theo sau, vợ điếng người vì cảnh tượng trước mắt-2Sau khi câu chuyện này được chia sẻ trên báo chí và mạng xã hội Trung Quốc, người vợ đã lập tức nhận được sự động viên, an ủi từ cộng đồng mạng.

Phần lớn các ý kiến đều cảm thông cho hoàn cảnh của cô, một mực yêu thương, trở thành hậu phương vững chắc để chồng phát triển sự nghiệp, không ngờ lại bị phản bội cay đắng đến vậy.

Cũng có ý kiến trái chiều cho rằng, là vợ, cô đã không đủ quan tâm và biết cách kiểm soát chồng nên mới dẫn đến cơ sự đó.

Ly hôn là việc không khó, người lớn rồi cũng sẽ tìm được niềm vui khác của mình, nhưng còn con trẻ vô tội, chúng liệu có thể trưởng thành một cách trọn vẹn khi phải sống trong một gia đình thiếu khuyết tình cảm của cha hoặc mẹ?

Theo Pháp luật và Bạn đọc