Một bé gái mới 15 tháng tuổi đã bị tấn công tình dục dã man và tử vong thương tâm do ngạt khí tại Mỹ.
Vụ án cô bé Shaylyn Michelle Kay
Ammerman, 15 tháng tuổi, chết vì ngạt thở và bị tấn công tình dục đã trở
thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của hàng triệu người Mỹ. Đây cũng là bài
học kinh nghiệm dành cho gia đình có trẻ em nhỏ nhất là bé gái tránh lơ
là mất cảnh giác tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng.
Bi kịch từ sự mất cảnh giác
Thi
thể bé nhỏ của Shaylyn được tìm thấy vào khoảng 18h hôm 24/3 ở một gốc
cây trong khu đất biệt lập thuộc sở hữu tư nhân gần Gosport, thị trấn
cách nhà của Shaylyn khoảng 15 km.
Cô bé chết vì ngạt thở và bị thương nặng, kết quả khám nghiệm tử thi cho biết. Ngoài ra, còn có "nhiều chấn thương cho thấy nạn nhân đã bị tấn công tình dục".
Tại
nhà tang lễ, chỉ có Justin, cha của bé gái xấu số và cha xứ được coi là
người thân của bé Shaylyn. Vợ Justin và bà nội – những người thân cùng
sống chung với cô bé thì hôn mê trong bệnh viện. Họ đã không thể trụ
vững trước bi kịch của gia đình.
Bé Shaylyn Michelle Kay Ammerman, 15 tháng tuổi, chết vì ngạt thở và bị tấn công tình dục.
Những người đến dự tang lễ bé Shaylyn đều không kìm được nước mắt.
Hôm
xảy ra bi kịch, Justin được cho là có ý định tự tử khi không ngừng dằn
vặt bản thân vì mất cảnh giác. Nghi phạm là Kyle Parker, 22 tuổi, người
cùng thị trấn với Shaylyn. Parker được bố của Shaylyn giữ ở lại ngủ vào
hôm 23/3. Sáng hôm sau, cả nhà hoảng hốt khi phát hiện cô bé đã mất
tích.
Bố của Shaylyn cho biết Parker chỉ
là "bạn của bạn", nhưng anh ta đã đến nhà họ chơi nhiều lần, và được mọi
người trong nhà rất tin tưởng. "Hắn nói chuyện rất nhã nhặn", bà nội Morgan của cô bé nói. "Hắn còn chơi với Shaylyn nữa".
Sự tàn nhẫn của kẻ thủ ác
Tối
23/3, Parker xuất hiện ở nhà Justin với chiếc cần câu. Hắn bảo, ngày
mai đẹp giời nên đến đây tá túc trước để chờ Justin đi câu cùng. Cả gia
đình không ai nghi ngờ bất cứ điều gì. Họ niềm nở mời Parker ở lại nhà
ăn uống rồi ngủ lại trên gác xép.
Sáng 24/3,
chị Shamila, người mẹ thức dậy như thường lệ và đến gần cũi ngủ của bé
Shaylyn. Tuy nhiên, khi nhìn khắp xung quanh không thấy con gái đâu,
Shamila hơi chột dạ nhưng vẫn nghĩ là bà nội có thể dậy sớm hơn và bế bé
vào phòng chơi. Tuy nhiên, khoảng 15 phút sau, bà Tamera cũng ra khỏi
phòng. Hai mẹ con gặp nhau mới hốt hoảng thông báo với Justin khi họ
không nhìn thấy cả vị khách ngủ đêm Kyle Parker.
Quá
bàng hoàng và lo lắng, Justin bấm số gọi cảnh sát, đồng thời tức tốc đi
tìm quanh khu vực thị trấn Spencer. Sau hơn 10 giờ lục soát khắp hạt
Owen, lực lượng cứu hộ của Indianna mới tìm thấy thi thể bé Shaylyn dưới
gốc cây cách nhà cô bé khoảng hơn 15km về phía Nam.
Thi thể bé Shaylyn được tìm thấy dưới gốc cây cách nhà cô bé khoảng hơn 15km về phía Nam.
Công
tố viên cáo buộc Parker đã bế Shaylyn từ trong cũi và đưa vào xe hơi và
bắt đầu lái đến Gosport. Tuy nhiên, anh đã đã dừng xe giữa đường, hãm
hiếp cô bé. Khiến cô bé ngạt thở và chết.
Donna
Stewart, chuyên gia khám nghiệm tử thi trẻ nhỏ bị tấn công và lạm dụng
tình dục, cho biết đây là vụ án tàn bạo nhất bà từng gặp trong nhiều năm
công tác.
Ngày diễn ra tang lễ của
Shaylyn, Parker đã bị đưa vào phòng biệt giam chống tự tử. Quản giáo nhà
tù hạt Owen cho biết, nghi phạm bị giám sát liên tục qua camera và bị
kiểm tra 15 phút một lần.
Tên này bị buộc tội
hiếp dâm, giết người, dụ dỗ trẻ em, bắt cóc và nhiều tội danh khác liên
quan tới cái chết của Shaylyn. Công tố viên đang xem xét đề nghị mức án
tử hình đối với Parker.