Theo Mirror, Rachel Maroun, 21 tuổi, đến từ Sydney (Australia) là một chuyên gia diệt chấy. Cô sở hữu một tài khoản TikTok có tới 3 triệu lượt theo dõi và hơn 64 triệu lượt thích bởi ở đó cô thường xuyên đăng tải các video về những trường hợp bị nhiễm chấy rận nặng và được Rachel tận tình giúp đỡ.
Bé gái bị chấy rận tấn công khiến chuyên gia diệt chấy cũng phải 'khiếp vía'
Trong đó, phải kể đến trường hợp quá sốc về một bé gái chỉ khoảng chừng 6-7 tuổi. Rachel kể rằng, cô bé ấy bước vào tiệm của cô với một chiếc khăn trùm đầu. Sau đó, đưa trẻ tháo chiếc khăn để cho Rachel xem cảnh tượng khủng khiếp, tồi tệ nhất mà cô chưa bao giờ nhìn thấy trong suốt thời gian làm nghề.
Cô nói thêm: “Tôi được biết rằng đứa trẻ đã phải chịu đựng chấy trong vài tháng. Đáng lẽ nó phải được can thiệp sớm nhưng theo ý kiến chuyên môn của tôi là đây là một trường hợp chấy rận tấn công mà không có biện pháp tiêu diệt nào được thực hiện".
Rachel cho biết nhìn thoáng qua cô đã nhận ra ngay tóc của bé gái đã không được chải trong nhiều tháng và đã bị rối, bết đặc lại đến nỗi không thể dùng dung dịch diệt chấy.
“Điều này thật đáng buồn là kết quả của việc bỏ bê con cái” cô tiếp tục. "Phải mất một thời gian rất dài để tình trạng trở nên nghiêm trọng như vậy. Đồng nghĩa với việc cô bé đã chịu đựng quá lâu".
Tay của cô bé cũng bị chấy cắn.
Trong 2 video mà Rachel chia sẻ với 3 triệu người theo dõi của mình, cô cho mọi người thấy cảnh chấy rận bò lổm ngổm và làn da đỏ ửng của đứa trẻ vì bị chấy cắn.
Rachel nói: "Tôi đã gọi cho Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em ngay lập tức. Đây chẳng khác nào hành động bỏ bê con cái, hành hạ trẻ em".
Nữ chuyên gia diệt chấy cho biết bé gái sau đó được đưa đến bệnh viện, cạo trọc đầu để điều trị chấy vì cô hoàn toàn bất lực với mái tóc rối và bết như vậy. Sau đó, cô bé được Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em đưa đi. Hiện chưa rõ danh tính bố mẹ bé gái là ai và họ sẽ phải đối mặt với bản án như thế nào.
Bên dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng để lại bình luận bày tỏ sự đồng tình với quyết định của Rachel. Một người bình luận: “Nhìn cô bé ấy lau nước mắt khiến tôi cũng phải làm như vậy. Tôi rất buồn và thương cho đứa trẻ nhưng rất vui khi biết tin em vẫn an toàn”.
Một người khác nói: "Tôi rất biết ơn vì bạn đã đứng lên vì cô bé ấy và bảo vệ em ấy".
Một số người dùng bình luận rằng "không có lý do gì" để biện minh cho tình trạng của bé gái, người giám hộ của cô bé phải chịu trách nhiệm, trong khi những người khác nói rằng họ cũng cảm thấy ngứa đầu sau khi xem đoạn video.
Theo Pháp luật và bạn đọc