Fatawmatt Kaba, 17 tuổi đã đột nhiên trở dạ 4 giờ trước khi chuyến bay từ Nam Mỹ tới thành phố New York hạ cánh. Được sự giúp đỡ của 1 y tá và 2 bác sỹ, thiếu nữ người Angola đã sinh hạ thành công một bé trai kháu khỉnh ở độ cao cách mặt đất gần 12 nghìn mét.
Khi Kaba có dấu hiệu sắp sinh, các nhân viên trên máy bay đã rất hốt
hoảng và loa thông báo để hỏi xem có ai là y tá, bác sỹ ở trên chuyến
bay hay không. Thậm chí họ còn nghĩ tới phương án sẽ phải dừng chuyến
bay ở sân bay gần nhất lúc đấy để Kaba vào viện sinh em bé.
Nhưng thật may mắn cho Kaba khi trên chuyến bay có 2 bác sỹ và mộ y tá.
Một bác sỹ chuyên gây mê nhi, Tiến sỹ Julie Williamson (41 tuổi) cùng
với một người bạn là bác sĩ Steve Paridon, họ trở về từ một hội thảo y
tế kéo dài một tuần ở Nam Mỹ.
Bác sỹ Williamson cho biết: "Kaba là người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ,
trong suốt thời gian lâm bồn, cô ấy không hề khóc, không hề kêu ca phàn
nàn. Đó là một điều hết sức tuyệt vời".
Vị bác sỹ này còn cho biết thêm: "Trong khi nhiều người tỏ ra mất bình
tĩnh và hét toáng lên đề nghị phải hạ cánh ở một sân bay gần nhất có thể
thì chính Kaba lại là người buộc chúng tôi phải đỡ đẻ ngay cho cô ấy
trên chuyến bay vì không thể chờ lâu hơn được nữa".
Chỉ sau 2 lần lấy hơi, một bé trai kháu khỉnh đã chào đời ở độ cao hơn
12.000 mét, được xác định là ở một vị trí nào đấy ở Tây Phi. Bé trai
được đặt tên là Mamel Joella.
Những hành khách có mặt trên chuyến bay đó vô cùng ngạc nhiên và khâm
phục người mẹ trẻ này khi cô chỉ kêu duy nhất một tiếng trong ca lâm
bồn thần tốc của mình. Jamahl Winters, 32 tuổi, một hành khách trên máy
bay chia sẻ: "Thật tuyệt vời, tôi không nghĩ rằng đứa bé được sinh ra
một cách kỳ diệu như vậy, như một cảnh quay trong phim".
Hai mẹ con Kaba được đưa tới Trung Tâm Y tế Jamaica ở Queen để kiểm tra
trước khi họ về Mỹ. Các bác sĩ cho biết cả hai mẹ con họ đều hoàn toàn
khỏe mạnh.
Hoàn cảnh sinh đặc biệt này đã khiến cậu bé không được mang quốc tịch Mỹ
vì người mẹ của cậu mới chỉ 17 tuổi và nơi cậu bé chào đời không phải
là địa phận của nước Mỹ.