Khoảng đầu năm 2019, truyền thông thế giới xôn xao về hình ảnh bé trai sinh ra tại bệnh viện Praia da Costa ở thành phố Vila Velha của Brazil trong tình trạng vẫn đang nằm nguyên trong túi ối, một trường hợp y sinh khá hiếm gặp với xác suất là 1/100.000 ca sinh.
Hình ảnh cứ ngỡ chỉ có thể là "bí mật trong bụng mẹ" lập tức gây bão mạng, khiến nhiều người vô cùng xúc động khi được chứng kiến ngoài đời thực, mới càng trân quý những sinh linh bé bỏng khi chúng đến với cuộc đời.
Tiếng khóc chào đời của bé trai theo cách vô cùng đặc biệt
Cặp đôi Monyck và Wanderson Valasco đã không thể kìm nén sự xúc động khi cậu bé Noah - con trai họ chào đời theo cách khác thường như vậy. Lúc ấy, cậu bé vẫn nhắm mắt, nằm gọn trong chiếc "túi bảo vệ" và có vẻ như đang ngủ say. "Tôi thấy con chào đời. Họ hạ màn xuống để tôi có thể nhìn thấy con. Và trời ơi, tôi đã khóc rất nhiều", bà mẹ Monyck chia sẻ về ký ức không thể quên trên tờ Tribuna Online.
Được biết, túi ối chứa đầy chất lỏng làm đệm cho em bé trong bụng mẹ, đồng thời giúp phổi, hệ tiêu hóa và hệ cơ xương phát triển. Trong quá trình mẹ bầu chuyển dạ, túi này sẽ vỡ ra và dịch sẽ chảy ra khỏi âm đạo của mẹ - hiện tượng này được gọi là vỡ ối trước khi sinh.
Tiến sĩ Baggieri cho biết các ca sinh đặc biệt như vậy khá hiếm, tuy nhiên không khiến em bé hoặc bà mẹ gặp nguy hiểm.
Ít ngày sau khi hình ảnh bé Noah nằm im trong túi ối được chia sẻ trên nhiều trang tin thế giới, hàng triệu người tò mò về tình trạng sức khoẻ của bé trai "gây bão mạng" khi mới chào đời. Vì vậy, mẹ em đã tiết lộ hình ảnh của "cậu bé nổi tiếng" sau khi được các bác sĩ đưa ra khỏi túi ối ngay lúc ấy. Bé hoàn toàn khoẻ mạnh và phát triển bình thường.
Hiện tại, đã 2 năm trôi qua kể từ sau khi Noah chào đời. Cậu bé năm nào giờ đây đã lớn bổng hơn nhiều, đặc biệt hiếu động và hay cười. Qua những hình ảnh được mẹ Noah chia sẻ, có thể thấy gia đình họ đang có cuộc sống rất vui vẻ và hạnh phúc cùng với sự xuất hiện của một "thành viên mới đặc biệt".
Theo Trí Thức Trẻ