Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo, ở những bệnh viện tại các quốc gia chịu ảnh hưởng lớn nhất của dịch Ebola, các bệnh nhân tuyệt vọng đang tìm đến các chợ đen để mua máu của những người sống sót sau khi nhiễm loại virus này vì tin rằng nó thực sự có thể giúp họ thoát khỏi bàn tay tử thần.

Dịch Ebola bùng phát mạnh nhất trong lịch sử đã cướp đi sinh mạng của 2.400 người ở Guinea, Liberia và Sierra Leone - những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi virus này. Hàng nghìn người khác cũng đang bị nhiễm bệnh và các trường hợp mới đã xuất hiện ở Nigeria và Senegal.

Máu của những người còn sống sót -được gọi là dưỡng huyết thanh- được cho là có chứa các kháng thể có thể chống lại loại virus chết người. Mặc dù chưa được kiểm định nhưng giải pháp trên đã mang đến những hứa hẹn trong cuộc chiến chống lại căn bệnh vẫn chưa có loại thuốc được phê duyệt để điều trị này.

WHO cho hay: “Một số nghiên cứu cho thấy, máu được truyền từ những người sống sót có thể ngăn ngừa hoặc điều trị cho những người nhiễm virus Ebola. Tuy nhiên, kết quả của các nghiên cứu này vẫn chưa thể khẳng định. Chúng ta chưa biết rõ, liệu kháng thể trong huyết tương của những người sống sót có khả năng điều trị hoặc ngăn ngừa căn bệnh này hay không. Do đó, cần có thêm các nghiên cứu khác”.

Dưỡng huyết thanh đã được sử dụng để điều trị cho một số bệnh nhân, bao gồm cả một nhân viên cứu trợ người Mỹ tên là Rick Sacra. Anh đã được truyền máu từ Kent Brantly, một đồng nghiệp Mỹ còn sống sót sau khi nhiễm virus Ebola. Cả hai đã bị nhiễm bệnh khi họ đến giúp đỡ các bệnh nhân ở Liberia.

Tuy nhiên, không giống như 2 nhân viên người Mỹ trên, các bệnh nhân ở các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola đang truyền máu bằng các cách thức rất nguy hiểm. Việc buôn bán máu bất hợp pháp có thể dẫn đến sự lây lan các bệnh truyền nhiễm khác, bao gồm cả HIV và các bệnh khác liên quan đến máu.

Bà Margaret Chan, giám đốc WHO cho biết: “Chúng ta cần làm việc chặt chẽ với các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để ngăn chặn các chợ đen dưỡng huyết thanh”.

Theo Lao Động