Fouad, một binh sĩ đào ngũtừng hoạt động trong đơn vị tình báo quân sự dưới chế độ Tổng thống Basharal-Assad kể lại, anh ta buộc phải giết người nếu không sẽ bị hạ sát ngay lậptức.
Chia sẻ với phóng viên tờ Telegraph, người đàn ông từng phục vụ cho quân đội củaTổng thống Bashar tiết lộ: “Hãy tưởng tượng nếu bạn đứng trước một người ThiênChúa giáo mà người Hồi giáo phía sau buộc bạn phải lựa chọn giết người phíatrước, nếu không muốn bị người đứng sau bắn chết. Bạn sẽ làm gì?”
Câu hỏi đặt ra một tình cảnh thật khủng khiếp, thế nhưng “đây chính xác là nhữnggì tôi phải làm, ngoại trừ trường hợp một người Hồi giáo dòng Sunni đứng phíatrước mặt”, Fouad bàng hoàng nhớ lại.
![]() |
Giao tranh ở Homs vẫn vô cùng dữ dội. |
Gặp gỡ phóng viên tại một tiềnđồn quân sự của lực lượng nổi dậy Syria tự phong là “Quân đội Syria tự do”, nơihọ đóng quân là một vùng quê hẻo lánh của thành phố Homs. Trạm giác là một ngôibiệt thự có vườn cây bao quanh, tuy nhiên, nơi đây không hề yên bình như vẻngoài của nó. Thỉnh thoảng, những tiếng súng nổ đâu đó từ ngôi làng hay nhữngkhu vực lân cận khiến nó trở lại thực tế là đang nằm giữa những đợt giao tranhkhốc liệt.
Fouad cho biết, anh hạnh phúc hơn khi ở đây. Đã từng bảy năm hoạt động trongMukhabarat, một tổ chức thực sự reo rắc nhiều nỗi sợ hãi trong thế giới Ả-rập,Fouad đã phải làm không ít việc khiến anh suốt đời bị ám ảnh. Đặc biệt, kể từkhi các cuộc đụng độ chống lại sự cai trị của Tổng thống Assad bùng lên, mà giađình, bạn bè cũng tham gia khiến anh không thể tiếp tục làm theo những mệnh lệnhkhủng khiếp.
Cũng chính các cuộc biểu tình đã khiến Fouad nhận ra rằng, công việc của mìnhđang bị những kẻ khác lạm dụng. Hành động giết hại những thường dân vô tội củađồng đội và của chính bản thân mình đã khiến anh nhận ra bản chất của chế độ.Fouad kể lại: "Trong cuộc đụng độ với người biểu tình cuối cùng, tôi không thểgiết họ. Tôi chỉ dám bắn vào chân, từ đầu gối trở xuống". Sau đó, khi vợ sinhcon, anh quyết định đưa gia đình mình trốn sang Lebanon và không bao giờ trở lạiquân đội của Tổng thống Assad.
Fouad không phải người duy nhất từ chối bắn vào người biểu tình chống Tổng thốngAssad. Tuy nhiên, tất cả đều có một điểm chung là phải chạy trốn, nếu không muốnmình là người tiếp theo bị hạ sát. Và việc gia nhập quân nổi dậy cho họ một cơhội để giành lấy cuộc sống tự do, cho dù nó đã và đang gây ra cuộc nội chiếntrên lãnh thổ Syria.
Theo Hồng Duy
Infonet