Nhảy từ bồn cây sang ghế đá, cậu bé lớp 4 không may bị trật chân phải khâu 4 mũi. Biết tin, nhóm bạn ở lớp đã nhanh chóng gửi thư thăm hỏi tận tình thế này đây.
Đó là câu chuyện của cậu bé tên Đạt, sinh năm 2009, được người chị gọi vui là con trâu đất, nghịch như tướng cướp. Một ngày đẹp trời được mẹ đèo đến trường, đã cất cặp sách yên vị trong lớp rồi, nhưng vì quá hiếu động và ham vui nên lại chạy ra ngoài nô đùa. Bị trật chân phải khâu nhiều mũi, cậu bé có vẻ đã không thể dũng cảm nữa mà phải khóc tu tu ngay.
Cậu bé trâu đất nghịch ngợm.
Và chắc vô cùng lo lắng cho cậu bé, nhóm bạn ở lớp đã tận tâm viết một loạt thư tay với những lời lẽ hết sức 'mùi mẫn'. Được biết, đây là nhóm số 10, được cô giáo phân công giúp đỡ nhau trong học tập. Thế nhưng có vẻ không chỉ học tập đâu, mấy cô nhóc cậu nhóc này còn tình cảm, quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt của nhau nữa.
Mở đầu là lá thư của một cậu bạn tên Phú với những dòng chữ ngây ngô, thậm chí sai chính tả nhưng lại cực kì tình cảm.
Không chỉ chúc bạn mau khỏe, Phú còn tận tâm vẽ cả hình minh họa đôi bạn cùng tiến thế này đây.
Cô bạn Phương Anh mong bạn mình mau chóng bình phục nhưng không quên nhắc phải viết chữ đẹp hơn.
Ngân còn nhớ lại những kỉ niệm trước kia nữa này.
Còn cô bạn này thì có vẻ chu đáo quá, cất hộ tăm tre thầy phát cho nữa.
Chắc sợ bạn Đạt không biết thư ai gửi nên phải viết tên mình choán hết cả tờ giấy đây.
Ngắn gọn và súc tích.
Không quên một bức thư tập thể nhé.
Gắn bó với nhau trong một nhóm, những cô nhóc cậu nhóc luôn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ nhau mọi lúc mọi nơi. Vào ngày sinh nhật, cậu bé Đạt còn được tặng rất nhiều vở viết từ các bạn nhóm 10. Có vẻ quá sung sướng và hạnh phúc với món quà từ những người bạn tốt, cậu bé không nỡ rời xa mấy quyển vở ngay cả khi đi ngủ nữa.
Khuôn mặt hớn hở khi được bạn bè tặng quà vào ngày sinh nhật.
Chân dung những người bạn tốt bụng nhất năm.
Trẻ em như tờ giấy trắng, những cảm xúc của chúng luôn ngây ngô và chân thành như thế. Chia sẻ với nhau, hỏi thăm động viên những lúc bạn bị đau, bị ngã, hay chỉ đơn giản là những món quà bé xíu ngày sinh nhật cũng khiến chúng háo hức và mong đợi. Và có lẽ, chúng chẳng cần gì nhiều hơn ngoài một tuổi thơ vui tươi và một tình bạn đẹp đẽ như vậy.
Theo Baodatviet