>> HN: Chủ tịch quận Hoàng Mai lên tiếng vụ thu bình trà đá miễn phí
Ngày 27/7, lực lượng chức năng phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã thu giữ bình trà đá miễn phí để trên vỉa hè đường Giải Phóng vì cho là vi phạm trật tự.
Chiều 31/7, công an phường Thịnh Liệt đã mời đại diện các hộ dân lên trả lại bình trà đá và các vật dụng liên quan. Các hộ dân được phép tiếp tục đặt bình trà đá từ thiện nhưng được yêu cầu phải đảm bảo an toàn vệ sinh và trật tự đô thị.
Chiều 4/8, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội, trả lời về việc lực lượng chức năng phường Thịnh Liệt tịch thu bình trà đá miễn phí trên đường Giải Phóng, Phó giám đốc Sở Giao thông, ông Nguyễn Hoàng Linh cho rằng, người dân đặt bình nước từ thiện rất tốt, nhưng không tuân thủ theo pháp luật thì không thể khuyến khích. Lãnh đạo Sở Giao thông cho rằng, lực lượng chức năng thu hồi sau đó trả lại để nhắc nhở người dân khi đã làm từ thiện cần tìm hiểu, tránh làm mất mỹ quan đô thị.
Liên tiếp những sự kiện xảy ra xung quanh một bình trà đá miễn phí đã tạo nên một làn sóng dư luận. Với mong muốn làm rõ hơn về việc “vi phạm mỹ quan đô thị này”, xin có đôi lời.
Thùng trà đá miễn phí đặt trên đường Giải Phóng: Ảnh: Nam Anh
Cơ quan chức năng đã “dựa” vào những quy định quản lý đô thị này để thu giữ bình trà đá miễn phí kia. Việc ấy, tưởng chừng đúng về mặt nguyên tắc nhưng thực ra lại chưa hẳn đúng!
Về chuyện “vi phạm” lấn chiếm vỉa hè dành cho người đi bộ, thực tế có hai vấn đề. Thứ nhất, một bình trà đá để sát một gốc cây, về cơ bản, không ảnh hưởng gì tới vấn đề giao thông. Tức là, nó chẳng cản trở giao thông và cũng không thể gây ra… tắc đường. Thứ hai, nếu thực sự những bình trà đá miễn phí có ích (thực tế là có ích), những quy định về trật tự đô thị hoàn toàn có thể điều chỉnh. Việc này từng xảy ra trên “diện rộng” như việc sử dụng một phần lòng đường trên tuyến phố Hàng Ngang- Hàng Đào (Những con phố được coi là bộ mặt của Thủ đô!) làm nơi để xe trong một khoảng thời gian dài, hay quy định để xe trên phần lớn các hè phố của Hà Nội như hiện tại…
Hãy thử so việc để bình trà đá sát gốc cây với việc để xe dưới lòng đường hay để xe trên vỉa hè trong vấn đề cản trở giao thông!
Trong hoàn cảnh phố phường chật hẹp, hai nơi để xe kia là giải pháp linh động nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân thành phố. Nhưng chả lẽ, những bình trà đá miễn phí phục vụ người nghèo lại không phải là nhu cầu thiết yếu?
Về vấn đề mỹ quan đô thị, lại là chuyện rất đáng bàn. Vẻ đẹp có thể tồn tại dưới nhiều dạng. Nhưng có lẽ, hầu hết mọi người đều thống nhất rằng, vẻ đẹp tối thượng chính là vẻ đẹp của tình nhân ái. Chắc chắn đô thị sẽ chỉ là một vẻ đẹp khô khan nếu thiếu đi vẻ đẹp của tình người. Những bình trà đá miễn phí đang bù lấp sự thiếu hụt ấy của mỹ quan đô thị. Với những người dân thành phố nói riêng, người Việt nói chung, nhìn vào bình trà đá miễn phí phục vụ người nghèo, người ta thấy ở đó vẻ đẹp của tình người. Người ta thấy ở đó một Hà Nội vừa hào hoa, phong nhã, vừa thấm đẫm nghĩa tình. Hơn thế, những bình trà đá miễn phí chính là thứ nhắc nhở, gieo vào lòng người ta những hạt giống thiện lành.
Với khách nước ngoài, dù có thể là chủ quan, nhưng tôi chắc chắn không ai phản đối những bình trà đá miễn phí được đặt trên hè phố nếu như họ biết được ý nghĩa thực sự của nó. Thậm chí, ngược lại, những bình trà đá ấy sẽ làm khách nước ngoài bớt đi cơn bực bội vì cái sự bị “chặt chém”, níu kéo, lừa lọc của một số người bán hàng. Những bình trà đá ấy chắc chắn sẽ khiến họ có cảm tình hơn với Hà Nội.
Những luật lệ, quy định đều do con người đặt ra nhằm điều chỉnh các hành vi xã hội. Theo đó, hành vi đúng được biểu dương, hành vi sai phạm phải chịu trừng phạt. Trong khi đó, như đã nói ở trên, việc người dân để bình trà đá miễn phí về cơ bản không gây ảnh hưởng gì đến trật tự đô thị, lại góp phần làm đẹp thêm cảnh quan, vậy cớ gì lại cấm?
Lẽ ra, cần phải tuyên dương những người dân đã có lòng thiện nguyện, bỏ những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của mình để chia sẻ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Huy Đăng/VietNamNet