Tại thành phố Oviedo, miền bắc Tây Ban Nha, cảnh sát đã giải cứu ba cậu bé—hai anh em sinh đôi 8 tuổi và anh trai 10 tuổi—bị bố mẹ giam cầm trong một ngôi nhà tồi tàn từ tháng 12 năm 2021.
Cặp bố mẹ, Christian Steffen (người Đức), 53 tuổi, và vợ Melissa Ann Steffen (người Mỹ), 48 tuổi, bị cáo buộc giữ các con trong nhà suốt 4 năm vì lo sợ ảnh hưởng của Covid-19, không cho ra ngoài, kể cả sân vườn. Hiện cặp đôi bị bắt tạm giam không bảo lãnh và có thể đối mặt án tù đến 7 năm.

Mới đây, các bé đã được ra ngoài ánh sáng lần đầu tiên sau quãng thời gian dài. Ban đầu, cơ quan chức năng lo ngại các bé có thể sẽ phản ứng tiêu cực. Tuy nhiên, tất cả thở phào khi các bé phấn khích, lăn mình trong bãi cỏ. Một bé thậm chí kinh ngạc khi thấy con ốc sên, cho thấy các em bị tách biệt hoàn toàn với thế giới. Tờ DW dùng từ "xúc động" để mô tả giây phút ý nghĩa này.
Trước đó, báo cáo cho biết các cậu bé sống trong điều kiện kinh hoàng, ngủ trong cũi có khóa, mặc tã và chỉ được dùng nhà vệ sinh theo lịch nghiêm ngặt, dẫn đến táo bón nghiêm trọng. Ngôi nhà bừa bộn rác, tã bẩn, đồ đạc đã qua sử dụng và phân thú cưng, với một con mèo mắc khối u lớn. Truyền thông gọi đây là "ngôi nhà kinh hoàng".
Cảnh sát tiết lộ thêm rằng các bé đang dùng thuốc tăng động giảm chú ý, dù không rõ các bé có mắc bệnh hay không.


Hồi đầu tuần, trong lúc Tây Ban Nha mất điện, cảnh sát đến kiểm tra ngôi nhà. Khi mở cửa, cặp vợ chồng hành xử một cách kỳ lạ, yêu cầu cảnh sát đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, đồng thời thừa nhận đã giữ các con cô lập nhiều năm.
Bố mẹ đã biến một phòng khách thành lớp học tạm bợ, tự dạy các con sau khi chuyển từ Đức sang Tây Ban Nha. Trước đó, ở Đức, họ bị cảnh báo sẽ bị cơ quan xã hội can thiệp nếu rút con khỏi trường. Ngôi nhà có nhiều máy lọc không khí, cửa khóa chặt, rèm luôn đóng. Hàng xóm hiếm thấy dấu hiệu sự sống, và người cha luôn đeo khẩu trang khi nhận hàng.
Các bé, chủ yếu nói tiếng Anh, được đưa đến Bệnh viện Đại học Trung ương Asturias để kiểm tra và hiện do chính quyền địa phương chăm sóc. Dù không suy dinh dưỡng, các em bẩn thỉu và bị cô lập xã hội. Cảnh sát trưởng Francisco Javier Lozano cho biết: "Chúng tôi đã trả lại cuộc sống bình thường cho ba đứa trẻ".


Vụ việc bắt đầu từ ngày 14/4 khi một người dân báo nghe tiếng trẻ con từ ngôi nhà nhưng không thấy ai ra ngoài. Rèm luôn đóng, không có tiếng ồn hay xe cộ, khiến hàng xóm như Rafael Ruiz, sống đối diện, không biết nhà có người ở. Sau nhiều ngày theo dõi, cảnh sát xác định có nhiều người trong nhà qua lượng thực phẩm giao đến. Trong buổi kiểm tra, người cha yêu cầu cảnh sát đợi để các bé đeo khẩu trang—mỗi bé đeo tới ba cái. Người mẹ liên tục nói các con mắc bệnh nặng, nhưng cảnh sát thấy các bé không bị ốm.
Hiện nguyên nhân khiến gia đình sống biệt lập trong điều kiện tồi tệ từ năm 2021 vẫn chưa rõ. Các bé không được mua giày nhiều năm, đi chân trần và ngủ trong cũi. Cảnh sát nghi ngờ bố mẹ mắc "hội chứng Covid", sống trong nỗi sợ virus. Dự kiến, cặp đôi có thể bị cáo buộc lạm dụng thường xuyên, bỏ rơi trẻ em và vi phạm quyền cơ bản.

Theo Người đưa tin