Khu đô thị mới Trung Hòa - Nhân Chính lúc mới đi vào hoạt động dư luận choángngợp trước những ngôi nhà cao ốc đẹp, hiện đại, có sân chơi, vườn hoa thoáng vàrộng. Thế nhưng, chỉ một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, các dịch vụ hàng quánbày ra la liệt và lộn xộn. Ban ngày, những hàng rau, sạp hoa quả, hàng bán mũbảo hiểm, hàng sửa xe, trà đá, sơn - dán điện thoại, xe máy... giăng kín vỉa hè.Buổi tối, các hàng ăn uống, bánh rán, quần áo, chăn màn, giày dép, sách vở...mọc đầy trên vỉa hè, tràn ra cả vườn hoa các ngóc ngách khu tòa nhà.
![]() |
Hàng quán len lỏi trong Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính. Ảnh: T.Nam |
Ông Nguyễn Văn Hân, cán bộ về hưu ở tòa nhà T17,bức xúc: “Khi mới về đây, sân chỉ để tập thể dục, đi bộ và cho trẻ em vuichơi. Nay thì biến thành chợ. Chúng tôi phản ánh lên phường, quận rất nhiều,nhưng tình trạng lấn chiếm lại càng nghiêm trọng hơn mà không được giải quyết”.
Và khôngriêng gì Trung Hòa - Nhân Chính, Khu đô thị Định Công,khi mới đi vào hoạt động cũng sạch đẹp và tĩnh lặng, giờbị hàng trăm đối tượng biến sân chơi thành chợ, vừa ônhiễm, vừa gây mất an ninh trật tự. Các khu đô thị cũkhác như Mỹ Đình, Mễ Trì Thượng, Bắc Linh Đàm, Nam ThăngLong… nằm trong tình trạng tương tự.
Mặc dù chính quyền thành phố Hà Nội đã kiên quyết xử lýnhững người cố tình mở hàng quán chiếm dụng vỉa hè, thếnhưng tình trạng dẹp được chỗ này, chỗ khác lại "phình"ra, cứ tái diễn.
Chị Ngân, bán nước trước tòa nhà T24,cho biết: “Ngày nào công an, quản lý đô thị phườngcũng đến đuổi, nhưng có bắt chỉ lấy vài cái ghế. Xong họlại bày ra bán thôi”. Vòng luẩn quẩn này đã khiếnchính quyền sở tại của nhiều phường có khu đô thị mới,đô thị kiểu mẫu ở Hà Nội gần như “bó tay”. Người dân kêukhổ, dư luận bức xúc, nhưng mãi rồi cũng chán, đành“sống chung” với hàng quán mà không biết kêu ai.
Theo Thành Nam
Đất Việt