Sau một loạt các “ông lớn” như Pháp, Anh hay Italia gây thất vọng, ngườihâm mộ đang chờ đợi Brazil, một trong những ứng cử viên sáng giá nhấtcho chức vô địch, sẽ giải mã “ẩn số” CHDCND Triều Tiên như thế nào trongtrận đấu ra quân của mình.

World Cup 2010 mới bắt đầu những vòng quay đầu tiên nhưng không ít ngườiđã dự cảm về một giải đấu khó khăn dành cho các đội bóng lớn. Ngoại trừ “cỗxe tăng” Đức có chiến thắng thuyết phục và khá bất ngờ 4-0 trước Australia,phần lớn các tên tuổi được xếp vào hàng “đại gia” đều không thể hiện đúngsức mạnh của mình ở lượt trận đầu tiên.

Đương kim á quân Pháp để Uruguay cầm chân 0-0 trong một trận hòa tẻ nhạt,tiếp đến Anh cũng bị Mỹ chia điểm 1-1 với sai lầm tai hại của thủ thànhRobert Green và đêm qua, tới lượt nhà ĐKVĐ Italia có trận hòa “hú vía” 1-1trước Paraguay. Trong khi đó, dù cùng giành chiến thắng nhưng cả Argentinalẫn Hà Lan đều chưa thực sự mang lại màn trình diễn “thỏa nhãn” người hâmmộ.

Brazil - CHDCND Triều Tiên: Chờ đợi điệu Samba

Kaka và Robinho sẽ mang đến những "vũ điệu sân cỏ" đêm nay?

Bởi vậy, khi Brazil xuất trận đêm nay, người ta đang chờ đợi một màn“nhảy múa” của các “vũ công Samba” tại Ellis Park trước CHDCND Triều Tiên,đội bóng được đánh giá là yếu nhất trong bảng đấu “tử thần”.

Xét về đẳng cấp và kinh nghiệm, Brazil rõ ràng là “chiếu trên” so với độibóng Đông Á. Selecao nằm trong số những ứng cử viên sáng giá nhất cho chứcvô địch và mục tiêu của thày trò Dunga tại Nam Phi không gì khác là chiếccúp Vàng thứ 6 trong lịch sử. Trong khi đó, đây mới là lần tái xuất đầu tiêncủa CHDCND Triều Tiên tại một kỳ World Cup sau 44 năm.

Về lý thuyết, sẽ không có yếu tố nào ngăn cản một chiến thắng trong tầmtay của các “Vũ công Samba” ở trận đấu đêm nay. Tuy nhiên, bất ngờ là điềuhoàn toàn có thể xảy ra bởi CHDCND Triều Tiên hiện vẫn là một “ẩn số” vànhững kết quả ấn tượng của Hàn Quốc cùng Nhật Bản chắc chắn sẽ khích lệ rấtlớn tinh thần của thày trò HLV Kim Jong-Hun.

Brazil - CHDCND Triều Tiên: Chờ đợi điệu Samba

Jong Tae-Se (áo đỏ) là cái tên đáng chú ý nhất trong đội hình CHDCND Triều Tiên

Những gì thể hiện ở vòng loại và các trận giao hữu chuẩn bị trước giảicho thấy, sức mạnh của CHDCND Triều Tiên nằm ở hàng phòng ngự chắc chắn vàmột lối chơi kỷ luật. Cầu thủ đáng chú ý nhất trong đội hình là Jong Tae-Se,người được mệnh danh là “Rooney của châu Á”. Tiền đạo 26 tuổi này đang chơicho CLB Kawasaki Frontale ở giải vô địch Nhật Bản (J-League) và nổi bật vớilối chơi mạnh mẽ, thông minh cùng thể lực rất sung mãn.

Chắc chắn sẽ có một ngày làm việc vất vả với hàng phòng ngự CHDCND TriềuTiên khi họ phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất bảng đêm nay. Với bộ 3 “sátthủ” Robinho - Fabiano - Kaka ngày càng chơi ăn ý, Selecao có thể xuyên phábất cứ hàng phòng ngự nào. Bên cạnh đó, sức mạnh tấn công của Brazil cònđược hỗ trợ bởi những pha dâng cao của Maicon, một trong những hậu vệ phảixuất sắc nhất thế giới hiện nay.

Dưới thời Dunga, Brazil tuy không còn hào hoa, quyến rũ như trước nhưngvới cảm hứng từ những “nghệ sĩ” như Robinho hay Kaka, người hâm mộ vẫn cóthể kỳ vọng vào những “vũ điệu samba” trên đất Nam Phi.

Brazil - CHDCND Triều Tiên: Chờ đợi điệu Samba

Những pha dâng cao tấn công bên cánh phải của Maicon là một trong những vũ khí lợi hại của Brazil

Tại World Cup 1966, CHDCND Triều Tiên từng gây nên một trong những “cơnđịa chấn” lớn nhất trong lịch sử khi đánh bại Italia hùng mạnh 1-0 đểtiến vào tứ kết. Ký ức đó chắc chắn sẽ giúp “nâng bước” đôi chân nhữnghọc trò của HLV Kim Jong-Hun đêm nay nhưng để kỳ vọng vào một bất ngờtrước Brazil, đại diện châu Á có lẽ sẽ phải trông chờ vào điều thần kỳtại Ellis Park.

Đội hình dự kiến:

Brazil: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Juan, Bastos - Gilberto Silva, Melo;Elano, Kaka, Robinho - Fabiano.

CHDCND Triều Tiên: Myong-Guk - Jun-Il, Nam-Chol, Song-Chol, Kwang-Chon -Chol-Jin; In-Guk, Young-Hak, Nam-Chol, Yong-Jo - Tae-Se. 

Theo HN
Dân Trí