Rất nhiều người hẳn là đã thấtvọng với cái cách mà Brazil thi đấu cầm chừng với Bồ Đào Nha. Nhưng Brazil củaDunga là như vậy. Họ đã thể hiện đúng như những gì tôi nghĩ về đội bóng này.

Một Brazil rất “Dunga”

Gần như đã thành một quy luật,HLV xuất thân từ vị trí thi đấu nào thì khi làm thầy, họ sẽ xây dựng đội bóngcủa mình theo phong cách ấy. Ví dụ như anh là hậu vệ thì lúc theo nghiệp HLV,anh sẽ ưu tiên đá phòng ngự. Ngược lại, nếu xuất phát điểm là một tiền đạo,thường thì các HLV sẽ yêu thích bóng đá tấn công.

Dunga từng là một tiền vệ phòngngự siêu hạng. Ông ấy thậm chí còn là biểu tượng cho nhà VĐTG năm 1994. Cũng vìvậy, không có gì khó hiểu khi Brazil của Dunga chơi bóng với triết lý phòng ngự,an toàn được đặt lên hàng đầu. Kế đến mới tới tấn công. Nói cách khác, Brazilcủa Dunga thật sự là một đội bóng thực dụng.

Brazil mạnh hơn, nhưng...

HLV Calisto

Tôi đã xem 3 trận của Brazil ởvòng bảng và thấy họ thể hiện chính xác thứ triết lý của Dunga. Sơ đồ 4-2-3-1 đãđược sử dụng và nó giúp cho Brazil kiểm soát rất tốt cuộc chơi. Tôi ấn tượng vớicách Melo và Gilberto Silva quản lý tuyến giữa. Họ chỉ làm duy nhất nhiệm vụphòng ngự và gần như không tham gia vào các hoạt động tấn công. Nhờ thế mà vượtqua phòng tuyến hai của Brazil cũng đã rất khó.

Tính tổ chức trong hệ thống phòngngự của Brazil tới thời điểm này phải nói là tuyệt vời. Bộ tứ hậu vệ của họ đềulà những cầu thủ ở đẳng cấp thế giới. Tôi cho rằng, ít có cặp trung vệ nào mạnhmẽ hơn Lucio và Juan. Họ khiến cho quan điểm Brazil không có hậu vệ giỏi đã trởnên hoàn toàn lỗi thời.

Trước giải, tôi từng nghi ngờ vềkhả năng của hàng công Brazil. Nhưng Fabiano đã chứng minh vì sao Dunga chọn anhấy. Fabiano không phải một tiền đạo có khả năng sáng tạo nhưng tính hiệu quả thìmiễn chê.

#

Trong hai cầu thủ tấn công đượckỳ vọng nhất, Robinho tới thời điểm này vẫn chơi cực hay. Kaka sau trận ra quânđáng thất vọng đã cải thiện được khá nhiều. Nhưng cậu ấy vẫn còn thua xa thờiđỉnh cao của chính mình. Và đấy là điều đáng lo.

Tôi đang rất thắc mắc chưa biếtDunga sẽ làm cách nào thúc đẩy đội nhà chơi tấn công trong trường hợp họ cần làmđiều đó, ví dụ như lúc đã bị dẫn trước chẳng hạn? Khi Kaka chưa phải Kaka với100% khả năng thì đảo ngược tình thế không phải là điều đơn giản.

Đừng đùa với Chile...

Sau 3 trận vòng bảng, tôi tinnhiều người đã phải thay đổi cách nghĩ về Chile. Những chiến thắng trước ThụySỹ, Honduras và thậm chí cả trận thua Tây Ban Nha đều cho thấy rằng Chile thậtsự là một đội bóng giỏi.

Chile không có siêu sao nhưBrazil nhưng cầu thủ của họ đều có chất lượng tốt. Đặc biệt, họ có tinh thần thiđấu tuyệt vời, cực kỳ mạnh mẽ, chơi quyết liệt, tập trung. Nhờ thế mà tính tổchức trong lối chơi của Chile luôn được duy trì.

Khả năng tấn công của Chile cũngkhông tồi. Họ biết cách tăng tốc mà hiệp 2 trận đấu với Tây Ban Nha là minhchứng rõ nét. Cũng nhờ tính tổ chức nên việc biến đổi trạng thái từ phòng ngựsang tấn công của Chile khá ổn.

Tất nhiên là về đẳng cấp, Brazilvẫn hơn Chile. Nhưng họ không thể chủ quan. Và nếu họ bị dẫn trước thì sẽ rấtthú vị. Vì như đã nói, tôi chưa hình dung ra Dunga sẽ có giải pháp gì để tăngtốc khi cần.

Theo Henrique Calisto
BongdaOnline