Vừaphải lên tiếng xin lỗi vì chiếc thẻ đỏ lãng xẹt tạiEuropa League, Balotelli lại mới có hành động rất khóhiểu tại sân tập của Man City. Trong lúc các cầu thủ trẻđang luyện tập tiền đạo người Ý lại phóng phi tiêu vềphía “đàn em” để giải khuây.

Mặc dù năm nay đã 20 tuổi và chơi bóng chuyên nghiệpmấy mùa gần đây nhưng Mario Balotelli vẫn liên tục cónhững hành động theo kiểu “ngựa chứng”. Từ ngày vềManchester City đến nay tiền đạo người Italia hết gây gổvới đồng đội trên sân tập, phóng xe bạt mạng gây tainạn, lại đến những thẻ đỏ lãng nhách khiến đội nhà khốnđốn.

Buồn chán, Balotelli... ném phi tiêu vào đồng đội
Balotelli đã rất nhiều lần khiến Mancini nóng mặt

Mới đây nhất anh đã bị truất quyền thi đấu tại EuropaLeague vì một pha vào bóng mà HLV Mancini miêu tả là“ngu ngốc”. Hành động này ngay lập tức phải trả giá bằngviệc HLV ĐT Italia Cesare Prandelli loại Balotelli khỏidanh sách tập trung cho loạt trận vòng loại Euro 2012cuối tuần qua. Thế nhưng có vẻ điều đó không khiến ngôisao được nuông chiều này ngộ ra điều gì.

Trong lúc không phải thi đấu, quá rảnh rỗi và buồnchán Balotelli ra cửa sổ tầng 1 đứng xem các “đàn em” ởđội trẻ luyện tập. Và để giải khuây anh đem phi tiêu raphóng về phía họ. Rất may là không có ai bị thương.

Người phát ngôn của “Man xanh” thừa nhận có vụ việctrên nhưng cho biết “chuyện này sẽ được giải quyết trongnội bộ đội bóng”. Theo tờ Independent, BLĐ đội bóng đãyêu cầu cựu tiền đạo của Inter này phải có giải thích cụthể về hành động của mình.

HLV Mancini dù đang không cómặt tại Manchester cũng được yêu cầu khẩn trương về giảiquyết sự vụ. Không hiểu với cách hành xử rất trẻ contrên của Balotelli, Man City sẽ chịu đựng anh được baolâu?

Theo Hoàng Tùng
Dân Trí